“PRESENT”

Sinh nhật chưa đến, nhưng trẻ đã nhắc cha mẹ cả tuần trước. Chúng muốn có “birthday present”.

Ngày trẻ sinh ra, cái “present” quan trọng hôm ấy mang thật nhiều ý nghĩa.

Trẻ, chính trẻ là món quà “present” quý báu Chúa tặng ban cho cha mẹ. Khi vừa mở mắt chào đơì, cha mẹ chính là món quà “present” quý giá Chúa tặng ban cho trẻ.

“Present” —món quà quý giá ấy, không phải là đồ chơi, máy móc, nhưng chính là sự hiên diện, “có mặt” — “present” của cha mẹ bên trẻ, và trẻ bên cha mẹ.

Xã hội hiện nay khiến bậc cha mẹ phải lao đầu vào công sở hãng xưởng, làm việc đầu tắt mặt tối. Cả ngày quần quật với việc làm, về nhà còn lo việc nhà, trả “bill”,... khiến cha mẹ không còn “present” bên cạnh con cái được nhiều nữa, khiến con cái thèm “present” của cha mẹ mà không được!

Ai trong chúng ta muốn thấy thảm cảnh con cái làm bom ngay trong garage nhà mình, mà mình không có “present” ở đó để biết, để khuyên lơn, để ngăn ngừa một vụ thảm sát kiểu Columbine High School ở Colorado?

Ai trong chúng ta muốn mang niềm đau xót thấy con mình tôn thờ Gothic Cult, chuyện trò với những nhóm kỳ thị chủng tộc, tôn vinh tử thần trên Internet, mà mình không có “present” bên cạnh để hướng dẫn, để một ngày nào đó, nghe con mình tự tử sau khi bắn chết cả chục bạn học của chúng ở trường?

Món quà sinh nhật — “birthday present” quý báu nhất cho con em là chính sự hiện diện — “present” của cha mẹ.

Món quà quý giá ấy, chính Chúa Giê-su cũng đã hứa và thực hiện cho chúng ta: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mát-thêu 28:20 ). Và Ngài luôn hiện diện—”present” trong phép Thánh Thể cho chúng ta.

“Giê-su ơi, ở cùng con luôn mãi.”

-Cầu nguyện

-Quyết tâm

-Dấn thân