Thứ hai ngày 27-12-2004; Sau Lễ Giáng Sinh
Kính Thánh Gioan Tông Ðồ.
“Môn đệ kia chạy … và tới một trước. Nhưng không vào.”( Ga 20, 4-5)
Hôm nay ngày lễ kính thánh Gioan tông đồ. Ngài là người đã viết cuốn Tin Mừng mang tên Gioan và 3 thơ cũng mang tên ngài cùng sách cuối cùng của Kinh Thánh, đó là sách Khải Huyền.
Nói tới Gioan tông đồ là nói tới môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến, người đã ngã đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Suốt trong sách Tin Mừng và ba thơ của ngài, tình yêu được đặt làm trọng tâm. Chúng ta có thể nói là sách của tình yêu. Ðúng thế, tình yêu chính là trọng tâm của cuộc sống đạo chúng ta vì Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu là Thiên Chúa và ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ.
Nói tới Gioan, chúng ta cũng nói tới sự kính trọng của ngài với các người có thẩm quyền trong Hội Thánh. Thuở ban đầu, khi nghe tin Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, Gioan và Phêrô cùng chạy ra ngôi mộ đã táng xác Chúa Giêsu. Nhưng Gioan, có lẽ trẻ và khoẻ hơn Phêrô, đã chạy tới trước. Ông không vào trong mộ xem, nhưng đã nhường cho Phêrô vào trước để quan sát. Cử chỉ đó cho chúng ta thấy thái độ kính trọng của Gioan đối với Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi của Hội Thánh.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Ðấng đầy lòng yêu thương. Chúng con mừng kính thánh Gioan tông đồ ngày hôm nay. Chúng con biết Chúa thương người môn đệ này cách đặc biệt. Ði đâu Chúa cũng cho ngài đi theo, từ núi Tabor cho tới vườn Cây Dầu, Chúa đều cho ngài tháp tùng hết cả. Xin cho chúng con luôn được khắng khít với Chúa trong cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa mà sống như Gioan, sống đời sống yêu thương: trước tiên là yêu thương anh em mà chúng con thấy được sau đó yêu thương Chúa là Ðấng vô hình đã yêu thương chúng con trước.
Kính Thánh Gioan Tông Ðồ.
“Môn đệ kia chạy … và tới một trước. Nhưng không vào.”( Ga 20, 4-5)
Hôm nay ngày lễ kính thánh Gioan tông đồ. Ngài là người đã viết cuốn Tin Mừng mang tên Gioan và 3 thơ cũng mang tên ngài cùng sách cuối cùng của Kinh Thánh, đó là sách Khải Huyền.
Nói tới Gioan tông đồ là nói tới môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến, người đã ngã đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Suốt trong sách Tin Mừng và ba thơ của ngài, tình yêu được đặt làm trọng tâm. Chúng ta có thể nói là sách của tình yêu. Ðúng thế, tình yêu chính là trọng tâm của cuộc sống đạo chúng ta vì Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu là Thiên Chúa và ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ.
Nói tới Gioan, chúng ta cũng nói tới sự kính trọng của ngài với các người có thẩm quyền trong Hội Thánh. Thuở ban đầu, khi nghe tin Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, Gioan và Phêrô cùng chạy ra ngôi mộ đã táng xác Chúa Giêsu. Nhưng Gioan, có lẽ trẻ và khoẻ hơn Phêrô, đã chạy tới trước. Ông không vào trong mộ xem, nhưng đã nhường cho Phêrô vào trước để quan sát. Cử chỉ đó cho chúng ta thấy thái độ kính trọng của Gioan đối với Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi của Hội Thánh.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Ðấng đầy lòng yêu thương. Chúng con mừng kính thánh Gioan tông đồ ngày hôm nay. Chúng con biết Chúa thương người môn đệ này cách đặc biệt. Ði đâu Chúa cũng cho ngài đi theo, từ núi Tabor cho tới vườn Cây Dầu, Chúa đều cho ngài tháp tùng hết cả. Xin cho chúng con luôn được khắng khít với Chúa trong cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa mà sống như Gioan, sống đời sống yêu thương: trước tiên là yêu thương anh em mà chúng con thấy được sau đó yêu thương Chúa là Ðấng vô hình đã yêu thương chúng con trước.