CHỚ HOÀI CỦA THÁNH
Đừng đem đồ thánh vất đi,
Đừng trao cho chó làm chi hiểm nghèo.
Ngọc quí đừng ném cho heo,
1740. Nó nhai nó giẫm quay theo cắn mình.
BỀN CHÍ CẦU NGUYỆN
Hãy xin ắt được phỉ tình,
Hãy tìm sẽ thấy phân minh có ngày.
Cho dù cửa đóng then gài,
Gõ hoài sẽ được chóng chầy mở ra.
Con mình xin bánh xin quà,
Có ai lấy đá đem mà cho sao ?
Con mình thấy cá kêu gào,
Có ai bắt rắn bỏ vào tay con ?
Người đời dẫu thiếu lòng son,
1750. Biết cho con cái của ngon vật lành.
Huống hồ Cha Cả trời xanh,
Của lành vật tốt để dành làm chi ?
Đừng đem đồ thánh vất đi,
Đừng trao cho chó làm chi hiểm nghèo.
Ngọc quí đừng ném cho heo,
1740. Nó nhai nó giẫm quay theo cắn mình.
BỀN CHÍ CẦU NGUYỆN
Hãy xin ắt được phỉ tình,
Hãy tìm sẽ thấy phân minh có ngày.
Cho dù cửa đóng then gài,
Gõ hoài sẽ được chóng chầy mở ra.
Con mình xin bánh xin quà,
Có ai lấy đá đem mà cho sao ?
Con mình thấy cá kêu gào,
Có ai bắt rắn bỏ vào tay con ?
Người đời dẫu thiếu lòng son,
1750. Biết cho con cái của ngon vật lành.
Huống hồ Cha Cả trời xanh,
Của lành vật tốt để dành làm chi ?