DÂNG MẸ HOA LÒNG
* Tháng 10 dâng kính Mẹ Mân Côi
Chiều nay,
Con ngồi ngắm Mẹ yêu
Bên dòng suối nước tuôn róc rách
Có tiếng gió đùa,vượn hú,chim kêu
Bầu trời nhẹ êm mây
Con cầu nguyện, âm thầm nài nỉ
Trước mặt con cả rừng sim nở rộ...
Hoa tím trời và tím cả không gian
Xinh đẹp quá mầu sim đầy sám hối
Mẹ ơi Mẹ,
Giờ này mây quang đãng
Trong nắng vàng,con khẩn nguyện lời kinh
Con tin Mẹ đang trước mặt con đó.
Mẹ hiện diện, Mẹ giới thiệu con Mẹ
Giêsu nhân từ, Mẹ mang trong tim
Con đứng dậy, hái hoa sim tiến Mẹ
Như cõi lòng, con nguyện hứa trung kiên
Maria, lộc trời trong trinh vẹn
Con hớp lấy từng ngụm sương trên cành
Rừng sim tím là đời con sám hối...
* Tháng 10 dâng kính Mẹ Mân Côi
Chiều nay,
Con ngồi ngắm Mẹ yêu
Bên dòng suối nước tuôn róc rách
Có tiếng gió đùa,vượn hú,chim kêu
Bầu trời nhẹ êm mây
Con cầu nguyện, âm thầm nài nỉ
Trước mặt con cả rừng sim nở rộ...
Hoa tím trời và tím cả không gian
Xinh đẹp quá mầu sim đầy sám hối
Mẹ ơi Mẹ,
Giờ này mây quang đãng
Trong nắng vàng,con khẩn nguyện lời kinh
Con tin Mẹ đang trước mặt con đó.
Mẹ hiện diện, Mẹ giới thiệu con Mẹ
Giêsu nhân từ, Mẹ mang trong tim
Con đứng dậy, hái hoa sim tiến Mẹ
Như cõi lòng, con nguyện hứa trung kiên
Maria, lộc trời trong trinh vẹn
Con hớp lấy từng ngụm sương trên cành
Rừng sim tím là đời con sám hối...