Giới thiệu một cách tổng quan chi tiết về Tòa Thánh (Phần V)
Phần 2: Hồng Y Đoàn (The College of Cardinals)
F. Hồng Y Đoàn
Hồng Y Đoàn (College of Cardinals)
Hồng Y Đoàn hiện diện chính là để cố vấn cho Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ và để chọn ra người kế vị của Ngài khi một vị Giáo Hoàng băng hà hay từ chức. Các thành viên của Hồng Y Đoàn bao gồm các viên chức của Giáo Triều Rôma (Roman Curia), các Đức Tổng Giám Mục của các hiệu tòa chính trên khắp thế giới, và những vị khác được chọn ra tùy theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng.
Riêng đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã vinh danh hai nhà thần học nổi tiếng của Dòng Tên từ chức vụ linh mục lên thẳng ngôi vị Hồng Y mà không phải là những vị được phong chức Giám Mục trước đó theo như luật định. Hai vị Hồng Y đó là: Henri De Lubac, S.J. và Avery Dulles, S.J.
Đức Hồng Y Dulles là Giáo Sư chuyên về Phân Khoa Thần Học và Xã Hội tại trường Đại Học Công Giáo Fordham ở tiểu bang Nữu Ước, và là Giáo Sư Danh Dự của Trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ tại vùng Hoa Thịnh Đốn.
Còn Đức Hồng Y Lubac được phong chức Hồng Y Trợ Tá vào ngày 2 tháng 2 năm 1983, và đã tạ thế tại Paris, Pháp Quốc vào ngày 4 tháng 9 năm 1991.
Lịch Sử của Hồng Y Đoàn (History of the College)
Hồng Y Đoàn bao gồm những vị được Đức Giáo Hoàng cất nhắc lên chức vị Hồng Y, để giao phó cho các vị nghĩa vụ để trở thành những người cố vấn và hợp tác thân cận với Đức Giáo Hoàng, và để bầu ra người kế vị Ngài.
Những vị cố vấn thân cận của Đức Giáo Hoàng thì được gọi là các vị Hồng Y, xuất phát từ chữ La Tinh, cadre, có nghĩa là bản lề hay mấu chốt điểm, có lẽ bắt đầu từ thế kỷ thứ 4. Thì kể từ năm 1059 cho tới nay, các vị Hồng Y đã phục vụ với tư cách là những vị bầu phiếu đặc quyền của Đức Giáo Hoàng, và Hồng Y Đoàn đã được thành hình như hiện nay, là kể từ năm 1150. Qua nhiều thế kỷ, con số các vị Hồng Y được giữ là duới 70 vị, một con số mang ý nghĩa đúng với Kinh Thánh, vì lẽ, có 70 người đứng tuổi (niên trưởng) đã giúp Môisê trong việc lãnh đạo dân Israel và 70 vị, ngoài các vị Tông Đồ, đã giúp Chúa Giêsu trong sứ vụ của Ngài (như Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 10, câu 1 có trình thuật lại.) Tuy nhiên, cả Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vượt qua con số 70 này là nhằm để quốc tế hóa Hồng Y Đoàn cùng với các vị trong chức vụ giám mục đến từ khắp thế giới. Ngày hôm nay, có tới 120 vị có quyền bầu phiếu, và sẽ nhiều hơn nữa, khi con số các vị Hồng Y trong Đoàn lên tới 200 vị, bao gồm luôn cả những vị đã đến tuổi hợp lệ để bỏ phiếu, là 80 tuổi.
Nội bộ của Đoàn được phân chia thành ba thứ bậc, các vị Hồng Y Giám Mục, các vị Hồng Y Linh Mục, và các vị Hồng Y trợ tế. Sự phân chia này có từ thời kỳ đầu của lịch sử khi những vị cố vấn và những vị bỏ phiếu bầu Giáo Hoàng là những vị xuất phát từ hàng giáo sĩ La Mã. Ngày hôm nay, mỗi một vị Hồng Y đều giữ một chức vụ, hay một hiệu tòa (titular office) (có nghĩa là không cần phải có quyền cai quản thật sự), trong các Giáo Phận và Giáo Tỉnh của Rôma, chẳng hạn như Đức Hồng Y Giám Mục của Ostia, Đức Hồng Y Linh Mục của Nhà Thờ Thánh Gioan, hay Đức Hồng Y Trợ Tế của Giáo Xứ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chẳng hạn.
Đoàn được điều khiển bởi vị Niên Trưởng (Dean), với vị trợ tá là một vị Phó Niên Trưởng (Vice-Dean). Cả hai vị này được bầu ra từ chức vụ của Hồng Y Giám Mục, bởi các vị Hồng Y Giám Mục, và được xác nhận bởi Đức Giáo Hoàng.
