Thứ sáu ngày 31-12-2004 Sau Lễ Giáng Sinh
“Tên phản Kitô … nó xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta” (1 Ga 2,19)
Ngày cuối năm 2004 này mời gọi chúng ta hãy kiểm điểm lại chính đời sống của chúng ta. Trong suốt năm 2004 này, chúng ta đã sống như thế nào. Lời của Thánh Phêrô nói Thượng Hội Ðồng Do Thái có được thực hành trong năm qua không? “Phải nghe lời Thiên Chúa hơn nghe lời người ta.” (cf Cv 4,19)
Trong cuộc sống, chúng ta chịu rất nhiều ảnh hưởng, nhưng cũng đừng để bất cứ ảnh hưởng nào cũng có quyền lực trên chúng ta. Trong các bạn bè, có người xấu cũng có người tốt. Hãy bắt chước cái tốt và xa lánh cái xấu. Hãy làm lành và lánh dữ. Ðừng buông thả để rồi ai nói gì cũng cho là đúng.
Có những người trong hàng ngũ của chúng ta nhưng không phải là người của chúng ta, thánh Gioan đã nói thế. Tuy họ ở giữa chúng ta nhưng không chia sẻ một niềm tin với chúng ta. Họ giúp chúng ta đi xa Chúa hơn là gần với Chúa. Giúp chúng ta chống lại với Chúa hơn là thân thiện với Ngài. Họ là những người phản Kitô vì chống lại Chúa Kitô. Chúng ta hãy sáng suốt để nhận ra được điều đó.
Trong năm mới sắp tới này, một điều chúng ta cùng tìm kiếm là sao cho được ở mãi trong nhà Chúa đến muôn đời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con là những con người nên cần phải sống chung với nhau. Chúng con sống có tổ chức, đoàn thể, xã hội, quốc gia, … nhưng Chúa biết, không phải tất cả đều một ý một lòng nên dễ lôi cuốn chúng con vào con đường xa Chúa. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và biết biện phân phải trái để luôn biết chọn sự thật và đường ngay để đi. Xin Chúa luôn bảo vệ chúng con khỏi mọi sa chước cám dỗ. Amen.
“Tên phản Kitô … nó xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta” (1 Ga 2,19)
Ngày cuối năm 2004 này mời gọi chúng ta hãy kiểm điểm lại chính đời sống của chúng ta. Trong suốt năm 2004 này, chúng ta đã sống như thế nào. Lời của Thánh Phêrô nói Thượng Hội Ðồng Do Thái có được thực hành trong năm qua không? “Phải nghe lời Thiên Chúa hơn nghe lời người ta.” (cf Cv 4,19)
Trong cuộc sống, chúng ta chịu rất nhiều ảnh hưởng, nhưng cũng đừng để bất cứ ảnh hưởng nào cũng có quyền lực trên chúng ta. Trong các bạn bè, có người xấu cũng có người tốt. Hãy bắt chước cái tốt và xa lánh cái xấu. Hãy làm lành và lánh dữ. Ðừng buông thả để rồi ai nói gì cũng cho là đúng.
Có những người trong hàng ngũ của chúng ta nhưng không phải là người của chúng ta, thánh Gioan đã nói thế. Tuy họ ở giữa chúng ta nhưng không chia sẻ một niềm tin với chúng ta. Họ giúp chúng ta đi xa Chúa hơn là gần với Chúa. Giúp chúng ta chống lại với Chúa hơn là thân thiện với Ngài. Họ là những người phản Kitô vì chống lại Chúa Kitô. Chúng ta hãy sáng suốt để nhận ra được điều đó.
Trong năm mới sắp tới này, một điều chúng ta cùng tìm kiếm là sao cho được ở mãi trong nhà Chúa đến muôn đời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con là những con người nên cần phải sống chung với nhau. Chúng con sống có tổ chức, đoàn thể, xã hội, quốc gia, … nhưng Chúa biết, không phải tất cả đều một ý một lòng nên dễ lôi cuốn chúng con vào con đường xa Chúa. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và biết biện phân phải trái để luôn biết chọn sự thật và đường ngay để đi. Xin Chúa luôn bảo vệ chúng con khỏi mọi sa chước cám dỗ. Amen.