THÁNG HAI 2005

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho người nghèo được chăm sóc về mặt y tế. Xin cho các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo nhất, được lưu ý và chăm sóc về mặt y tế cách xứng đáng với phẩm giá con người.
Ý truyền giáo: Cầu cho các nhà truyền giáo say mê yên mến Chúa Kitô. Xin cho các người lo việc truyền giáo ngày càng thêm ý thức rằng: chỉ có lòng say mê yêu mến Chúa Kitô, họ mới có thể loan truyền Tin Mừng cách hữu hiệu và chinh phục được người khác.
GỢI Ý SÁM HỐI.

Con thiếu quan tâm chăm sóc về mặt y tế cho những người bệnh tật và nghèo. Xin Chúa tha thứ.

Hoặc con chăm sóc họ chưa đúng mức, chưa xứng với phẩm giá con người, chưa diễn tả tình thương của Chúa Kitô đối với bệnh nhân nghèo. Xin Chúa tha thứ.

Dù chỉ là một Kitô-hữu, nhưng con chưa thật sự yêu mến Chúa Kitô, chưa sốt mến Thánh Thể Chúa. Xin Chúa thương tha thứ cho con.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời:

Anh chị em thân mến,

Sốt mến Chúa Thánh Thể thiết tha, người ấy sẽ tìm được việc làm có hiệu quả như Chúa Giêsu đã làm: chăm sóc người nghèo, người bệnh và rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho chính chúng ta và mọi người sống Bí tích Thánh Thể:“Chúa Giêsu sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, luôn múc tận nguồn sống mình nơi Chúa Thánh Thể, để chăm sóc người nghèo, các bệnh nhân và loan báo Tin Mừng.Với người mù thành Giêricô, Chúa ân cần gọi anh ta lại và phán: “Lòng tin con đã cứu con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, dùng sự tận tâm tận lực của Chúa Giêsu, mà phục vụ chăm sóc các bệnh nhân, và giúp đỡ những người nghèo.Khi người hành khất mù van xin Chúa Giêsu, thì có nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người: không trở nên chướng ngại cho việc giúp đỡ người nghèo, người bệnh… nhưng biết lấy tình người mà giúp đỡ tha nhân.Chúa Giêsu phán: “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sốt mến Chúa Giêsu Thánh Thể, luôn kết hợp với Chúa trong mọi việc, để trổ sinh hoa trái Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Gương Mẫu phục vụ và là Sức Sống của chúng con, xin Chúa ở lại với chúng con. Xin cho chúng con nhiệt tâm yêu mến Chúa, siêng năng và sốt sắng đón rước Chúa, và ý thức Chúa đang sống trong chúng con, hầu góp phần làm cho Nước Cha trị đến.Vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.