Thượng Hội Nghị Tối Cao Hồng Y (Consistory)
Một Thượng Hội Nghị Tối Cao chính là một cuộc họp chính thức quy mô của Hồng Y Đoàn được triệu tập và chủ trì bởi chính Đức Giáo Hoàng. Nó có thể là Hội Nghị thương xuyên hay đặc biệt.
Một Thượng Hội Nghị Bình Thường (Ordinary Consistory) chính là khi “Một hay tất cả các vị Hồng Y, ít ra là tất cả những vị đang có mặt tại thành phố Rôma, được triệu tập để cố vấn về một số vấn đề có tính quan trọng, xảy ra một cách thường xuyên hơn, hay để thi hành một số hành động rất trang trọng nào đó.” (theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, Giáo Luật 353, khoản 2.)
Một Thượng Hội Nghị Hồng Y Bất Thường (Extraordinary Consistory) chính là khi “Một hay tất cả các vị Hồng Y được triệu tập lại khi những nhu cầu đặc biệt của Giáo Hội hay việc điều nghiên về những vấn đề có tính chất quan trọng hơn, cần phải được thực hiện.” (theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, Giáo Luật 353, khoản 3.)
Nhóm Họp Hồng Y Cơ Mật Viện (Conclave)
Một Cơ Mật Viện chính là sự quy tụ một cách đặc biệt của các vị Hồng Y nhằm mục đích để bầu chọn ra một vị Giáo Hoàng. Nó bị chi phối một cách rất chi tiết, cặn kẽ bởi Luật Lệ về Giáo Hoàng, hiện tại là bởi Pháp Lệnh Tông Đồ, Universi Dominici Gregis. Phần này sẽ được trình bày chi tiết trong Phần có liên quan đến việc Vắng Ngôi Giáo Hoàng.
Các vị Hồng Y thuộc Cử Tri Đoàn (Cardinal Electors)
Các vị Hồng Y thuộc Cử Tri Đoàn chính là các thành viên của Hồng Y Đoàn, những người chưa đến tuổi 80 vào ngày mà vị Giáo Hoàng đương nhiệm băng hà. Nghĩa là, những vị nào đã đến 80 tuổi trước khi Đức Giáo Hoàng chết, hay vào ngày mà Ngài mất đi, thì không có quyền để bỏ phiếu trong Cơ Mật Viện để bầu chọn ra người kế vị của vị Giáo Hoàng đã băng hà. Tuy nhiên, nếu các vị ấy đã đến 80 tuổi sau khi Đức Giáo Hoàng băng hà, thì các vị vẫn có quyền bầu phiếu. Điều thú vị chính là, mặc dầu thậm chí các vị ấy không thể bỏ phiếu, nhưng các vị ấy vẫn có thể được bầu chọn.
Tính cho đến ngày Chủ Nhật, ngày 26 tháng 12 năm 2004, hiện nay đang có 185 vị Hồng Y, nhưng chỉ có 121 vị trong số đó có quyền bỏ phiếu và 64 vị đã mất quyền bỏ phiếu.
Các Vị Hồng Y Giám Mục (Cardinal Bishops)
Các vị Hồng Y Giám Mục chính là những thành viên có thứ bậc cao nhất trong Hồng Y Đoàn. Từ chính các thành viên này, các vị mới bầu ra một vị Niên Trưởng của Hồng Y Đoàn, người với sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng, sẽ đứng ra chủ trì những cuộc hội họp.
Danh hiệu Hồng Y Giám Mục được bắt nguồn từ hai phần trong lịch sử. Phần một, Hồng Y chính là một danh hiệu được trao phó cho một người cố vấn chính cho vị Giám Mục của Rôma. Việc sử dụng tên Hồng Y đã có từ thế kỷ thứ tư (tức vào những năm 300). Qua thời gian, nó được áp dụng cho những người đang giữ một số chức vụ chính trong các văn phòng giáo sĩ liên đới với Tòa Thánh La Mã. Kể từ năm 1059, những vị Hồng Y được bổ nhiệm này trở thành những vị có đặc quyền bầu phiếu của vị Giám Mục Rôma. Tuy nhiên, mặc cho danh hiệu được dùng để phân biệt ra các vị Hồng y bởi những văn phòng cổ xưa (như các hạt, các giáo xứ và các giáo phận); thì ngày hôm nay các vị Hồng Y đã không còn có một vai trò chính thức trong việc cai quản của các vị. Hầu như các vị ấy ngày hôm nay luôn là các vị Giám Mục của các địa phận hay các viên chức của giáo triều, chứ không phải là các linh mục hay các trợ tá của Rôma, và với tư cách là những vị Hồng Y, các vị ấy chính là những người được bầu phiếu và cố vấn cho Đức Giáo Hoàng.
