Những lời để nghiền ngẫm trong những phút giây thanh vắng

Sau đây là Words for Quite Moments của Tháng 02/2005, vốn được trích dịch từ Catholic Digest số ra tháng 02/2005 từ trang 122 đến 126 để chúng ta cùng đọc và sâu lắng:

Thứ Ba - Ngày 1 tháng 2

Những từ ngữ dịu dàng, tử tế có thể rất ngắn và dể nói ra, thế nhưng âm vang của chúng thật sự là vô tận. (Mẹ Têrêsa).

Thứ Tư - Ngày 2 tháng 2

Tình yêu cũng giống như pi trong hình học - rất tự nhiên, rất vô lý và rất quan trọng. (Lisa Hoffman).

Thứ Năm - Ngày 3 tháng 2

Không phải sức mạnh để nhung nhớ, nhưng ngược lại, chính là sức mạnh để biết quên đi, mới chính là điều kiện cần thiết cho sự hiện hữu của chúng ta. (Thánh Basil).

Thứ Sáu - Ngày 4 tháng 2

Sự hận thù làm tê liệt đi sự sống; thế nhưng, tình yêu lại giải phóng nó. Thù hận làm cho cuộc sống bị méo mó, mơ hồ, còn tình yêu thì lại làm hài hòa cuộc sống. Thù hận làm đen tối đi cuộc sống, còn tình yêu thì lại chiếu rọi cho cuộc sống. (Martin Luther King, Jr.).

Thứ Bảy - Ngày 5 tháng 2

Với Thiên Chúa, không có gì, thậm chí cả đến việc bị nhức đầu, cũng không bị mất đi. (Chân Phước Lydwina thành Schiedam).

Chủ Nhật - Ngày 6 tháng 2

Tôi tin rằng Thiên Chúa đang ở trong tôi cũng giống như mặt trời trong mọi màu sắc sáng rực, và mùi thơm ngát trong một loài hoa- ánh sáng trong tăm tối, và tiếng nói trong sự lặng yên. (Hellen Keller).

Thứ Hai - Ngày 7 tháng 2

Thậm chí ngay cả với một cuộc sống hạnh phúc nhất vẫn không thể nào lại thiếu đi những phút giây tăm tối, và từ hạnh phúc sẽ mất đi ý nghĩa của nó nếu như nó không được cân bằng bởi sự buồn bả, côi đơn. Sẽ là tốt đẹp hơn nếu biết chấp nhận sự việc với lòng kiên nhẫn và sự bình thản. (Carl Jung).

Thứ Ba - Ngày 8 tháng 2

Hãy biết ơn những ai đã mang đến cho ta niềm hạnh phúc; vì họ chính là những người thợ làm vườn duyên dáng giúp làm điểm tô và nở hoa tâm hồn của chúng ta. (Marcel Proust).

Thứ Tư - Ngày 9 tháng 2 - Lễ Tro

Đầu hàng chính là nhường lại để hướng tới giấc mơ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. (James Krisher).

Thứ Năm - Ngày 10 tháng 2

Khi bạn phân vân về những bí ẩn của chính bạn, hãy hướng nhìn về Chúa Kitô, Người đã trao ban cho bạn về ý nghĩa của cuộc sống. Khi bạn phân vân tự hỏi trở thành một người điềm tỉnh, sâu sắc có nghĩa là như thế nào, thì hãy hướng nhìn về Chúa Kitô, Người đã thiện hảo nhân tính con người. Và khi bạn phân vân tự vấn về vai trò của bạn trong tương lai nơi thế giới này, thì hãy cứ hướng nhìn về Chúa Kitô. (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị).

Thứ Sáu - Ngày 11 tháng 2

Hãy ngừng hẳn thói quen nghĩ suy mong muốn và bắt đầu với thói quen về cách suy nghĩ chiều sâu. (Mary Martin).

Thứ Bảy - Ngày 12 tháng 2

Thiên Chúa rất là nhân từ, Ngài nhân từ trong sự nhân từ. (Thomas Merton).

