Thư Mục Vụ Nhân Dịp Năm Mới Ất Dậu 2005

Thân gửi các Cha

Các nam nữ Tu sĩ, các Chủng sinh

Và Anh chị em giáo hữu

Nhân dịp tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền dân tộc, tôi xin kính chúc mọi thành phần Dân Chúa một năm mới mạnh khoẻ, tràn đầy ân sủng trong Chúa Kitô Thánh Thể.

Thưa anh chị em: “Thời giờ thấm thoát thoi đưa”, ngoảnh đi ngoảnh lại, năm 2004 lại đã qua đi, và chúng ta đã bước sang một năm mới. Đây là dịp để chúng ta dừng lại một lát, suy nghĩ về thời gian: nhìn lại năm cũ và hướng về năm mới Ất Dậu.

I. Nhìn lại năm cũ 2004.

Trong năm 2004 vừa qua, trên thế giới đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố lớn, như nạn khủng bố, chiến tranh và thiên tai: nơi thì hạn hán, nơi thì lụt lội. Đáng kể nhất là thảm hoạ động đất sóng thần mới đây tại vùng phía Nam Châu Á chúng ta, gây ra cái chết của hơn 280 ngàn người và thiệt hại vật chất vô kể.

Toàn thế giới đã tỏ tình liên đới với các nạn nhân bằng mọi cách, về mặt tinh thần cũng như vật chất. Hội đồng Giám Mục Việt Nam cũng kêu gọi chúng ta đóng góp vào việc cứu trợ. Tôi cũng đã có một thông cáo về việc này. Tuy chúng ta không có dồi dào phương tiện, nhưng mỗi người cũng nên cố gắng chia sẻ, tuỳ theo khả năng của mình: “của ít lòng nhiều”, cái quý là ở tấm lòng.

Tưởng cũng nên nhắc lại là năm ất Dậu trước, cách đây 60 năm (1945), ở Việt Nam cũng đã xảy ra một nạn đói khủng khiếp với gần 2 triệu người chết, nhất là ở vùng đồng bằng sông Hồng. Các cụ ông cụ bà hẳn còn nhớ, và kể lại cho con cháu, những cảnh tượng đau lòng như: khi ra khỏi nhà ban sáng thì gặp người chết đói nằm la liệt ngoài đường. Chúng ta hy vọng những thảm hoạ như thế sẽ không còn xảy ra nữa.

Trở lại năm 2004; trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, năm 2004 đã là Năm Thánh Truyền Giáo. Chúng ta cũng kiểm điểm lại xem đã làm được gì để loan báo Tin Mừng: ngoài việc cầu nguyện và dâng hy sinh chỉ cho việc Truyền giáo, chúng ta đã có những hành động cụ thể nào để đi đến với những người chưa biết, chưa tin Chúa Ki-tô? Và ta cũng cần nhớ rằng việc loan báo Tin Mừng không chấm dứt với năm cũ, nhưng vẫn còn phải tiếp tục mãi.

II. Hướng về năm mới 2005

Năm 2005 sẽ dành gì cho thế giới, cho tổ quốc Việt Nam, và cho mỗi gia đình, mỗi người chúng ta? Chúng ta không đoán trước được những gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta đón nhận tất cả với tinh thần phó thác vào Cha trên trời, đồng thời cầu nguyện cho con người có đủ trí sáng suốt và tình liên đới yêu thương, để ngăn ngừa, giảm bớt những tai hoạ và sát cánh giúp đỡ nhau.

Riêng đối với Giáo Hội Công Giáo, theo như Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II chỉ định, năm 2005 là Năm Thánh Thể. Trong mấy năm gần đây, Đức Thánh Cha đã công bố một số văn kiện quan trọng về bí tích Thánh Thể, nhất là thông điệp, “Giáo Hội sống nhờ bí tích Thánh Thể”. Mới đây, ngày 01- 10- 2004, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng đã ra một thư mục vụ về đề tài này. Để sống năm Thánh Thể cách ý thức và đạt được nhiều kết quả thiêng liêng, chúng ta nên tìm đọc và học hỏi các tài liệu này, nhất là Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục, vì thư này vừa tầm hiểu biết và đưa ra những áp dụng thực tế, thích hợp cho hoàn cảnh Việt Nam chúng ta. Mùa chay năm nay chúng ta cũng tổ chức học hỏi thư này trong toàn thể giáo phận. Ở đây tôi chỉ xin nêu ra vài nét trong các văn kiện này.

