CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN / 5th Sunday in Ordinary Time
Lời Chúa cho hôm nay: ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI
* You are the salt of the earth *
* Chúa phán: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ có ánh sáng đem lại sự sống. (Ga 8, 12)
A-Gơị ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: (Some points of Reflection, live out and share)
1- Tu thân tích đức: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói với tôi rất ngắn gọn; nhưng đầy ý nghĩa thâm sâu làm tôi suy nghĩ rất nhiều: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…(Mat 5, 13-14)
Muối, ánh sáng và thành xây trên núi là hình nói lên vai trò của Tín hữu hôm nay: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Đời sống của tôi hôm nay cần ảnh hưởng tốt tới người khác; nhưng tránh phô trương. Mỗi ngày tôi cần đổi mới và làm cho gia đình và xã hội bớt thoái hóa, biến chất mất cội nguồn. Chia sẻ những việc đang làm của tôi cho Gia đình và xã hội?
2- Điều lành thì nhớ: Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc làm tốt của bạn cho mọi người, để qua đó họ nhìn thấy Thiên đang hiện diện ở đây: “Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trưóc mặt thiên hạ, để họ thấy… mà tôn vinh Cha của anh em.” (Mat 5, 16) Ánh sáng của bạn có thể là bớt cơm bánh cho người đói, giúp người không nhà có chốn nương thân, kẻ túng thiếu có áo mặc, quan tâm đến người đang đau khổ. Đấy là những ánh sáng của bạn đang chiếu rực cho tha nhân, lúc đó Thiên Chúa sẽ đến ở với bạn. Những kết quả sau khi bạn làm việc thiện nguyện?
3- Có phúc, có phần: Khi tôi làm việc lành, lời cầu nguyện của tôi chắc Chúa nhận lời và tôi có bình an tuyệt vời. Vì “điều lành mang lại, điều dữ mang đi” như Lời Chúa nói: Bây giờ, ngươi kêu lên Đức Chúa sẽ nhận lời,ngươi cầu cứu, Người liền đáp: Có Ta đây!” (Isaia 58,9) Đúng vậy, nếu tôi: “Ở cho có đức có nhân, tu nhân tích đức”, làm bớt nhục nhã kẻ bị khinh chê, yên ủi những ai bị bỏ rơi bên lề xã hội. Hàn gắn lại người vợ, chồng hay con cháu bị hất hủi khỏi gia đình thì việc làm của tôi đã chiếu trong bóng tối. Những cảm nhận khi tôi gặp được Chúa qua tha nhân?
4- Khuyên ai, ăn ở ngay lành: Thánh Phaolô nhắc nhở bạn hãy nhớ Chúa Thánh Thần đang làm việc trong bạn và trong mọi người, nên khiêm tốn trong mọi lúc: “Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn; nhưng dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí...” Thánh nhân nhấn mạnh cho tôi biết đừng có cậy vào những lời lẽ khôn ngoan cuả người phàm, hãy đóng đanh nhửng kiêu căng tự phụ vào thập gía đi! Lúc đó, sức mạnh của tôi có khi rao giảng là nhờ Thánh Thần và quyền năng Chúa. Kết quả khi tôi cậy dựa vào quyền năng của Thần Khí?
B- Câu Kinh Thánh bạn và tôi chọn Sống là Muối và Ánh sáng tuần này. (The Best of God’s Word)
CHÍNH ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI…CHÍNH ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN.. (Mat 5,13-14)
You are the salt of the earth…You are the light of the world
C- Bạn và tôi thực hành Lời Chúa: (So what am I doing / For Action)
Thương người như thể thương thân -> Thấy người hoạn nạn thì thương, -> Thấy người tàn tật lại càng trông nom.
Thấy người già yếu mỏi mòn -> Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. -> Trời nào phụ kẻ có nhân.
Người mà có đức muôn phần vinh hoa
* Ý cầu nguyện tháng 02-05: Cầu cho các bệnh nhân, nhất là những người nghèo khó được săn sóc và điều trị…
D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống cầu nguyện: Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: chính anh là muối cho đời, chính anh là ánh sáng cho trần gian. Xin cho con biết quan tâm đến người đang nghèo túng, đau khổ về thể xác lẫn tinh thần trong gia đình và xã hội con đang gặp phải, để họ đủ sức tin tưởng vào quyền năng của Thần Khí Chúa.
