NÀNG DÂU “HIẾU THUẬN”
Có người hỏi phú ông : “Con dâu đối xử với ông có tốt không ?”
Phú ông trả lời : “Mấy con dâu đối xử với tôi rất hiếu thuận. Con dâu lớn sợ trong miệng tôi nhạt không vị, tôi vừa vào cửa nó liền tặng muối (chữ muối trong tiếng Hoa đồng âm với chữ căm ghét); con dâu thứ hai sợ tôi buồn không vui, thường gõ nồi gõ chén cho tôi nghe “âm nhạc”, con dâu thứ ba thì càng hiếu thuận hơn, nó nói : “Ngạn ngữ nói rất hay, cơm tối ăn ít lại thì sống đến chín mươi chín tuổi”, nên ngay cả cơm sáng cũng không cho tôi ăn !”
(Tiếu lâm)
Suy tư :
Đối xử độc ác với bố chồng thì cũng giống như đối xử độc ác với bố ruột mình vậy, bởi vì bố chồng cũng là bố của mình, quan tâm chăm sóc bố chồng cũng như mẹ chồng là chăm sóc bố mẹ ruột của mình, đó là đạo làm người mà mỗi người phải biết...
Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ kết hợp với nhau làm thành một gia đình mới, nói như thế không có nghĩa là từ đây mình không còn phải phụng dưỡng bố mẹ ruột cũng như bố mẹ của chồng (vợ) nữa, bởi vì như thế là trái với đạo làm con mà Thiên Chúa đã dạy : thảo kính cha mẹ.
- Nàng dâu hiếu thuận là nàng dâu biết chăm lo cho cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình.
- Nàng dâu hiếu thuận là nàng dâu không biết kêu ca khi cha mẹ chồng đổi tính đổi nết vì tuổi già.
- Nàng dâu hiếu thuận là nàng dâu biết thức trước khi bố mẹ chồng thức, biết ngủ sau khi bố mẹ chồng đã ngủ.
- Nàng dâu hiếu thuận là nàng dâu luôn nhìn thấy bố mẹ ruột của mình nơi bố mẹ chồng để vâng lời và phục vụ...
Làm được như thế, thì trong nhà nàng sẽ rộn rã tiếng cười vui, và con cháu của nàng sẽ được hưởng phúc do tính hiếu thuận của nàng mang lại, bởi vì không một người con hiếu thảo nào mà bị Thiên Chúa bỏ quên ở đời này cũng như ở đời sau.
Có người hỏi phú ông : “Con dâu đối xử với ông có tốt không ?”
Phú ông trả lời : “Mấy con dâu đối xử với tôi rất hiếu thuận. Con dâu lớn sợ trong miệng tôi nhạt không vị, tôi vừa vào cửa nó liền tặng muối (chữ muối trong tiếng Hoa đồng âm với chữ căm ghét); con dâu thứ hai sợ tôi buồn không vui, thường gõ nồi gõ chén cho tôi nghe “âm nhạc”, con dâu thứ ba thì càng hiếu thuận hơn, nó nói : “Ngạn ngữ nói rất hay, cơm tối ăn ít lại thì sống đến chín mươi chín tuổi”, nên ngay cả cơm sáng cũng không cho tôi ăn !”
(Tiếu lâm)
Suy tư :
Đối xử độc ác với bố chồng thì cũng giống như đối xử độc ác với bố ruột mình vậy, bởi vì bố chồng cũng là bố của mình, quan tâm chăm sóc bố chồng cũng như mẹ chồng là chăm sóc bố mẹ ruột của mình, đó là đạo làm người mà mỗi người phải biết...
Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ kết hợp với nhau làm thành một gia đình mới, nói như thế không có nghĩa là từ đây mình không còn phải phụng dưỡng bố mẹ ruột cũng như bố mẹ của chồng (vợ) nữa, bởi vì như thế là trái với đạo làm con mà Thiên Chúa đã dạy : thảo kính cha mẹ.
- Nàng dâu hiếu thuận là nàng dâu biết chăm lo cho cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình.
- Nàng dâu hiếu thuận là nàng dâu không biết kêu ca khi cha mẹ chồng đổi tính đổi nết vì tuổi già.
- Nàng dâu hiếu thuận là nàng dâu biết thức trước khi bố mẹ chồng thức, biết ngủ sau khi bố mẹ chồng đã ngủ.
- Nàng dâu hiếu thuận là nàng dâu luôn nhìn thấy bố mẹ ruột của mình nơi bố mẹ chồng để vâng lời và phục vụ...
Làm được như thế, thì trong nhà nàng sẽ rộn rã tiếng cười vui, và con cháu của nàng sẽ được hưởng phúc do tính hiếu thuận của nàng mang lại, bởi vì không một người con hiếu thảo nào mà bị Thiên Chúa bỏ quên ở đời này cũng như ở đời sau.