Chủ Nhật - Ngày 13 tháng 2

Hãy thờ phượng một Thiên Chúa ngươi và đừng làm tôi hai chủ. (Máthêu, chương 4, từ câu 1-11).

Thứ Hai - Ngày 14 tháng 2

Không phải trong lổ tai con mà Thiên Chúa thỏ thẽ, nhưng là thỏ thẽ vào trái tim con. Không phải vì đôi môi con mà Ngài hôn lên, nhưng là vì linh hồn con. (Judy Garland).

Thứ Ba - Ngày 15 tháng 2

Nghĩa vụ đầu tiên của tình yêu là biết lắng nghe. (Paul Tillich).

Thứ Tư - Ngày 16 tháng 2

Đức tin, phải chính là đức tin, mà lời hứa qua đó được hiện thực, và chỉ hướng về Thiên Chúa mà thôi; hãy cười vào những gì không thể, và khóc rằng “Mọi sự sẽ được thực hiện.” (Charles Wesley).

Thứ Năm - Ngày 17 tháng 2

Ai muốn học để trở thành một người phi công thì trước tiên cần phải học để biết cách đi, đứng, chạy, leo trèo và nhảy nhót, vì chẳng ai có thể tự nhiên mà trở thành phi công được. (Friedrich Nietzsche).

Thứ Sáu - Ngày 18 tháng 2

Bạn không thể nào có được một ngày sống hoàn hảo mà không làm một điều gì đó cho bất kỳ ai, là người sẽ không có thể bao giờ trả lại cho bạn. (John Wooden).

Thứ Bảy - Ngày 19 tháng 2

Phải chăng nếu không có Thiên Chúa, thì chúng ta không thể nào có mặt trong thế giới vinh quang, khải hoàn này với những trái tim vĩ đại và không có ai để chúng ta cám ơn. (Christina Rossetti).

Chủ Nhật - Ngày 20 tháng 2

Hãy sung sướng và vui mừng lên vì Thiên Chúa chính là phần thưởng muôn đời cho chính dân của Người. (Isắc, chương 66, câu 10).

Thứ Hai - Ngày 21 tháng 2

Con người được sinh ra trong sự rạn nứt, sống bằng việc chắp vá, và ân huệ của Thiên Chúa chính là keo hồ để chấp vá lại những rạn nứt ấy. (Eugene O’Neill).

Thứ Ba - Ngày 22 tháng 2

Thiên Chúa yêu thương mỗi người trong chúng ta giống thể chỉ có mỗi một chúng ta vậy. (Thánh Augustinô).

Thứ Tư - Ngày 23 tháng 2

Chứng tá của tình yêu phải được hiện thể trong mọi công việc. Nơi nào có tình yêu, thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp, xuôn sẻ. Và khi tình yêu bị mất đi, thì tất cả cũng tan biến đi. (Thánh Gregory Cả).

Thứ Năm - Ngày 24 tháng 2

Thách đố lớn nhất của một ngày chính là làm thế nào để tạo ra một cuộc cách mạng trong con tim. (Dorothy Day).

Thứ Sáu - Ngày 25 tháng 2

Thiên Chúa đợi chờ để thắng lại những bông hoa của riêng Ngài như là những món quà đến từ bàn tay của nhân loại. (Rabindranath Tagore).

Thứ Bảy - Ngày 26 tháng 2

Hãy nhanh chóng nắm lấy mọi giấc mơ, vì nếu chúng chết đi, thì cuộc sống sẽ giống như là một loài chim gãy cánh không thể bay đi. (Langston Hughes).

Chủ Nhật - Ngày 27 tháng 2

Những nơi nào bạn thấy không có tình yêu, thì hãy đem đến tình yêu cho nơi ấy, và bạn sẽ lãnh nhận được tình yêu. (Thánh Gioan Thánh Giá).

Thứ Hai - Ngày 28 tháng 2

Nếu việc đó là rất vui và không hề vi phạm vào Mười Điều Răn, thì hãy cứ làm và vui. (Karol A. Jackowski).

Vài lời nói hay để chúng ta cùng gẩm suy, thổn thức . .... xin hẹn gặp lại Quý vị cũng vào Mục này tháng sau.