BÀI 5. THIÊN CHÚA NÓI CÙNG TA.
Làm sao ta biết được Thiên Chúa ?
1. THIÊN CHÚA NÓI CÙNG TA.
Ta được biết Thiên Chúa vì Ngài đã lên tiếng và can thiệp vào lịch sử loài người. Ban đầu Ngài tỏ mình cho tổ tiên nhân loại, đặc biệt cho Abraham và Môisen. Đến sau các ngôn sứ (tiên tri) được Ngài sai đi để công bố ý định của Ngài và dạy dỗ dân chúng. Sau hết, Ngài đã đến với ta trong Đức Giêsu, Con Ngài. Đức Giêsu vén tỏ Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Qua Đức Giêsu, loài người được biết chính Thiên Chúa và hết mọi điều cần thiết để được cứu độ.
Những điều Thiên Chúa dạy và các việc Ngài làm để bộc lộ chân lý và ý định của Ngài được gọi là Lời Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh, gồm 73 cuốn sách. Lời đó ngày nay được Giáo hội truyền giảng và giải thích. Lời Thiên Chúa là một Tin Mừng cho nhân loại. Ai đón nhận và thực hành sẽ đạt tới chân lý và được cứu độ. Tin là đón nhận Thiên Chúa và đón nhận Lời Ngài.
Đặc biệt, Lời Thiên Chúa soi sáng hai mầu nhiệm chính là mầu nhiệm Thiên Chúa và mầu nhiệm con người. Thiên Chúa tỏ cho ta biết Ngài là ai, Ngài muốn gì, Ngài làm gì. Khi tỏ mình cho ta, Thiên Chúa đồng thời cũng tỏ cho ta biết về thân phận và vận mệnh của ta : Con người là ai, đang đi đâu, phải làm gì ? Người ta chỉ có thể giải đáp trọn vẹn những thắc mắc về con người khi nhận biết Thiên Chúa.
2. NHIỀU SỰ KIỆN XÁC NHẬN LÒNG TIN VÀO THIÊN CHÚA.
Ta được biết Thiên Chúa trực tiếp nhờ Ngài tỏ mình cho ta. Ta còn có thể biết Ngài gián tiếp qua các sự kiện xã hội và các hiện tượng thiên nhiên.
Nhiều sự kiện xã hội xác nhận lòng tin vào Thiên Chúa.
Tín ngưỡng là một hiện tượng phổ quát. Từ đầu nhân loại và ở khắp nơi, người ta vẫn tin vào Thượng đế. Hiện nay trên thế giới, số người tin vẫn chiếm đa số. Người tín hữu cho rằng : một hiện tượng phổ quát như vậy nhất định không thể là một ảo tưởng, một ước vọng hoàn toàn chủ quan.
Đời sống của nhiều vĩ nhân cũng là một bằng chứng về Thượng đế. Họ là những người đức độ, sáng suốt, quân bình và họ quả quyết mình có kinh nghiệm bản thân về thần linh. Chứng tá của họ chẳng lẽ hoàn toàn vô giá trị. Trong lịch sử nhân loại không thiếu những nhân vật như vậy.
Lòng khao khát tuyệt đối cũng minh chứng có Thượng đế. Nơi con người có những ước vọng không cùng, hướng về Tuyệt đối không gì thỏa mãn được. Chắc Tuyệt đối phải có thật thì con người mới khao khát như vậy.
Mặt khác, nhiều người đã nhận ra Thượng đế ngay trong tình trạng sa đọa của họ. Càng chìm sâu trong tội, họ càng cảm thấy gánh nặng của sự ác, càng ngao ngán thấy mình yếu hèn và nhận thấy cần phải có một Đấng Thánh giải thoát mình và giúp mình chỗi dậy. Lòng khao khát ơn giải thoát đó cho thấy phải có một Đấng giải thoát nào đó.
Sau hết, những ai có đời tâm linh sâu sắc cũng sẽ nhận ra sự hiện diện của Thượng đế. Họ cảm thấy Thượng đế ở gần và tìm thấy Thượng đế trong chính đời sống nội giới phong phú của họ.
Nguồn gốc và trật tự trong vũ trụ xác nhận có Thượng đế.
Mọi sự trong vũ trụ đều có nguyên nhân. Chính vật chất cấu tạo nên vũ trụ cũng phải có nguyên nhân, không thể tự hữu. Vật chất do Thượng đế tạo dựng và Ngài đặt qui luật biến hóa cho nó. Còn chính Thượng đế thì tự hữu. Ngài là nguồn gốc mọi sự, nhưng chính Ngài lại không có nguồn gốc. Nói đúng hơn, chính Ngài là nguồn gốc của Ngài. Nhận Thượng đế là nguồn gốc của mọi sự thì hợp lý và dễ hiểu hơn hơn là nhận vật chất là nguồn gốc của mọi sự, vì vật chất thì vô ý thức, còn Thượng đế thì đầy ý thức. Có ý thức và nhất là ý thức tuyệt hảo mới có thể sáng tạo, ấn định qui luật và hướng dẫn mọi sự.
Mặt khác, nhìn vào vũ trụ, ta thấy vạn vật vận chuyển và biến hóa theo những qui luật nhất định (gọi là định luật khoa học), theo một trật tự hầu như hoàn hảo. Ai đặt ra những qui luật đó ? Ai giữ cho mọi sự diễn ra theo trật tự đó ? Thế giới không thể vô chủ và nhất định không thể là kết quả của ngẫu nhiên.
Tóm lại, lòng tin của người Kitô hữu chủ yếu dựa trên Lời Thiên Chúa. Tuy nhiên, lấy lý trí mà suy luận một cách khách quan, ta thấy lòng tin đó có nền tảng vì được nhiều sự kiện xác nhận.
