Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - 1 tháng Giêng 2005

Num 6:22-27; Gal 4:4-7; Lc 21:16-21

Quyết noi gương Mẹ Maria trong năm mới nầy.

Năm 2004 đã đi vào dĩ vãng và năm 2005 mới bắt đầu.

Chúc Mừng Năm Mới! Happy New Year!

Hôm nay là ngày 1 tháng Giêng. Tháng Giêng, tiếng Anh gọi là January, do tiếng Janus, tên một vị thần của người La mã. Vị thần nầy có hai mặt, mặt nhìn về phía trước, mặt nhìn về phía sau, tức là một mặt hướng nhìn về tương lai và một mặt lại quay nhìn về quá khứ. Âu đây cùng là tư tưởng hay hay trong ngày đầu năm, để chúng ta dành một phút nhìn lại chặng đường 365 ngày đã qua, những thành công, cũng như những thất bại chúng ta đã gặp, những buồn, vui mà chúng ta đã nếm và xét xem những gì mà chúng ta cần phải cho qua đi và những gì mà chúng ta cần giữ lại.

Các thương gia, các nhà kinh doanh, các xí nghiệp. . . ngưòi ta thường làm bảng kết toán cuối năm để biết lời lỗ. Họ phân tích thật kỷ càng các dữ kiện để biết đâu là ưu đâu là khuyết để rồi lập ra đề án mới cho năm tới với mục đích là làm sao cho công ty ngày càng thăng tiến, lợi nhuận ngày càng gia tăng.

Triết gia Socrate đã nói: Đời mà không xét lại là một đời vô vị. Ôn cố như tri tân, người xưa thường nói.

Về đời sống thiêng liêng cũng vậy. Thời gian là của Chúa. Chúng ta đã dùng thời gian 365 ngày qua như thế nào? Tôi đã làm được những gì để đem lại lợi ích cho gia đình, cho cộng đồng cho xã hội và cho chính bản thân mình?

Giờ đây, trước nhan thánh Chúa, chúng ta thành khẩn xin Ngưới thứ tha mọi lỗi lầm quá khứ và dâng lên Người lời cám tạ về những hồng ân mà Người đã ban cho trong năm cũ.

Còn về tương lai của 365 ngày sắp tới?

Nó còn gói trọn trong "bloc" lịch treo trên tường. Nào ai biết được ngày mai! Tất cả đều ở trong bàn tay nhiệm mầu của Chúa. Chỉ biết chắc chắn điều nầy là:Thiên Chúa đã sai Con một mình xuống thế làm người hầu chúng ta được ơn làm nghĩa tử và được hưởng phần gia nghiệp nước trời. (Gal 4:4-50, Bài đọc 2)

Năm mới, quyết định mới. Năm mới nầy sẽ là năm đặc biệt của đòi tôi. Biết đâu đây chẳng phải là năm sau hết của đời mình? Tôi quyết noi theo gương Mẹ Maria mà:

1-Ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.(Lc 2:19).

Những điều ấy là những điều gì?

Với tôi: Đièu đó là mạng sống của tôi. Còn sống đến ngày hôm nay và còn đứng tại đây là một phép lạ.

Điều đó là biết bao ơn phần hồn, ơn phần xác mà tôi đã lãnh nhận trong năm cũ, tôi phải ghi tạc vào lòng và dâng lên Người lời tri ân, cám tạ.

2-Vâng, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần đã nói.(Lc 1:38)

Noi theo gương Mẹ, hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, chấp nhận tất cả những buồn vui sướng khổ mà Người sẽ gửi đến cho tôi trong năm mới nầy.

3-Chúa đã thực hiện những gì người đã hứa với tôi.(Lc 1:45)

Tôi luôn nhớ rằng: Thiên Chúa luôn trung thành với lời Người đã hứa.

(Tôi có dự lễ kim khánh 50 LM của Cha Gordan, sau khi truyền phép, Ngài nghẹn ngào khóc, nước mắt nhỏ trên dĩa thánh, ngài nói: Chúa luôn trung thành với những gì Người đã hứa với con, chỉ có con, đã nhièu lần thất hứa với Chúa)

4-Làm tất cả những gì Người đã bảo.(Jn 2-5)

Người đã bảo tôi phải làm những gì?

Người chỉ bảo tôi đổ nước lã cho đầy các cái chum để rồi Người sẽ biến nó thành rượu. Đổ nước cho đầy chum là việc làm của tôi. Biến nó thành rượu là việc làm của Chúa. Đó là phải hoàn thành bổn phận của mình trong phạm vi khả năng mà Người đã ban cho.

Năm 2005 là năm Thánh thể sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 10. Người bảo tôi phải năng kết hợp cùng Người trong bí tích Thánh thể.

Trong ngày đầu của một năm, chúng ta cùng nhau nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng ta như lời Người đã phán cùng ông Môisen. (Bài đọc 1)

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng con. Xin cho gương mặt rạng ngời của Người chiếu rọi trên chúng con và gìn giữ chúng con.

Xin Chúa ghé mắt nhìn đến và ban bình an cho chúng con.

Cùng với tâm tình của các mục đồng sau khi đã được chiêm ngưởng Chúa, họ đã ra về chúc tụng ngợi khen Chúa về những gì mà họ đã nghe, đã thấy. Chúng ta lớn tiếng tung hô:

Chúc tụng và ngợi khen Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa và là con Đức trinh nữ Maria.

Chúc Mừng Năm Mới! Happy New Year!