GÀ GÁY ÂN TÌNH !
Mùa Xuân tượng trưng cho một chu kỳ mới trên dòng năm tháng vô định. Xuân biểu hiệu cho lẽ tuần hoàn, biến dịch của vạn vật, thiên nhiên và con người. Mỗi năm «xuân sanh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn », bốn mùa kế tiếp nhau, theo đúng nhịp điệu của thời gian và không gian. Xuân thể hiện tràn trề sức sống. Khí trời ấm áp, cảnh vật xinh tươi, trăm hoa đua nở... Tất cả tạo thành niềm tin và hy vọng vào Đấng là Mùa Xuân vĩnh cửu :
Hương Xuân quyện chơi vời,
Trời Xuân cao bát ngát,
Niềm Tin, Hy Vọng Xuân bất diệt,
Lắng lòng tâm niệm buổi Xuân về,
Tin tưởng vào ngày mai,
Vào Đấng là Mùa Xuân Vĩnh Cửu,
Là Tình Yêu bao trọn cả vũ hoàn... (Xuân Nguyện).
Nghiền ngẫm về ý nghĩa cao vời của Mùa Xuân, người ta không ngần ngại gọi Xuân là ‘sự vận hành tinh anh của vũ trụ’. Vì thế Xuân cũng là mùa sáng tạo, mùa khai nguyên, mùa đổi mới. Xuân về thức tỉnh lòng người, đổi mới vạn vật, canh tân cuộc sống, thúc đẩy lập công và quang tỏa tình người :
Dậy ! dậy ! dậy !
Bên án một tiếng gà vừa gáy,
Chim trên cây vừa ngỏ ý chào mừng,
Xuân ơi xuân, Xuân có biết cho chăng ?...
Thưa cô bác, các chị và các anh :
Trời đã mới, người càng nên đổi mới,
Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội...
Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan,
Đây đoàn người quyết tâm chắp thành nghiệp,
Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi,
Cởi lối xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần...
Chữ rằng : nhật nhật tân, hựu nhật tân ! (Phan Bội Châu ).
Đọc lại Phúc Âm, chúng ta thấy Phêrô là gương mẫu sự đổi mới. Tiếng gà gáy đã thức tỉnh Phêrô, bỏ con người nông nổi, phổi bò, thành con người khiêm tốn, biết người biết ta; bỏ con người nhát đảm và phản bội thành tông đồ can tràng và trung kiên : vững niềm tin, sống chết với sứ mệnh Thầy truyền... Phải chăng tiếng gà gáy đã mở ra cho Phêrô một Mùa Xuân đầy ân sủng, với bao nhiêu ý nghĩa cao vời... Quả là tiếng gà gáy ân tình !
Nhưng ân sủng nào bằng mỗi ban mai, khi gà gáy sáng ‘cả gia đình, cả xóm làng tề tựu đến nhà thờ dâng Thánh Lễ, chầu Thánh Thể và rước lấy Thịt và Máu Chúa Giêsu như tổ tiên chúng ta đã sống !’. Hãy cố noi theo, nhất là trong Năm Thánh Thể này ( giaoxuvnparis.org)
Mùa Xuân tượng trưng cho một chu kỳ mới trên dòng năm tháng vô định. Xuân biểu hiệu cho lẽ tuần hoàn, biến dịch của vạn vật, thiên nhiên và con người. Mỗi năm «xuân sanh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn », bốn mùa kế tiếp nhau, theo đúng nhịp điệu của thời gian và không gian. Xuân thể hiện tràn trề sức sống. Khí trời ấm áp, cảnh vật xinh tươi, trăm hoa đua nở... Tất cả tạo thành niềm tin và hy vọng vào Đấng là Mùa Xuân vĩnh cửu :
Hương Xuân quyện chơi vời,
Trời Xuân cao bát ngát,
Niềm Tin, Hy Vọng Xuân bất diệt,
Lắng lòng tâm niệm buổi Xuân về,
Tin tưởng vào ngày mai,
Vào Đấng là Mùa Xuân Vĩnh Cửu,
Là Tình Yêu bao trọn cả vũ hoàn... (Xuân Nguyện).
Nghiền ngẫm về ý nghĩa cao vời của Mùa Xuân, người ta không ngần ngại gọi Xuân là ‘sự vận hành tinh anh của vũ trụ’. Vì thế Xuân cũng là mùa sáng tạo, mùa khai nguyên, mùa đổi mới. Xuân về thức tỉnh lòng người, đổi mới vạn vật, canh tân cuộc sống, thúc đẩy lập công và quang tỏa tình người :
Dậy ! dậy ! dậy !
Bên án một tiếng gà vừa gáy,
Chim trên cây vừa ngỏ ý chào mừng,
Xuân ơi xuân, Xuân có biết cho chăng ?...
Thưa cô bác, các chị và các anh :
Trời đã mới, người càng nên đổi mới,
Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội...
Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan,
Đây đoàn người quyết tâm chắp thành nghiệp,
Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi,
Cởi lối xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần...
Chữ rằng : nhật nhật tân, hựu nhật tân ! (Phan Bội Châu ).
Đọc lại Phúc Âm, chúng ta thấy Phêrô là gương mẫu sự đổi mới. Tiếng gà gáy đã thức tỉnh Phêrô, bỏ con người nông nổi, phổi bò, thành con người khiêm tốn, biết người biết ta; bỏ con người nhát đảm và phản bội thành tông đồ can tràng và trung kiên : vững niềm tin, sống chết với sứ mệnh Thầy truyền... Phải chăng tiếng gà gáy đã mở ra cho Phêrô một Mùa Xuân đầy ân sủng, với bao nhiêu ý nghĩa cao vời... Quả là tiếng gà gáy ân tình !
Nhưng ân sủng nào bằng mỗi ban mai, khi gà gáy sáng ‘cả gia đình, cả xóm làng tề tựu đến nhà thờ dâng Thánh Lễ, chầu Thánh Thể và rước lấy Thịt và Máu Chúa Giêsu như tổ tiên chúng ta đã sống !’. Hãy cố noi theo, nhất là trong Năm Thánh Thể này ( giaoxuvnparis.org)