Tìm hiểu tổng quan chi tiết về Tòa Thánh (Phần III)

Phần 1: Vị Giáo Hoàng Tối Cao (The Supreme Pontiff)

D. Các Tước Vị của Giáo Hoàng (Papal Titles), Chìa Khóa của Phêrô (The Keys of Peter); và Huy Hiệu Giáo Hoàng (Papal Insignia).

Tước Vị của Đức Giáo Hoàng (Papal Titles)

Trước tiên và trên hết, người được đề cử vào chức vụ Giáo Hoàng cũng chính là Vị Giám Mục của Rôma (Bishop of Rome). Từ chức vụ này, mà Ngài còn giữ thêm nhiều tước vị và các văn phòng khác. Với tư cách là vị Giám Mục của Rôma, thì Ngài chính là Đại Diện của Chúa Kitô ở trần gian (Vicar of Christ) bởi vì Ngài kế thừa Vị Hoàng Tử của các Tông Đồ ở Tòa La Mã (hay Tòa Rôma). Và do thế, Ngài cũng còn là Vị Giám Mục đứng đầu trong các vị Giám Mục anh em thuộc Giáo Tỉnh Truyền Giáo Rôma, nghĩa là, Ngài chính là Đức Tổng Giám Mục (Archbishop hay Metropolitan). Hơn nữa, Ngài lại là Vị Giám Mục hay Tổng Giám Mục (Primate) trên hết của Ý Đại Lợi. Và, Ngài còn là Vị Giáo Trưởng của Tây Phương, tức, tất cả những Giáo Hội nào có nguồn gốc theo Lễ Nghi La Tinh. Và cuối cùng, nếu xét theo nghĩa trần tục, thì Ngài chính là Vị Quốc Trưởng của Quốc Gia Vaticăn, với những luật lệ của thế tục (temporal rule) để giúp bảo toàn nền tự trị của nhiệm kỳ Giáo Hoàng của Ngài.

Vị Giám Mục của Rôma cũng còn được biết đến như là Người Tôi Tớ trong số Những Người Tôi Tớ hèn mọn nhất của Thiên Chúa, vì để bắt chước Chúa Kitô, Ngài được mời gọi để phục vụ Dân của Thiên Chúa. Với tư cách là Người Cha tinh thần của tất cả những người Kitô Giáo, Ngài được gọi là Đức Giáo Hoàng, hay Đức Thánh Cha hay Người Cha Thánh Thiên (Holiness), sở dĩ gọi như vậy, vì tuy Ngài không phải là một Vị Thánh thế nhưng tất cả những điều của Chúa Kitô mà Ngài cai quản đều là thánh thiện cả. Thì đó chính là tất cả mọi tước hiệu của Người được bầu chọn làm Đức Giáo Hoàng.

Các Chìa Khóa Của Thánh Phêrô (Keys of St. Peter)

Chìa khóa chính là biểu tượng quyền bính của một vị tể tướng (vizier) của một triều đại hoàng gia. Đúng là Ngài đeo những chìa khóa này trên thắt lưng của Ngài, những cái chìa khó để mở ra các kho báu và các ngân khố khác thay mặt cho Đức Vua. Trong Kinh Thánh, chỉ có Vị Cứu Tinh (Messiah) và Vị Tông Đồ Phêrô được đề cập tới, là có được thẩm quyền này.



Vị Cứu Tinh chính là Quan Tể Tướng của Vị Vua Vĩ Nhân (great King), tức của Thiên Chúa Cha Hằng Sống (Eternal Father), là Người đã mang đến cho trái đất kho báu của việc Cứu Chuộc thể theo lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha. Thánh Phêrô chính là Quan Tể Tướng của Vị Cứu Tinh, là Vị Đại Diện của Chúa Kitô ở trần gian, và qua tất cả những Người Kế Vị Ngài qua mỗi thời đại, đều trở thành Vị Đứng Đầu của Giáo Hội trên trái đất, để từ đó phân phát mọi kho tàn của cải cho toàn dân vì Danh Thiên Chúa. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 7; và Sách Máthêu, chương 16, câu 19), nói về những Vị Tông Đồ khác thì được trao quyền để cầm và buộc, chứ không phải quyền tối cao để trao giữ các chìa khóa (như Sách Máthêu, chương 18, câu 18 có đề cập tới.)

Sách Các Vua, chương 22, câu 22: “Ta sẽ đặt chìa khóa nhà Đavít trên vai nó, hễ nó mở thì không ai đóng lại được, hễ nó đóng thì không ai mở ra được.

Sách Khải Huyền, chương 3, câu 7: “Và cho Thiên Thần Hội Thánh Philadelphia, hãy viết: “Này lời phán dạy của Đấng Thánh, Đấng chân thật, Đấng cầm chìa khóa Đavít. Ngài mở thì sẽ chẳng có ai đóng, và Ngài đóng thì sẽ chẳng có ai mở.

Sách Máthêu, chương 16, câu 19: “Ta sẽ trao cho ngươi chìa khóa NướcTrời, và điều gì dưới đất ngươi cầm buộc, thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời, và điều gì dưới đất ngươi tháo cởi, thì cũng sẽ được tháo cởi trên trời.

Sách Máthêu, chương 18, câu 18: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: mọi điều dưới đất các ngươi cầm buộc, thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời, và mọi điều dưới đất các ngươi tháo cởi, thì cũng sẽ được tháo cởi trên trời.

Huy Hiệu Giáo Hoàng (Coat of Arms)

Mỗi một Vị Giáo Hoàng lựa chọn riêng cho mình một huy hiệu, bằng việc chọn ra từ các huy hiệu có sẵn của Tòa Thánh. Thông thường, chúng bao gồm 2 chìa khóa bắt chéo nhau bằng vàng và bạc, tượng trưng cho quyền bính thiêng liêng và trần tục của Đức Giáo Hoàng, cũng như mũ đội đầu ba tầng của Ngài.



Từ những biểu tượng chung của triều đại giáo hoàng, Vị Giáo Hoàng sau đó sẽ thêm vào các hình vẽ hoặc các dòng chữ mà Ngài thích theo ý riêng của mình. Chẳng hạn như đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, huy hiệu của Ngài có màu xanh cánh đồng, chính là màu của Đức Mẹ, cùng với Cây Thánh Giá của Thiên Chúa và chữ M, tức chữ “Mary” (Đức Mẹ) ngay bên dưới Cây Thánh Giá, để cho thấy được tầm quan trọng của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong đời sống thiêng liêng của riêng Ngài.

Cờ của Tòa Thánh và của Quốc Gia Vaticăn (Flag of The Holy See and the Vatican City State)



Cờ có nền là màu vàng và trắng cùng với các chìa khóa bằng vàng, chính là biểu tượng của Thánh Phêrô. Các chìa khóa tượng trưng cho Vương Quốc của Nước Thiên Đàng.

(Còn tiếp …..)