1- Bí Tích Thánh Thể là cử hành mầu nhiệm Vượt Qua.

Mỗi khi cử hành Thánh lễ, cộng đoàn tung hô: “chúng tôi loan truyền Chúa đã chịu chết, tuyên xưng Chúa đã sống lại, và trông đợi Chúa lại đến”. Mầu nhiệm Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại, chính là mầu nhiệm Vượt Qua đem lại ơn cứu chuộc cho loài người.

Trong Thánh Lễ, chúng ta dâng hy tế thập giá trong đó Chúa Giêsu đã dâng mình lên Chúa Cha để đền tội chúng ta, và đã đổ máu ra để đem lại ơn tha tội và thiết lập giao ước mới giữa Thiên Chúa với loài người.

Khi cử hành bí tích Thánh Thể, nhất là khi rước Mình Thánh Chúa:

- chúng ta cùng hiệp thông với lễ tế thập giá của Chúa và được liên kết nên một với Chúa Kitô Phục Sinh;

- chúng ta cũng dâng chính mình cùng với cả đời sống làm của lễ dâng lên Thiên Chúa;

- chúng ta được liên kết chặt chẽ với nhau hơn, nhờ cùng được liên kết với Chúa Kitô;

- chúng ta được học nơi Chúa tinh thần chia sẻ với tha nhân;

- như hai môn đệ Em-mau xưa, sau khi được găp Chúa Phục Sinh, đã lập tức đi báo tin cho các môn đệ khác, chúng ta cũng được sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Như vậy bí tích Thánh Thể quả là đỉnh cao mà đời sống Giáo Hội hướng về, đồng thời cũng là nguồn mạch phát sinh đời sống Giáo Hội.

2- Việc tôn sùng bí tích Thánh Thể.

Để được dồi dào ơn ích thiêng liêng từ bí tích này, chúng ta hãy nghe lời Giáo Hội kêu mời mà cung kính tôn sùng bí tích Thánh Thể, qua những hình thức sau:

+ Tham dự thánh lễ Chúa nhật cho đầy đủ và sốt sắng, vì khi đó toàn thể cộng đồng quy tụ chung quanh Chúa Giê-su để nghe Lời Chúa và dâng lễ với Chúa.

+ Ngày thường cũng nên cố gắng đi tham dự thánh lễ, khi nào có thể.

+ Rước Mình Thánh Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, khi có đủ điều kiện (sạch tội trọng và có ý ngay lành), để được liên kết chặt chẽ hơn với Chúa Giê-su và với cộng đoàn.

+ Chầu Mình Thánh Chúa cách long trọng, hoặc viếng Mình Thánh Chúa cách riêng tư, để cầu nguyện với Chúa Giê-su hiện diện trong bí tích.

+ Ngoài ra, còn có những dịp đặc biệt tỏ lòng sùng kính, như trong các ngày chầu lượt thay mặt giáo phận, hay khi rước Kiệu Mình Thánh Chúa để công khai tuyên xưng đức tin.

* * *

Để kết thúc thư mục vụ này, tôi cầu chúc cho mỗi giáo xứ, mỗi gia đình và mỗi người chúng ta sống những ngày Tết thật vui vẻ, và sau đó sống năm Thánh Thể thật sốt sắng. Như vậy năm ất Dậu 2005 sẽ là một năm chúng ta sống trước tôn nhan Thiên Chúa trong bình an và hạnh phúc.

Xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho tôi.

Phát Diệm ngày 26 - 01- 2005

Giu-se Nguyễn Văn Yến

Giám mục