Thứ tư ngày 29-12-2004 Sau Lễ Giáng Sinh

“Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá hủy công việc của ma quỉ” (1Ga 3, 8)

Bóng tối có trước ánh sáng. Ánh sáng đến để phá tan bóng tối. Nơi nào có ánh sáng thì không có bóng tối và bóng tối không làm gì được ánh sáng. Nó không thể chiến thắng được ánh sáng.

Con Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô đến để phá hủy mưu mô quỉ quyệt của ma quỉ. Ma quỉ luôn có những công việc xấu xa của nó. Chúng ta nên biết rằng, ma quỉ là loài ghen tương, nó không muốn chúng ta được hạnh phúc và vui vẻ hơn nó. Nó biết chuyện đó và tìm đủ mọi cách để làm cho chúng ta cùng đau khổ trầm luân với nó. Vậy để phá tan mưu mô và công việc này, Con Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô đã đến để giải thoát chúng ta. Bằng chính giá máu của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta.

Vậy khi đã được cứu, chúng ta hãy làm công việc của Thiên Chúa và từ bỏ công việc của ma quỉ. Khi tiếp tục làm công việc của Satan là chúng ta đang chống đối lại với Thiên Chúa. Ðiều chắc chắn cho chúng ta khi chống đối lại Ngài, phần thiệt luôn về phiá chúng ta và phần thưởng mà chúng ta được lãnh nhận nơi ma quỉ chính là phần thưởng mà ma quỉ đang nắm giữ là sự đau khổ đời đời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con nay thuộc về Chúa; Chúa nay thuộc về con. Xin cho con luôn được hiên ngang đứng trong hàng ngũ của Chúa. Xin ban cho con sức mạnh và khôn ngoan để con nhận biết được công việc của ma quỉ và tránh xa. Xin cho con biết yêu mến công việc của Chúa vì con là con Chúa, vì Chúa đã cứu chuộc con bàng tình yêu và giá máu của Chúa Giêsu Kitô.