Danh hiệu Giám Mục là nhằm ám chỉ đến một trong những giáo phận thuộc vùng ngoại ô (hay còn được gọi là những tòa ngoại ô) nhằm hình thành nên giáo tỉnh truyền giáo Rôma. Kể từ thế kỷ thứ 4, các vị Giám Mục của những địa phận này (con số đã thay đổi nhiều qua dòng lịch sử) đóng một vai trò trong việc tôn và tấn phong Đức Giáo Hoàng. Để làm được việc này, một thành viên trong các vị sẽ đứng ra chủ trì, gọi là vị Giám Mục Ostia.
Ngày hôm nay, những vị Giám Mục thật sự của 7 tòa ngoại ô (suburbicarian sees) này chẳng đóng một vai trò nào trong việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng. Thay vào đó, sáu vị Hồng Y Giám Mục giữ danh hiệu của những tòa này, cùng với vị Niên Trưởng của Hồng Y Đoàn, là người nắm hai chức vị, thuộc Tòa Ostia và Tòa mà vị ấy đã có trước khi được bầu để trở thành Niên Trưởng. Ngoài những vị Hồng Y Giám Mục này ra, một số Giáo Trưởng của các Giáo Hội Đông Phương cũng giữ cấp bậc là Hồng Y Giám Mục
Và sau đây là danh sách của 9 vị Hồng Y Giám Mục:
ĐHY Ignace Moussa I Daoud - Tổng Trưởng, Bộ Phụ Trách Các Giáo Hội Đông Phương
ĐHY Roger Etchegarary - Chủ Tịch Danh Dự, Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý, Đồng Tâm
ĐHY Bernardin Gantin - Tổng Trưởng Danh Dự, Bộ Đặc Trách Các Giám Mục
ĐHY Stéphanos, Ghattas - Giáo Trưởng của Giáo Hội Kitô hữu cổ Ả Rập tại Alexandria
ĐHY Alfonso Trujillo Lopéz - Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách về Gia Đình
ĐHY Joseph, Ratzinger - Tổng Trưởng, Bộ Giáo Lý Đức Tin
ĐHY Battista Giovanni Re - Tổng Trưởng, Bộ Đặc Trách Các Giám Mục
ĐHY Pierre Nasrallah Sfeir - Giáo chủ của Giáo Hội Thiên Chúa ở Xiri (Maronite) Antioch
ĐHY Angelo Sodano - Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
Các Vị Hồng Y Linh Mục (Cardinal Priests)
Các Vị Hồng Y Linh Mục chính là những vị Hồng Y, thuộc chức ở giữa, và cho đến hôm nay có con số đông nhất là 142 vị, trong số các Hồng Y Đoàn. Các vị này bao gồm luôn cả các viên chức của Giáo Triều Rôma, cũng như những vị Tổng Giám Mục của các địa phận chính trên khắp thế giới. Những vị Hồng Y Linh Mục giữ một hiệu tòa cụ thể nào đó trong Tòa Rôma, một sự phản ánh mờ nhạt của lịch sử vào thời kỳ đầu của các giáo sĩ Rôma trong việc tham dự phần vào việc bầu chọn ra Đức Giáo Hoàng. Nội trong cấp bậc của Hồng Y Linh Mục, các vị Hồng Y có mức độ thâm niên dựa trên ngày được bổ nhiệm làm Hồng Y, và có thể được thăng tiến lên cấp bậc cao hơn là Hồng Y Giám Mục.
Sau đây chỉ là một số Vị Hồng Y Linh Mục tiêu biểu như:
Về phía Việt Nam có 2 ĐHY:
ĐHY Phạm Đình Tụng, Tổng Giám Mục Danh Dự (Emeritus) của Tổng Giáo Phận Hà Nội.
ĐHY Phạm Minh Mẫn của Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Về phía Hoa Kỳ có 9 ĐHY:
ĐHY Justin Rigali của Tổng Giáo Phận Philadelphia, thuộc tiểu bang Pennsylvania.
ĐHY Theodore McCarrick của Tổng Giáo Phận Washington, D.C.
ĐHY Adam Maida của Tổng Giáo Phận Detroit, thuộc tiểu bang Michigan.
ĐHY Roger Mahony của Tổng Giáo Phận Los Angeles, thuộc tiểu bang California.
ĐHY Edward Egan của Tổng Giáo Phận Nữu Ước, thuộc tiểu bang New York.
ĐHY Francis George của Tổng Giáo Phận Chicago, thuộc tiểu bang Illinois.
ĐHY Henry William Keeler của Tổng Giáo Phận Baltimore, thuộc tiểu bang Maryland.
ĐHY Joseph Anthony Bevilacqua, Tổng Giám Mục Danh Dự của Tổng Giáo Phận Philadelphia.