Lời Chúa cho hôm nay: ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI
* You are the salt of the earth *
* Chúa phán: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ có ánh sáng đem lại sự sống. (Ga 8, 12)
| BÀI ĐỌC 1: Isaia 58, 7-10= Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ./ Share your bread with the hungry, shelter the oppressed and the homeless. |
| BÀI ĐỌC 2: 1 Cor 2,1-5= Khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo…/ When I came to you, I did not come with sublimity of word or of wisdom … |
| TIN MỪNG (Gospel):Mat 5, 13-16= Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạ đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại./ You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? |
A-Gơị ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên: (Some points of Reflection, live out and share)
1- Tu thân tích đức: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói với tôi rất ngắn gọn; nhưng đầy ý nghĩa thâm sâu làm tôi suy nghĩ rất nhiều: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…(Mat 5, 13-14)
Muối, ánh sáng và thành xây trên núi là hình nói lên vai trò của Tín hữu hôm nay: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Đời sống của tôi hôm nay cần ảnh hưởng tốt tới người khác; nhưng tránh phô trương. Mỗi ngày tôi cần đổi mới và làm cho gia đình và xã hội bớt thoái hóa, biến chất mất cội nguồn. Chia sẻ những việc đang làm của tôi cho Gia đình và xã hội?
2- Điều lành thì nhớ: Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc làm tốt của bạn cho mọi người, để qua đó họ nhìn thấy Thiên đang hiện diện ở đây: “Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trưóc mặt thiên hạ, để họ thấy… mà tôn vinh Cha của anh em.” (Mat 5, 16) Ánh sáng của bạn có thể là bớt cơm bánh cho người đói, giúp người không nhà có chốn nương thân, kẻ túng thiếu có áo mặc, quan tâm đến người đang đau khổ. Đấy là những ánh sáng của bạn đang chiếu rực cho tha nhân, lúc đó Thiên Chúa sẽ đến ở với bạn. Những kết quả sau khi bạn làm việc thiện nguyện?
3- Có phúc, có phần: Khi tôi làm việc lành, lời cầu nguyện của tôi chắc Chúa nhận lời và tôi có bình an tuyệt vời. Vì “điều lành mang lại, điều dữ mang đi” như Lời Chúa nói: Bây giờ, ngươi kêu lên Đức Chúa sẽ nhận lời,ngươi cầu cứu, Người liền đáp: Có Ta đây!” (Isaia 58,9) Đúng vậy, nếu tôi: “Ở cho có đức có nhân, tu nhân tích đức”, làm bớt nhục nhã kẻ bị khinh chê, yên ủi những ai bị bỏ rơi bên lề xã hội. Hàn gắn lại người vợ, chồng hay con cháu bị hất hủi khỏi gia đình thì việc làm của tôi đã chiếu trong bóng tối. Những cảm nhận khi tôi gặp được Chúa qua tha nhân?
4- Khuyên ai, ăn ở ngay lành: Thánh Phaolô nhắc nhở bạn hãy nhớ Chúa Thánh Thần đang làm việc trong bạn và trong mọi người, nên khiêm tốn trong mọi lúc: “Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn; nhưng dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí...” Thánh nhân nhấn mạnh cho tôi biết đừng có cậy vào những lời lẽ khôn ngoan cuả người phàm, hãy đóng đanh nhửng kiêu căng tự phụ vào thập gía đi! Lúc đó, sức mạnh của tôi có khi rao giảng là nhờ Thánh Thần và quyền năng Chúa. Kết quả khi tôi cậy dựa vào quyền năng của Thần Khí?
B- Câu Kinh Thánh bạn và tôi chọn Sống là Muối và Ánh sáng tuần này. (The Best of God’s Word)
CHÍNH ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI…CHÍNH ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN.. (Mat 5,13-14)
You are the salt of the earth…You are the light of the world
C- Bạn và tôi thực hành Lời Chúa: (So what am I doing / For Action)
Thương người như thể thương thân -> Thấy người hoạn nạn thì thương, -> Thấy người tàn tật lại càng trông nom.
Thấy người già yếu mỏi mòn -> Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. -> Trời nào phụ kẻ có nhân.
Người mà có đức muôn phần vinh hoa
* Ý cầu nguyện tháng 02-05: Cầu cho các bệnh nhân, nhất là những người nghèo khó được săn sóc và điều trị…
D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống cầu nguyện: Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: chính anh là muối cho đời, chính anh là ánh sáng cho trần gian. Xin cho con biết quan tâm đến người đang nghèo túng, đau khổ về thể xác lẫn tinh thần trong gia đình và xã hội con đang gặp phải, để họ đủ sức tin tưởng vào quyền năng của Thần Khí Chúa.
| Lời hay ý đẹp: BẠN CÓ THỂ THU HÚT NGƯỜI KHÁC ĐẾN VỚI CHÚA KHI CÓ ÁNH SÁNG NGÀI TRONG ĐỜI BẠN |
| You can attract people to God when you have His light in your life |