Gởi người bạn trẻ thân thương
Thân gởi đến bạn
cùng với câu “Chúc Mừng Năm Mới”
lời “Cung Chúc Tân Xuân”
để cùng bạn mừng
HAI Mùa Xuân mới!
Hôm qua, người Việt công giáo mình được may mắn mừng ngày đầu của hai mùa xuân mới trong cùng một ngày: 9 tháng 2 năm 2005.
Chúng mình cùng với toàn dân Việt, cũng như anh chi em Trung Hoa mừng ngày đầu Xuân Ất Dậu.
Chúng mình cùng với toàn thể Giáo Hội công giáo, cũng như anh chị em Ki-tô hữu thuộc một số giáo phái khác, mừng ngày khởi đầu của mùa Xuân Phụng Vụ - LENT.
Người Việt công giáo mình gọi mùa này là “Mùa Chay”, trong khi anh chị em nói tiếng Anh gọi mùa này là “Lent”. Từ ngữ “Lent” đến từ “Lente” của Middle English (c1150-c1450), và “Lenten” của Old English (c450-c1150) có nghiã là MÙA XUÂN. “Lente” (Dutch) và “Lenz” (German) cũng mang ý nghiã Mùa Xuân.
Cùng với thiên nhiên đang bừng sống dây để đón chào mùa xuân mới, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta vực sống dậy để mừng mùa xuân mới (Lent) trong suốt 40 ngày để tiến dần đến ngày hân hoan cử mừng mầu nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô trỗi dậy, trong đại lễ Phục Sinh.
Để giúp chúng ta mừng xuân mới, Giáo Hội mời gọi chúng ta
1-Vực dậy trong cách ăn uống: Không những điều độ mà còn biết luyện cho mình tinh thần tự chủ, tự trọng (ăn chay!). Đừng để nhu cầu ăn uống làm chủ mình.
2-Khơi dậy trong con tim tình người: Không những chỉ biết tiết độ trong cách ăn uống, mà còn biết luyện cho con tim mình bén nhạy trước đau khổ của đồng loại, chia cơm sẻ áo cho kẻ đói khổ (bố thí!). Đừng để tính ích kỷ bóp nghẹt con tim mình.
3-Chìm sâu vào biển cả tình Chúa: Nhờ cầu nguyện. Đừng tách rời mình khỏi Thiên Chúa, nhưng hãy để con tim mình luôn kết nối với con tim của Chúa Giê-su Ki-tô.
Ăn chay, bố thí, cầu nguyện là ba phương tiện đặc biệt để giúp chúng mình ăn mừng mùa xuân “Lent”, khơi dậy cuộc sống mới trong “mùa chay.”
***
Nhắc đến ba điều này, hình ảnh của ba người môn đệ Chúa Giê-su vực dậy trong trí tôi:
Bên cạnh Mác-ta tất bật lo phục vụ người khác, và Ma-ri-a quên cả việc ăn uống để lắng nghe Lời Chúa Giê-su dạy, thánh sử Lu-ca còn giới thiệu cho chúng ta một người môn đệ vô danh, sau khi chiêm ngưỡng Chúa Giê-su cầu nguyện, đã thốt lên:
“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lu-ca 10: 38 - 11:1)
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.”
Mong rằng, trong mùa xuân mới này, công đồng sẽ tìm gặp nơi giới trẻ, nơi Bạn
Một Mác-ta mới
Một Ma-ri-a mới
Một “môn đệ vô danh” mới của Đức Giê-su Ki-tô.
Chúc mừng năm mới!
Cung chúc tân xuân!
***
Xin Bạn nhớ:
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân
Thân gởi đến bạn
cùng với câu “Chúc Mừng Năm Mới”
lời “Cung Chúc Tân Xuân”
để cùng bạn mừng
HAI Mùa Xuân mới!
Hôm qua, người Việt công giáo mình được may mắn mừng ngày đầu của hai mùa xuân mới trong cùng một ngày: 9 tháng 2 năm 2005.
Chúng mình cùng với toàn dân Việt, cũng như anh chi em Trung Hoa mừng ngày đầu Xuân Ất Dậu.
Chúng mình cùng với toàn thể Giáo Hội công giáo, cũng như anh chị em Ki-tô hữu thuộc một số giáo phái khác, mừng ngày khởi đầu của mùa Xuân Phụng Vụ - LENT.
Người Việt công giáo mình gọi mùa này là “Mùa Chay”, trong khi anh chị em nói tiếng Anh gọi mùa này là “Lent”. Từ ngữ “Lent” đến từ “Lente” của Middle English (c1150-c1450), và “Lenten” của Old English (c450-c1150) có nghiã là MÙA XUÂN. “Lente” (Dutch) và “Lenz” (German) cũng mang ý nghiã Mùa Xuân.
Cùng với thiên nhiên đang bừng sống dây để đón chào mùa xuân mới, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta vực sống dậy để mừng mùa xuân mới (Lent) trong suốt 40 ngày để tiến dần đến ngày hân hoan cử mừng mầu nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô trỗi dậy, trong đại lễ Phục Sinh.
Để giúp chúng ta mừng xuân mới, Giáo Hội mời gọi chúng ta
1-Vực dậy trong cách ăn uống: Không những điều độ mà còn biết luyện cho mình tinh thần tự chủ, tự trọng (ăn chay!). Đừng để nhu cầu ăn uống làm chủ mình.
2-Khơi dậy trong con tim tình người: Không những chỉ biết tiết độ trong cách ăn uống, mà còn biết luyện cho con tim mình bén nhạy trước đau khổ của đồng loại, chia cơm sẻ áo cho kẻ đói khổ (bố thí!). Đừng để tính ích kỷ bóp nghẹt con tim mình.
3-Chìm sâu vào biển cả tình Chúa: Nhờ cầu nguyện. Đừng tách rời mình khỏi Thiên Chúa, nhưng hãy để con tim mình luôn kết nối với con tim của Chúa Giê-su Ki-tô.
Ăn chay, bố thí, cầu nguyện là ba phương tiện đặc biệt để giúp chúng mình ăn mừng mùa xuân “Lent”, khơi dậy cuộc sống mới trong “mùa chay.”
***
Nhắc đến ba điều này, hình ảnh của ba người môn đệ Chúa Giê-su vực dậy trong trí tôi:
Bên cạnh Mác-ta tất bật lo phục vụ người khác, và Ma-ri-a quên cả việc ăn uống để lắng nghe Lời Chúa Giê-su dạy, thánh sử Lu-ca còn giới thiệu cho chúng ta một người môn đệ vô danh, sau khi chiêm ngưỡng Chúa Giê-su cầu nguyện, đã thốt lên:
“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lu-ca 10: 38 - 11:1)
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.”
Mong rằng, trong mùa xuân mới này, công đồng sẽ tìm gặp nơi giới trẻ, nơi Bạn
Một Mác-ta mới
Một Ma-ri-a mới
Một “môn đệ vô danh” mới của Đức Giê-su Ki-tô.
Chúc mừng năm mới!
Cung chúc tân xuân!
***
Xin Bạn nhớ:
-Cầu nguyện
-Quyết tâm
-Dấn thân