ĐHY Bernard Law, Tổng Giám Mục Danh Dự của Tổng Giáo Phận Boston, thuộc tiểu bang MA.
Về phía Giáo Triều Rôma có:
ĐHY Francis Arinze Tổng Trưởng, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích
ĐHY Jozef Tomko Tổng Trưởng Danh Dự, Bộ Rao Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc
Về phía Úc Châu có 2 ĐHY:
ĐHY George Pell của Tổng Giáo Phận Sydney.
ĐHY Bede Edward Clancy, Tổng Giám Mục Danh Dự của Tổng Giáo Phận Sydney.
Về phía Gia Nã Đại (Canada) có 4 ĐHY:
ĐHY Jean-Claude Turcotte của Tổng Giáo Phận Montreal.
ĐHY Marc Ouellet, P.S.S. của Tổng Giáo Phận Quebec.
ĐHY Louis-Albert Vachon, Tổng Giám Mục Danh Dự của Tổng Giáo Phận Quebec.
ĐHY Matthew Aloysius Ambrozic của Tổng Giáo Phận Toronto.
Về phía Đức Quốc, có 3 ĐHY:
ĐHY Joachim Meisner của Tổng Giáo Phận Cologne. [Nơi diễn ra Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2005]
ĐHY Maximilian Sterzinsky của Tổng Giáo Phận Berlin.
ĐHY Friedrich Wetter của Tổng Giáo Phận Munich và Freising.
Về phía Pháp Quốc, có 3 ĐHY:
ĐHY Jean-Marie Lustiger của Tổng Giáo Phận Paris.
ĐHY Bernard Panafieu của Tổng Giáo Phận Marseilles.
ĐHY Philippe Barbarin của Tổng Giáo Phận Lyon.
Các Vị Hồng Y Trợ Tá (Cardinal Deacons)
Các Vị Hồng Y Trợ Tá là những vị giữ chức vị thấp nhất trong Hồng Y Đoàn. Phần lớn các vị ấy là các viên chức của Giáo Triều Rôma, và các nhà thần học được vinh danh bởi Đức Giáo Hoàng vì sự đóng góp của họ cho Giáo Hội. Trong những thế kỷ đầu tiên, có 7 vị Hồng Y Trợ Tá nhằm cai quản 7 địa hạt của giáo phận Rôma, cũng như 7 vị Hồng Y Trợ Tá lo chuyện nội trợ cho Đức Giáo Hoàng. Mặc dầu con số những vị Hồng Y Trợ Tá ngày hôm nay là 30 vị so với 14 vị trong những thế kỷ đầu, các vị đều giữ danh hiệu như thể là được trao phó một giáo xứ trong 3 địa hạt của Rôma. Các vị Hồng Y Trợ Tá có thể được thăng tiến qua sự bổ nhiệm lên chức bậc cao hơn của Hồng Y Đoàn.
Một số Vị Hồng Y Trợ Tá tiêu biểu sau:
ĐHY Javier Lozano Barragan Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Các Nhân Viên Y Tế
ĐHY Dario Hoyos Castrillon Tổng Trưởng, Bộ Giáo Sĩ
ĐHY Avery Dullus, S.J. Giáo Sư Danh Dự của Trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ
ĐHY Stephen Fumio Hamao Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Mục Vụ Cho Những Người Di Dân và Du Mục
ĐHY Walter Kasper Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Việc Cổ Võ Đại Kết Kitô Giáo
ĐHY Crescenzio Sepe Tổng Trưởng, Bộ Rao Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc
vân vân....
Các Vị Hồng Y Được Phong Thánh, Chân Phước & Đáng Kính (Cardinal Saints, Blesseds & Venerables)
Qua dòng lịch sử, có rất nhiều vị Hồng Y là những vị rất thánh thiện. Một số vị đã trở thành những vị Thánh Giáo Hoàng, còn số khác thì đã cống hiến trọn cuộc đời của các vị cho Giáo Hội với tư cách là những vị Hồng Y. Và sau đây là danh sách các vị Hồng Y đã trở nên Thánh, Chân Phước và được nâng lên hàng đáng kính:
Các Thánh Hồng Y như: Bonaventure (Tiến Sĩ Hội Thánh vào 1588), Charles Borromeo, John Fisher, Peter Damian và Robert Bellarmine (Tiến Sĩ Hội Thánh vào 1931).
Các Chân Phước Hồng Y như: Alfredo Ildefonso Schuster, Alojzije Stepinac, Galdin, Gregory Lewis Barbadigo, Peter của nước Luxemburg, và Raymond Nonnatus.
Hồng Y Đáng Kính John Henry Newman, là vị được xem như là Cha của Công Đồng Vaticăn II.
