CHÚA GIÊ-SU VÀ LỀ LUẬT (tiép theo)
Các con biết luật dạy sao ?
”Mắt đền lại mắt răng vào thay răng”.
Phần Thầy dạy các con rằng :
Dĩ ác báo ác sao bằng thi ân.
Bị đòn má phải bất thần,
Hãy chìa má trái cho cân mặc lòng.
Dù ai đoạt lấy áo trong,
1600. Áo ngoài con hãy thong dong cởi nhường.
Buộc con đi một dặm đường,
Con đi hai dặm dễ thường còn lo ?
Ai xin con hãy lấy cho,
Ai vay mượn chớ đắn đo chối từ.
Luật truyền : yêu bạn ghét thù,
Song Thầy bảo thật : Cho dù địch nhân,
Hãy yêu chẳng khác người thân,
Thi ân cho kẻ vong ân bạc tình.
Mặc ai tìm cách hại mình,
1610. Mình nên cầu nguyện hy sinh nếu cần.
Sao cho xứng được hồng ân,
Làm con Cha Cả từ nhân trên trời.
Cho mưa cho nắng khắp nơi,
Kẻ lành người dữ đồng thời gội ơn.
Nếu con yêu kẻ yêu con,
”Bèo qua đúc lại” thì còn công chi ?
Những quân thu thuế khác gì ?
Ân vay nghĩa trả chẳng bì kịp sao ?
Nếu con chỉ biết hỏi chào,
1620. Giữa người thân thuộc thì nào hơn ai ?
Những quân vô đạo bên ngoài
Cũng thì một sách một bài đâu xa ?
Vậy nên con phải tỏ ra,
Trọn lành theo mẫu gương Cha trọn lành
Các con biết luật dạy sao ?
”Mắt đền lại mắt răng vào thay răng”.
Phần Thầy dạy các con rằng :
Dĩ ác báo ác sao bằng thi ân.
Bị đòn má phải bất thần,
Hãy chìa má trái cho cân mặc lòng.
Dù ai đoạt lấy áo trong,
1600. Áo ngoài con hãy thong dong cởi nhường.
Buộc con đi một dặm đường,
Con đi hai dặm dễ thường còn lo ?
Ai xin con hãy lấy cho,
Ai vay mượn chớ đắn đo chối từ.
Luật truyền : yêu bạn ghét thù,
Song Thầy bảo thật : Cho dù địch nhân,
Hãy yêu chẳng khác người thân,
Thi ân cho kẻ vong ân bạc tình.
Mặc ai tìm cách hại mình,
1610. Mình nên cầu nguyện hy sinh nếu cần.
Sao cho xứng được hồng ân,
Làm con Cha Cả từ nhân trên trời.
Cho mưa cho nắng khắp nơi,
Kẻ lành người dữ đồng thời gội ơn.
Nếu con yêu kẻ yêu con,
”Bèo qua đúc lại” thì còn công chi ?
Những quân thu thuế khác gì ?
Ân vay nghĩa trả chẳng bì kịp sao ?
Nếu con chỉ biết hỏi chào,
1620. Giữa người thân thuộc thì nào hơn ai ?
Những quân vô đạo bên ngoài
Cũng thì một sách một bài đâu xa ?
Vậy nên con phải tỏ ra,
Trọn lành theo mẫu gương Cha trọn lành