THÁNG GIÊNG - 2005

Ý CẦU NGUYỆN:
  • Ý CHUNG: Cầu cho hoà bình bền vững tại Trung Đông. Xin cho tất cả những ai đang hoạt động tại Trung Đông được dấn thân hơn mãi để xây dựng hoà bình.
  • -Ý TRUYỀN GIÁO: Cầu cho các xứ truyền giáo có những tông đồ thánh thiện và quảng đại. Xin cho các xứ truyền giáo có thêm những tông đồ thánh thiện và quảng đại, sẵn sàng loan báo Tin Mừng Chúa Kitô cho mọi người.
GỢI Ý SÁM HỐI.
    Vì tính ích kỷ, con đã không thể xây dựng hoà bình nơi bản thân và nơi xã hội. Xin Chúa thương xót con.

    Vì lười biếng việc đạo đức, con đã tránh né việc tông đồ. Xin Chúa thương xót con.

    Vì thiếu yêu mến Thánh Thể Chúa, con không xây dựng hoà bình và làm việc tông đồ. Xin Chúa thương xót con.
LỜI NGUYỆN CHUNG.

KÊU MỜI: Anh chị em thân mến,

Chủ đề của Thông Điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới 2005, Đức Thánh Cha chọn lời Thánh Phaolô là: “Đừng để sự dữ lấn lướt, nhưng hãy chiến thắng sự dữ bằng điều thiện”. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu Hài Đồng, Bánh hằng sống từ trời xuống, Đấng ban bình an, mà hiệp ý dâng lời cầu nguyện:
    1. Thiên Chúa đã giáng sinh, khai mở một kỷ nguyên hoà bình cho nhân loại. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh luôn sống trong bình an của Chúa Kitô, và từ đó, tích cực góp phần xây dựng hoà bình trên thế giới.

    2. Hoà bình là điều mà thế giới đang mong đợi, càng khẩn thiết hơn cho người dân vùng Trung Đông. Chúng ta cầu nguyện cho những vị lãnh đạo các quốc gia, biết quí trọng điều thiện và đức bác ái, mà xây dựng hoà bình cho thế giới.

    3. Chúa Kitô là nguồn mạch nguyên thuỷ của mọi việc tông đồ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu trong các xứ truyền giáo, hết lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, trở nên giống Chúa về sự thánh thiện và quảng đại, để dấn thân loan báo Tin Mừng.

    4. Chúa Giêsu phán: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được bình an, xây dựng hoà bình và quảng đại chia sẻ ơn thánh Chúa cho anh em.
KẾT THÚC: Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa muốn ban hoà bình hạnh phúc của Chúa cho nhân loại nhờ Ngôi Lời Nhập Thể. Xin Chúa cũng ban Thần Trí tốt lành của Chúa cho mọi người, để biết phân biệt điều thiện, điều ác,… và biết lấy điều thiện mà chiến thắng sự dữ. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.