(Còn tiếp.. ....)
Phần 2: Hồng Y Đoàn (The College of Cardinals)
F. Hồng Y Đoàn
Hồng Y Đoàn (College of Cardinals)
Hồng Y Đoàn hiện diện chính là để cố vấn cho Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ và để chọn ra người kế vị của Ngài khi một vị Giáo Hoàng băng hà hay từ chức. Các thành viên của Hồng Y Đoàn bao gồm các viên chức của Giáo Triều Rôma (Roman Curia), các Đức Tổng Giám Mục của các hiệu tòa chính trên khắp thế giới, và những vị khác được chọn ra tùy theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng.Riêng đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã vinh danh hai nhà thần học nổi tiếng của Dòng Tên từ chức vụ linh mục lên thẳng ngôi vị Hồng Y mà không phải là những vị được phong chức Giám Mục trước đó theo như luật định. Hai vị Hồng Y đó là: Henri De Lubac, S.J. và Avery Dulles, S.J.
Đức Hồng Y Dulles là Giáo Sư chuyên về Phân Khoa Thần Học và Xã Hội tại trường Đại Học Công Giáo Fordham ở tiểu bang Nữu Ước, và là Giáo Sư Danh Dự của Trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ tại vùng Hoa Thịnh Đốn.
Còn Đức Hồng Y Lubac được phong chức Hồng Y Trợ Tá vào ngày 2 tháng 2 năm 1983, và đã tạ thế tại Paris, Pháp Quốc vào ngày 4 tháng 9 năm 1991.
Lịch Sử của Hồng Y Đoàn (History of the College)
Hồng Y Đoàn bao gồm những vị được Đức Giáo Hoàng cất nhắc lên chức vị Hồng Y, để giao phó cho các vị nghĩa vụ để trở thành những người cố vấn và hợp tác thân cận với Đức Giáo Hoàng, và để bầu ra người kế vị Ngài.
Những vị cố vấn thân cận của Đức Giáo Hoàng thì được gọi là các vị Hồng Y, xuất phát từ chữ La Tinh, cadre, có nghĩa là bản lề hay mấu chốt điểm, có lẽ bắt đầu từ thế kỷ thứ 4. Thì kể từ năm 1059 cho tới nay, các vị Hồng Y đã phục vụ với tư cách là những vị bầu phiếu đặc quyền của Đức Giáo Hoàng, và Hồng Y Đoàn đã được thành hình như hiện nay, là kể từ năm 1150. Qua nhiều thế kỷ, con số các vị Hồng Y được giữ là duới 70 vị, một con số mang ý nghĩa đúng với Kinh Thánh, vì lẽ, có 70 người đứng tuổi (niên trưởng) đã giúp Môisê trong việc lãnh đạo dân Israel và 70 vị, ngoài các vị Tông Đồ, đã giúp Chúa Giêsu trong sứ vụ của Ngài (như Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 10, câu 1 có trình thuật lại.) Tuy nhiên, cả Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vượt qua con số 70 này là nhằm để quốc tế hóa Hồng Y Đoàn cùng với các vị trong chức vụ giám mục đến từ khắp thế giới. Ngày hôm nay, có tới 120 vị có quyền bầu phiếu, và sẽ nhiều hơn nữa, khi con số các vị Hồng Y trong Đoàn lên tới 200 vị, bao gồm luôn cả những vị đã đến tuổi hợp lệ để bỏ phiếu, là 80 tuổi.
Nội bộ của Đoàn được phân chia thành ba thứ bậc, các vị Hồng Y Giám Mục, các vị Hồng Y Linh Mục, và các vị Hồng Y trợ tế. Sự phân chia này có từ thời kỳ đầu của lịch sử khi những vị cố vấn và những vị bỏ phiếu bầu Giáo Hoàng là những vị xuất phát từ hàng giáo sĩ La Mã. Ngày hôm nay, mỗi một vị Hồng Y đều giữ một chức vụ, hay một hiệu tòa (titular office) (có nghĩa là không cần phải có quyền cai quản thật sự), trong các Giáo Phận và Giáo Tỉnh của Rôma, chẳng hạn như Đức Hồng Y Giám Mục của Ostia, Đức Hồng Y Linh Mục của Nhà Thờ Thánh Gioan, hay Đức Hồng Y Trợ Tế của Giáo Xứ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chẳng hạn.
Đoàn được điều khiển bởi vị Niên Trưởng (Dean), với vị trợ tá là một vị Phó Niên Trưởng (Vice-Dean). Cả hai vị này được bầu ra từ chức vụ của Hồng Y Giám Mục, bởi các vị Hồng Y Giám Mục, và được xác nhận bởi Đức Giáo Hoàng.
