Thứ ba, ngày 28-12-2004: Sau Lễ Giáng Sinh
Kính Các Thánh Anh Hài Tử Ðạo
“Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có một chút bóng tối nào” (1Ga 1,5)
Thiên Chúa là tình yêu, nơi người không có chia rẽ, bất bình và xáo trộn. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có bóng tối. Thiên Chúa là Ðấng tốt lành, nơi Người chỉ có hạnh phúc và yêu thương. Tất cả các sự độc ác, bạo tàn không thể tới từ Thiên Chúa.
Ngày hôm sau lễ Giáng Sinh, chúng ta mừng lễ Các Thánh Anh Hài tử đạo. Chúng ta lại đặt vấn đề tại sao Chúa sinh ra ở Bêlem để cho các con trẻ ở đó phải chết cách đau khổ như vậy? Và làm cho các bà mẹ phải lòng đau dạ thắt vì mất con? Và chúng ta có thể đặt nhiều câu hỏi khác để nói lên sự thắc mắc và không đồng ý của chúng ta về một Thiên Chúa tình yêu.
Ðiều trước tiên mà chúng ta nghiệm thấy là không phải Chúa đã giết các con trẻ ở Bêlem nhưng là Hêrôđê. Cái sợ mất ngôi vua của Hêrôđê đã đem ông vào con đường tội lỗi này. Cũng như chiến tranh ngày hôm nay, đâu phải do Chúa làm ra mà vì con người xâu xé nhau, không nhường nhịn nhau. Chính con người tạo ra đau khổ cho chính mình rồi quay trở lại oán trách Thiên Chúa chí cao.
Ðiều chắc chắn là khi Thiên Chúa được tôn vinh, được thờ phương và kính sợ thực sự trong đời sống thì con người chúng ta đang mở rộng cửa cho Thiên Chúa làm việc. Khi chúng ta muốn to lớn hơn Thiên Chúa thì làm sao Ngài có thể can thiệp vào trong cuộc sống của chúng ta được. Ngài cho chúng ta có sự tự do để chấp nhận hoặc chối bỏ Ngài mà!!! Chính Chúa Cha đã ban cho chúng ta Con Một của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Cái chết và sự đổ máu của Chúa Giêsu trên thánh giá đã nói lên tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và đây cũng là câu trả lời của Thiên Chúa về sự dữ đang hoành hành trong thế gian.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, các Thánh Anh Hài đã đổ máu mình ra vì Chúa. Tuy chưa biết tuyên xưng đức tin nhưng cũng đã minh chứng được sự gắn bó vào Chúa bởi cuộc tử đạo này. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ ra trên thánh giá tẩy sạch mọi lỗi lầm của chúng con và cứu chúng con khỏi mọi cám dỗ thử thách và trách móc Chúa trong cuộc đời chúng con.
Kính Các Thánh Anh Hài Tử Ðạo
“Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có một chút bóng tối nào” (1Ga 1,5)
Thiên Chúa là tình yêu, nơi người không có chia rẽ, bất bình và xáo trộn. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có bóng tối. Thiên Chúa là Ðấng tốt lành, nơi Người chỉ có hạnh phúc và yêu thương. Tất cả các sự độc ác, bạo tàn không thể tới từ Thiên Chúa.
Ngày hôm sau lễ Giáng Sinh, chúng ta mừng lễ Các Thánh Anh Hài tử đạo. Chúng ta lại đặt vấn đề tại sao Chúa sinh ra ở Bêlem để cho các con trẻ ở đó phải chết cách đau khổ như vậy? Và làm cho các bà mẹ phải lòng đau dạ thắt vì mất con? Và chúng ta có thể đặt nhiều câu hỏi khác để nói lên sự thắc mắc và không đồng ý của chúng ta về một Thiên Chúa tình yêu.
Ðiều trước tiên mà chúng ta nghiệm thấy là không phải Chúa đã giết các con trẻ ở Bêlem nhưng là Hêrôđê. Cái sợ mất ngôi vua của Hêrôđê đã đem ông vào con đường tội lỗi này. Cũng như chiến tranh ngày hôm nay, đâu phải do Chúa làm ra mà vì con người xâu xé nhau, không nhường nhịn nhau. Chính con người tạo ra đau khổ cho chính mình rồi quay trở lại oán trách Thiên Chúa chí cao.
Ðiều chắc chắn là khi Thiên Chúa được tôn vinh, được thờ phương và kính sợ thực sự trong đời sống thì con người chúng ta đang mở rộng cửa cho Thiên Chúa làm việc. Khi chúng ta muốn to lớn hơn Thiên Chúa thì làm sao Ngài có thể can thiệp vào trong cuộc sống của chúng ta được. Ngài cho chúng ta có sự tự do để chấp nhận hoặc chối bỏ Ngài mà!!! Chính Chúa Cha đã ban cho chúng ta Con Một của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Cái chết và sự đổ máu của Chúa Giêsu trên thánh giá đã nói lên tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và đây cũng là câu trả lời của Thiên Chúa về sự dữ đang hoành hành trong thế gian.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, các Thánh Anh Hài đã đổ máu mình ra vì Chúa. Tuy chưa biết tuyên xưng đức tin nhưng cũng đã minh chứng được sự gắn bó vào Chúa bởi cuộc tử đạo này. Xin Máu Thánh Chúa Giêsu đổ ra trên thánh giá tẩy sạch mọi lỗi lầm của chúng con và cứu chúng con khỏi mọi cám dỗ thử thách và trách móc Chúa trong cuộc đời chúng con.