Chúa nhật ngày 26-12-2004:

Lễ Thánh Gia Thất

“Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương” (Cl 3,12)

Sau nhiều năm sống trên đất khách quê người, người Việt chúng ta đang hội nhập cách sâu xa trong đời sống mới. Nhất là con em chúng ta được sinh ra trên đất nước hiện tại này. Các em thực sự hội nhập về mọi mặt. Ðời sống của các em không khác gì một người bản xứ từ cách ăn uống, cư xử, văn hoá. Khi nghe các em nói tiếng anh, pháp, Hoà lan, … mà không nhìn thấy người, ai có thể nói đó là người Việt Nam. Nhưng, trong trái tim các em, các em vẫn mang giòng máu của con Rồng cháu Tiên, giòng máu của người Việt Nam.

Chúng ta cũng vậy, là người được cứu chuộc bởi giá máu của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đang sống giữa đời nhưng lại khác biệt với người của “thế gian”. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói: Người của Chúa ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian (cf Ga 17,16). Dù cuộc sống có như thế nào đi nữa cho chúng ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, chúng ta vẫn xác tín rằng: chúng ta là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương (Cl 3,12). Chúng ta tin chắc rằng, vì là người được Thiên Chúa yêu thương, nên Ngài sẽ bảo vệ chúng ta cách đặc biệt. Gia đình Thánh Gia, trong mọi biến cố của gia đình, bàn tay Chúa luôn nâng đỡ dìu, đắt và ủi an.

Gia đình của chúng ta cũng vậy, hãy phó thác cho Chúa và đi trong đường lối người, chúng ta cũng được Ngài che chở cách đặc biệt, vì chúng ta cũng là người được Ngài chọn lựa, thánh hiến và yêu thương.

Cầu nguyện

Lạy Thánh Gia, chúng con xin Thánh Gia gìn giữ bảo vệ gia đình chúng con. Trong cuộc sống hiện tại, chúng con phải đối phó tư bề chống lại mọi cơn cám dỗ làm cho chúng con ham mê thế gian mà quên đi Chúa. Xin cho chúng con luôn được ý thức mình là những người con được Thiên Chúa chọn lựa, yêu thương và thánh hoá. Xin cho chúng con sống xứng với tình yêu và đáp trả lại tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin Thánh Linh của Thiên Chúa là Ðấng nối kết tình yêu, liên kết chúng con trong tình yêu thương nhau và với Thiên Chúa là Cha chúng con.