Thượng Hội Nghị Tối Cao Hồng Y (Consistory)
Một Thượng Hội Nghị Tối Cao chính là một cuộc họp chính thức quy mô của Hồng Y Đoàn được triệu tập và chủ trì bởi chính Đức Giáo Hoàng. Nó có thể là Hội Nghị thương xuyên hay đặc biệt.
Một Thượng Hội Nghị Bình Thường (Ordinary Consistory) chính là khi “Một hay tất cả các vị Hồng Y, ít ra là tất cả những vị đang có mặt tại thành phố Rôma, được triệu tập để cố vấn về một số vấn đề có tính quan trọng, xảy ra một cách thường xuyên hơn, hay để thi hành một số hành động rất trang trọng nào đó.” (theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, Giáo Luật 353, khoản 2.)
Một Thượng Hội Nghị Hồng Y Bất Thường (Extraordinary Consistory) chính là khi “Một hay tất cả các vị Hồng Y được triệu tập lại khi những nhu cầu đặc biệt của Giáo Hội hay việc điều nghiên về những vấn đề có tính chất quan trọng hơn, cần phải được thực hiện.” (theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, Giáo Luật 353, khoản 3.)
Nhóm Họp Hồng Y Cơ Mật Viện (Conclave)
Một Cơ Mật Viện chính là sự quy tụ một cách đặc biệt của các vị Hồng Y nhằm mục đích để bầu chọn ra một vị Giáo Hoàng. Nó bị chi phối một cách rất chi tiết, cặn kẽ bởi Luật Lệ về Giáo Hoàng, hiện tại là bởi Pháp Lệnh Tông Đồ, Universi Dominici Gregis. Phần này sẽ được trình bày chi tiết trong Phần có liên quan đến việc Vắng Ngôi Giáo Hoàng.
Các vị Hồng Y thuộc Cử Tri Đoàn (Cardinal Electors)
Các vị Hồng Y thuộc Cử Tri Đoàn chính là các thành viên của Hồng Y Đoàn, những người chưa đến tuổi 80 vào ngày mà vị Giáo Hoàng đương nhiệm băng hà. Nghĩa là, những vị nào đã đến 80 tuổi trước khi Đức Giáo Hoàng chết, hay vào ngày mà Ngài mất đi, thì không có quyền để bỏ phiếu trong Cơ Mật Viện để bầu chọn ra người kế vị của vị Giáo Hoàng đã băng hà. Tuy nhiên, nếu các vị ấy đã đến 80 tuổi sau khi Đức Giáo Hoàng băng hà, thì các vị vẫn có quyền bầu phiếu. Điều thú vị chính là, mặc dầu thậm chí các vị ấy không thể bỏ phiếu, nhưng các vị ấy vẫn có thể được bầu chọn.
Tính cho đến ngày Chủ Nhật, ngày 26 tháng 12 năm 2004, hiện nay đang có 185 vị Hồng Y, nhưng chỉ có 121 vị trong số đó có quyền bỏ phiếu và 64 vị đã mất quyền bỏ phiếu.
Các Vị Hồng Y Giám Mục (Cardinal Bishops)
Các vị Hồng Y Giám Mục chính là những thành viên có thứ bậc cao nhất trong Hồng Y Đoàn. Từ chính các thành viên này, các vị mới bầu ra một vị Niên Trưởng của Hồng Y Đoàn, người với sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng, sẽ đứng ra chủ trì những cuộc hội họp.
Danh hiệu Hồng Y Giám Mục được bắt nguồn từ hai phần trong lịch sử. Phần một, Hồng Y chính là một danh hiệu được trao phó cho một người cố vấn chính cho vị Giám Mục của Rôma. Việc sử dụng tên Hồng Y đã có từ thế kỷ thứ tư (tức vào những năm 300). Qua thời gian, nó được áp dụng cho những người đang giữ một số chức vụ chính trong các văn phòng giáo sĩ liên đới với Tòa Thánh La Mã. Kể từ năm 1059, những vị Hồng Y được bổ nhiệm này trở thành những vị có đặc quyền bầu phiếu của vị Giám Mục Rôma. Tuy nhiên, mặc cho danh hiệu được dùng để phân biệt ra các vị Hồng y bởi những văn phòng cổ xưa (như các hạt, các giáo xứ và các giáo phận); thì ngày hôm nay các vị Hồng Y đã không còn có một vai trò chính thức trong việc cai quản của các vị. Hầu như các vị ấy ngày hôm nay luôn là các vị Giám Mục của các địa phận hay các viên chức của giáo triều, chứ không phải là các linh mục hay các trợ tá của Rôma, và với tư cách là những vị Hồng Y, các vị ấy chính là những người được bầu phiếu và cố vấn cho Đức Giáo Hoàng.
