BẾ MẠC NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO: LỄ HIỂN LINH



Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta bế mạc Năm Thánh Truyền Giáo trong bầu khí ngày Hiển Linh là ngày lễ của Anh Sáng. Chúng ta vui mừng đón Chúa đến trong mầu nhiệm Thánh Thể, Chúa là Anh Sáng chiếu soi cho muôn dân . Như lời mời gọi của tiên tri Isaia, tất cả chúng ta làm thành Giáo Hội, đang bừng sáng lên, vì Vinh Quang của Chúa chiếu toả trên Cộng đoàn phụng vụ chúng ta.

Giáo Hội bừng sáng, vì Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm Anh Sáng. Giáo Hội đón Chúa Kitô là Ngôi Lời Nhập Thể; Ngôi Lời là Anh Sáng thật, Anh Sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người ( Ga 1, 9 ). Sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội hiện rõ lên, nổi bật lên khi Giáo Hội cử hành Thánh Lễ là mầu nhiệm Anh Sáng.

Trong Phụng vu Lời Chúa, Anh Sáng đó là Anh Sáng của Lời Chúa. Lời Chúa chiếu soi cho mọi người; là ánh sáng chỉ đường, để chúng ta không bước đi trong bóng tối. Lời Chúa hướng dẫn chúng ta sống tốt, đúng ý Thiên Chúa, đẹp lòng tha nhân. Lời Chúa không dừng lại ở Phụng vụ, mà còn đi vào cuộc sống, trở thành thưc tế đời sống, nhờ đó chúng ta có thể mang ánh sáng của Lời Chúa đi khắp nơi; nơi nào có mặt người kitô hữu, nơi đó có ánh sáng Lời Chúa.

Trong mầu nhiệm Thánh Thể, Anh Sáng đó là chính Chúa Kitô đang hiện diện ở giữa loài người, là Đấng Emmanuen, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là Đấng mà ba nhà chiêm tinh, đại diện cho muôn dân, cho các nền văn hoá khác nhau, đã vất vã đi tìm, đã gặp gỡ và thờ lạy. Anh Sáng đó là Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã chết và đã sống lại để đồng hành với chúng ta, đồng hành với nhân loại, với mỗi một người, như đã đồng hành với hai môn đệ Emmau. Nhờ Giáo Hội cử hành Thánh Thể mà nhân loại luôn có Chúa đồng hành.

Đó là Anh Sáng Mặc Khải Tình Yêu của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương nhân loại đến nỗi ban Con Một của Người, để những ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời ( Ga 3, 16 ). Theo thư thánh Phaolô: “trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” ( Ep 3, 6 ). Mọi người kitô hữu đều được mời gọi đem Anh Sáng Tin Mừng vào những nơi chưa có hay còn thiếu.

Thiên Chúa là Anh Sáng, chúng ta là con cái Thiên Chúa, là con cái ánh sáng. Cuộc đời của chúng ta phải chiếu toả ánh sáng như những vì sao trên trời. Mỗi người có thể là một ngôi sao đối với nhiều người khác. Trong trường hợp cuộc đời của ta, tâm hồn của ta đen tối vì phạm tội, thì ta không được hiệp thông với Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Máu cứu chuộc của Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá sẽ thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Thập giá của Chúa Giêsu là Thánh giá cứu độ mà chúng ta đón nhận để được ơn cứu thoát. Thập giá của Chúa sẽ đưa tất cả chúng ta đến Anh Sáng Phục Sinh.

Hôm nay chúng ta bế mạc Năm thánh Truyền Giáo, không có nghĩa là trở lại sinh hoạt bình thường và xếp công việc truyền giáo qua một bên. Sứ mạng của Hội Thánh là luôn luôn Truyền giáo, và sứ mạng ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha, như Chúa Giêsu Phục Sinh đã nói với các tông đồ khi hiện ra và ban bình an cho họ: Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em ( Ga 20, 21 ). Công việc bình thường và hằng ngày của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta hãy mạnh dạn loan báo Chúa Giêsu Kitô là Anh Sáng muôn dân, để càng ngày càng có thêm người biết Chúa, đón nhận ánh sáng cứu độ của Chúa; để Chúa trở thành Niềm Hy Vọng cho mọi người. Thế giới đang cần ơn cứu độ, mọi người đều cần được cưú thoát, khao khát được sống dồi dào và hạnh phúc vĩnh viễn. Thế giới đang chờ đợi chúng ta là những sứ giả của Chúa.