Thứ Sáu tuần thứ II Mùa Chay.
“Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi phương xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi” (Mt 21:33-34)
Dụ ngôn tá diền và vườn nho trong bài Tin Mừng hôm nay tạo cho chúng ta một cơ hội nữa để tiếp tục chia sẻ về cách thế khôn ngoan xử dụng những tài năng, của cải Chúa ban cho chúng ta hay gia đình ở đời nầy.
Mỗi người trong chúng ta được Thiên Chúa đặt để vào thế gan nầy một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời đễ sinh lợi TRONG vườn nho trần thế của Chúa.
Nếu có dịp đọc báo chí hay lịch sử của các Vương Triều hay Thứ Dân, chúng ta sẽ thấy có những gia đình ‘Cha Truyền Con Nối’ - ‘Giàu hoặc Nghèo’ từ đời nọ đến đời kia... Nhưng chúng ta cũng đọc thấy những câu chuyện ‘Cách Mạng’ của những bậc vĩ nhân đã ‘Đổi Đời’. Biến một quốc gia thành cường thịnh hay suy nhược, biến đất đai cằn cõi thành trù phú.... Biến đổi cá nhân từ thấp hèn thành vương giả, biến con người yếu hèn trở nên hoàn hảo hơn.
Chúng ta không nên quy trách nhiệm ví như mình ‘đã sinh ra trong kiếp nghèo đành chịu nghèo... hay sinh ra dưới một ngôi sao xấu số hay ‘định mệnh’ nào đó rồi... không đổi được nữa...’ Cuộc đời là một chuỗi ngày dài luôn biến đổi không ngừng. Nén bạc hay tài năng Chúa trao ban, Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta ‘sinh lợi trong khả năng ‘chừng ấy’ thôi.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, đôi lúc chúng con mang mặc cảm thua sút khi so sánh với một ai đó... trong gia đình hay ngoài xã hội... kèm theo một chút ‘ganh tỵ, hờn dỗi... đành chôn vùi nén bạc của Chúa ban cho... bằng những phương cách đổ lỗi cho Chúa ‘thiếu công bằng’... đối với cá nhân của con hay gia đình... hay là tự bào chữa mình con ‘tài hèn sức
“Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi phương xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi” (Mt 21:33-34)
Dụ ngôn tá diền và vườn nho trong bài Tin Mừng hôm nay tạo cho chúng ta một cơ hội nữa để tiếp tục chia sẻ về cách thế khôn ngoan xử dụng những tài năng, của cải Chúa ban cho chúng ta hay gia đình ở đời nầy.
Mỗi người trong chúng ta được Thiên Chúa đặt để vào thế gan nầy một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời đễ sinh lợi TRONG vườn nho trần thế của Chúa.
Nếu có dịp đọc báo chí hay lịch sử của các Vương Triều hay Thứ Dân, chúng ta sẽ thấy có những gia đình ‘Cha Truyền Con Nối’ - ‘Giàu hoặc Nghèo’ từ đời nọ đến đời kia... Nhưng chúng ta cũng đọc thấy những câu chuyện ‘Cách Mạng’ của những bậc vĩ nhân đã ‘Đổi Đời’. Biến một quốc gia thành cường thịnh hay suy nhược, biến đất đai cằn cõi thành trù phú.... Biến đổi cá nhân từ thấp hèn thành vương giả, biến con người yếu hèn trở nên hoàn hảo hơn.
Chúng ta không nên quy trách nhiệm ví như mình ‘đã sinh ra trong kiếp nghèo đành chịu nghèo... hay sinh ra dưới một ngôi sao xấu số hay ‘định mệnh’ nào đó rồi... không đổi được nữa...’ Cuộc đời là một chuỗi ngày dài luôn biến đổi không ngừng. Nén bạc hay tài năng Chúa trao ban, Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta ‘sinh lợi trong khả năng ‘chừng ấy’ thôi.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, đôi lúc chúng con mang mặc cảm thua sút khi so sánh với một ai đó... trong gia đình hay ngoài xã hội... kèm theo một chút ‘ganh tỵ, hờn dỗi... đành chôn vùi nén bạc của Chúa ban cho... bằng những phương cách đổ lỗi cho Chúa ‘thiếu công bằng’... đối với cá nhân của con hay gia đình... hay là tự bào chữa mình con ‘tài hèn sức