Danh hiệu Giám Mục là nhằm ám chỉ đến một trong những giáo phận thuộc vùng ngoại ô (hay còn được gọi là những tòa ngoại ô) nhằm hình thành nên giáo tỉnh truyền giáo Rôma. Kể từ thế kỷ thứ 4, các vị Giám Mục của những địa phận này (con số đã thay đổi nhiều qua dòng lịch sử) đóng một vai trò trong việc tôn và tấn phong Đức Giáo Hoàng. Để làm được việc này, một thành viên trong các vị sẽ đứng ra chủ trì, gọi là vị Giám Mục Ostia.
Ngày hôm nay, những vị Giám Mục thật sự của 7 tòa ngoại ô (suburbicarian sees) này chẳng đóng một vai trò nào trong việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng. Thay vào đó, sáu vị Hồng Y Giám Mục giữ danh hiệu của những tòa này, cùng với vị Niên Trưởng của Hồng Y Đoàn, là người nắm hai chức vị, thuộc Tòa Ostia và Tòa mà vị ấy đã có trước khi được bầu để trở thành Niên Trưởng. Ngoài những vị Hồng Y Giám Mục này ra, một số Giáo Trưởng của các Giáo Hội Đông Phương cũng giữ cấp bậc là Hồng Y Giám Mục
Và sau đây là danh sách của 9 vị Hồng Y Giám Mục:
ĐHY Ignace Moussa I Daoud - Tổng Trưởng, Bộ Phụ Trách Các Giáo Hội Đông Phương
ĐHY Roger Etchegarary - Chủ Tịch Danh Dự, Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý, Đồng Tâm
ĐHY Bernardin Gantin - Tổng Trưởng Danh Dự, Bộ Đặc Trách Các Giám Mục
ĐHY Stéphanos, Ghattas - Giáo Trưởng của Giáo Hội Kitô hữu cổ Ả Rập tại Alexandria
ĐHY Alfonso Trujillo Lopéz - Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách về Gia Đình
ĐHY Joseph, Ratzinger - Tổng Trưởng, Bộ Giáo Lý Đức Tin
ĐHY Battista Giovanni Re - Tổng Trưởng, Bộ Đặc Trách Các Giám Mục
ĐHY Pierre Nasrallah Sfeir - Giáo chủ của Giáo Hội Thiên Chúa ở Xiri (Maronite) Antioch
ĐHY Angelo Sodano - Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
Các Vị Hồng Y Linh Mục (Cardinal Priests)
Các Vị Hồng Y Linh Mục chính là những vị Hồng Y, thuộc chức ở giữa, và cho đến hôm nay có con số đông nhất là 142 vị, trong số các Hồng Y Đoàn. Các vị này bao gồm luôn cả các viên chức của Giáo Triều Rôma, cũng như những vị Tổng Giám Mục của các địa phận chính trên khắp thế giới. Những vị Hồng Y Linh Mục giữ một hiệu tòa cụ thể nào đó trong Tòa Rôma, một sự phản ánh mờ nhạt của lịch sử vào thời kỳ đầu của các giáo sĩ Rôma trong việc tham dự phần vào việc bầu chọn ra Đức Giáo Hoàng. Nội trong cấp bậc của Hồng Y Linh Mục, các vị Hồng Y có mức độ thâm niên dựa trên ngày được bổ nhiệm làm Hồng Y, và có thể được thăng tiến lên cấp bậc cao hơn là Hồng Y Giám Mục.
Sau đây chỉ là một số Vị Hồng Y Linh Mục tiêu biểu như:
Về phía Việt Nam có 2 ĐHY:
ĐHY Phạm Đình Tụng, Tổng Giám Mục Danh Dự (Emeritus) của Tổng Giáo Phận Hà Nội.
ĐHY Phạm Minh Mẫn của Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Về phía Hoa Kỳ có 9 ĐHY:
ĐHY Justin Rigali của Tổng Giáo Phận Philadelphia, thuộc tiểu bang Pennsylvania.
ĐHY Theodore McCarrick của Tổng Giáo Phận Washington, D.C.
ĐHY Adam Maida của Tổng Giáo Phận Detroit, thuộc tiểu bang Michigan.
ĐHY Roger Mahony của Tổng Giáo Phận Los Angeles, thuộc tiểu bang California.
ĐHY Edward Egan của Tổng Giáo Phận Nữu Ước, thuộc tiểu bang New York.
ĐHY Francis George của Tổng Giáo Phận Chicago, thuộc tiểu bang Illinois.
ĐHY Henry William Keeler của Tổng Giáo Phận Baltimore, thuộc tiểu bang Maryland.
ĐHY Joseph Anthony Bevilacqua, Tổng Giám Mục Danh Dự của Tổng Giáo Phận Philadelphia.