Làm sao ta biết được Thiên Chúa ?
1. THIÊN CHÚA NÓI CÙNG TA.
Ta được biết Thiên Chúa vì Ngài đã lên tiếng và can thiệp vào lịch sử loài người. Ban đầu Ngài tỏ mình cho tổ tiên nhân loại, đặc biệt cho Abraham và Môisen. Đến sau các ngôn sứ (tiên tri) được Ngài sai đi để công bố ý định của Ngài và dạy dỗ dân chúng. Sau hết, Ngài đã đến với ta trong Đức Giêsu, Con Ngài. Đức Giêsu vén tỏ Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Qua Đức Giêsu, loài người được biết chính Thiên Chúa và hết mọi điều cần thiết để được cứu độ.
Những điều Thiên Chúa dạy và các việc Ngài làm để bộc lộ chân lý và ý định của Ngài được gọi là Lời Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh, gồm 73 cuốn sách. Lời đó ngày nay được Giáo hội truyền giảng và giải thích. Lời Thiên Chúa là một Tin Mừng cho nhân loại. Ai đón nhận và thực hành sẽ đạt tới chân lý và được cứu độ. Tin là đón nhận Thiên Chúa và đón nhận Lời Ngài.
Đặc biệt, Lời Thiên Chúa soi sáng hai mầu nhiệm chính là mầu nhiệm Thiên Chúa và mầu nhiệm con người. Thiên Chúa tỏ cho ta biết Ngài là ai, Ngài muốn gì, Ngài làm gì. Khi tỏ mình cho ta, Thiên Chúa đồng thời cũng tỏ cho ta biết về thân phận và vận mệnh của ta : Con người là ai, đang đi đâu, phải làm gì ? Người ta chỉ có thể giải đáp trọn vẹn những thắc mắc về con người khi nhận biết Thiên Chúa.
2. NHIỀU SỰ KIỆN XÁC NHẬN LÒNG TIN VÀO THIÊN CHÚA.
Ta được biết Thiên Chúa trực tiếp nhờ Ngài tỏ mình cho ta. Ta còn có thể biết Ngài gián tiếp qua các sự kiện xã hội và các hiện tượng thiên nhiên.
Nhiều sự kiện xã hội xác nhận lòng tin vào Thiên Chúa.
Tín ngưỡng là một hiện tượng phổ quát. Từ đầu nhân loại và ở khắp nơi, người ta vẫn tin vào Thượng đế. Hiện nay trên thế giới, số người tin vẫn chiếm đa số. Người tín hữu cho rằng : một hiện tượng phổ quát như vậy nhất định không thể là một ảo tưởng, một ước vọng hoàn toàn chủ quan.
Đời sống của nhiều vĩ nhân cũng là một bằng chứng về Thượng đế. Họ là những người đức độ, sáng suốt, quân bình và họ quả quyết mình có kinh nghiệm bản thân về thần linh. Chứng tá của họ chẳng lẽ hoàn toàn vô giá trị. Trong lịch sử nhân loại không thiếu những nhân vật như vậy.
Lòng khao khát tuyệt đối cũng minh chứng có Thượng đế. Nơi con người có những ước vọng không cùng, hướng về Tuyệt đối không gì thỏa mãn được. Chắc Tuyệt đối phải có thật thì con người mới khao khát như vậy.
Mặt khác, nhiều người đã nhận ra Thượng đế ngay trong tình trạng sa đọa của họ. Càng chìm sâu trong tội, họ càng cảm thấy gánh nặng của sự ác, càng ngao ngán thấy mình yếu hèn và nhận thấy cần phải có một Đấng Thánh giải thoát mình và giúp mình chỗi dậy. Lòng khao khát ơn giải thoát đó cho thấy phải có một Đấng giải thoát nào đó.
Sau hết, những ai có đời tâm linh sâu sắc cũng sẽ nhận ra sự hiện diện của Thượng đế. Họ cảm thấy Thượng đế ở gần và tìm thấy Thượng đế trong chính đời sống nội giới phong phú của họ.
Nguồn gốc và trật tự trong vũ trụ xác nhận có Thượng đế.
Mọi sự trong vũ trụ đều có nguyên nhân. Chính vật chất cấu tạo nên vũ trụ cũng phải có nguyên nhân, không thể tự hữu. Vật chất do Thượng đế tạo dựng và Ngài đặt qui luật biến hóa cho nó. Còn chính Thượng đế thì tự hữu. Ngài là nguồn gốc mọi sự, nhưng chính Ngài lại không có nguồn gốc. Nói đúng hơn, chính Ngài là nguồn gốc của Ngài. Nhận Thượng đế là nguồn gốc của mọi sự thì hợp lý và dễ hiểu hơn hơn là nhận vật chất là nguồn gốc của mọi sự, vì vật chất thì vô ý thức, còn Thượng đế thì đầy ý thức. Có ý thức và nhất là ý thức tuyệt hảo mới có thể sáng tạo, ấn định qui luật và hướng dẫn mọi sự.
Mặt khác, nhìn vào vũ trụ, ta thấy vạn vật vận chuyển và biến hóa theo những qui luật nhất định (gọi là định luật khoa học), theo một trật tự hầu như hoàn hảo. Ai đặt ra những qui luật đó ? Ai giữ cho mọi sự diễn ra theo trật tự đó ? Thế giới không thể vô chủ và nhất định không thể là kết quả của ngẫu nhiên.
Tóm lại, lòng tin của người Kitô hữu chủ yếu dựa trên Lời Thiên Chúa. Tuy nhiên, lấy lý trí mà suy luận một cách khách quan, ta thấy lòng tin đó có nền tảng vì được nhiều sự kiện xác nhận.