ĐHY Bernard Law, Tổng Giám Mục Danh Dự của Tổng Giáo Phận Boston, thuộc tiểu bang MA.
Về phía Giáo Triều Rôma có:
ĐHY Francis Arinze Tổng Trưởng, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích
ĐHY Jozef Tomko Tổng Trưởng Danh Dự, Bộ Rao Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc
Về phía Úc Châu có 2 ĐHY:
ĐHY George Pell của Tổng Giáo Phận Sydney.
ĐHY Bede Edward Clancy, Tổng Giám Mục Danh Dự của Tổng Giáo Phận Sydney.
Về phía Gia Nã Đại (Canada) có 4 ĐHY:
ĐHY Jean-Claude Turcotte của Tổng Giáo Phận Montreal.
ĐHY Marc Ouellet, P.S.S. của Tổng Giáo Phận Quebec.
ĐHY Louis-Albert Vachon, Tổng Giám Mục Danh Dự của Tổng Giáo Phận Quebec.
ĐHY Matthew Aloysius Ambrozic của Tổng Giáo Phận Toronto.
Về phía Đức Quốc, có 3 ĐHY:
ĐHY Joachim Meisner của Tổng Giáo Phận Cologne. [Nơi diễn ra Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2005]
ĐHY Maximilian Sterzinsky của Tổng Giáo Phận Berlin.
ĐHY Friedrich Wetter của Tổng Giáo Phận Munich và Freising.
Về phía Pháp Quốc, có 3 ĐHY:
ĐHY Jean-Marie Lustiger của Tổng Giáo Phận Paris.
ĐHY Bernard Panafieu của Tổng Giáo Phận Marseilles.
ĐHY Philippe Barbarin của Tổng Giáo Phận Lyon.
Các Vị Hồng Y Trợ Tá (Cardinal Deacons)
Các Vị Hồng Y Trợ Tá là những vị giữ chức vị thấp nhất trong Hồng Y Đoàn. Phần lớn các vị ấy là các viên chức của Giáo Triều Rôma, và các nhà thần học được vinh danh bởi Đức Giáo Hoàng vì sự đóng góp của họ cho Giáo Hội. Trong những thế kỷ đầu tiên, có 7 vị Hồng Y Trợ Tá nhằm cai quản 7 địa hạt của giáo phận Rôma, cũng như 7 vị Hồng Y Trợ Tá lo chuyện nội trợ cho Đức Giáo Hoàng. Mặc dầu con số những vị Hồng Y Trợ Tá ngày hôm nay là 30 vị so với 14 vị trong những thế kỷ đầu, các vị đều giữ danh hiệu như thể là được trao phó một giáo xứ trong 3 địa hạt của Rôma. Các vị Hồng Y Trợ Tá có thể được thăng tiến qua sự bổ nhiệm lên chức bậc cao hơn của Hồng Y Đoàn.
Một số Vị Hồng Y Trợ Tá tiêu biểu sau:
ĐHY Javier Lozano Barragan Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Các Nhân Viên Y Tế
ĐHY Dario Hoyos Castrillon Tổng Trưởng, Bộ Giáo Sĩ
ĐHY Avery Dullus, S.J. Giáo Sư Danh Dự của Trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ
ĐHY Stephen Fumio Hamao Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Mục Vụ Cho Những Người Di Dân và Du Mục
ĐHY Walter Kasper Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Việc Cổ Võ Đại Kết Kitô Giáo
ĐHY Crescenzio Sepe Tổng Trưởng, Bộ Rao Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc
vân vân....
Các Vị Hồng Y Được Phong Thánh, Chân Phước & Đáng Kính (Cardinal Saints, Blesseds & Venerables)
Qua dòng lịch sử, có rất nhiều vị Hồng Y là những vị rất thánh thiện. Một số vị đã trở thành những vị Thánh Giáo Hoàng, còn số khác thì đã cống hiến trọn cuộc đời của các vị cho Giáo Hội với tư cách là những vị Hồng Y. Và sau đây là danh sách các vị Hồng Y đã trở nên Thánh, Chân Phước và được nâng lên hàng đáng kính:
Các Thánh Hồng Y như: Bonaventure (Tiến Sĩ Hội Thánh vào 1588), Charles Borromeo, John Fisher, Peter Damian và Robert Bellarmine (Tiến Sĩ Hội Thánh vào 1931).
Các Chân Phước Hồng Y như: Alfredo Ildefonso Schuster, Alojzije Stepinac, Galdin, Gregory Lewis Barbadigo, Peter của nước Luxemburg, và Raymond Nonnatus.
Hồng Y Đáng Kính John Henry Newman, là vị được xem như là Cha của Công Đồng Vaticăn II.
(Còn tiếp.. ....)