LỜI NGUYỀN RỦA
Khốn đời giàu có các người,
Thú vui đã đủ ngày vui đã đầy.
Khốn đời dư dật no say,
1500. Mai sau đói khát đắng cay đời đời.
Khốn cho kẻ mảng vui cười,
Buồn phiền khóc lóc một nơi có ngày.
Thích người ca tụng khốn thay,
Kẻ gian chỉ được khen hay một thời.
GƯƠNG SÁNG
Các con là muối ướp đời,
Đừng cho muối lạt bị người vất đi.
Các con là một thành trì,
Thành xây trên núi giấu chi được người.
Các con là ánh mặt trời,
1510. Là đèn tỏ ngọn cho đời soi chung.
Đèn ai đem giấu trong thùng,
Chẳng treo cho sáng trên khung cửa nhà.
Việc lành phải được chiếu ra,
Cho đời ca tụng Danh Cha trên trời.
Khốn đời giàu có các người,
Thú vui đã đủ ngày vui đã đầy.
Khốn đời dư dật no say,
1500. Mai sau đói khát đắng cay đời đời.
Khốn cho kẻ mảng vui cười,
Buồn phiền khóc lóc một nơi có ngày.
Thích người ca tụng khốn thay,
Kẻ gian chỉ được khen hay một thời.
GƯƠNG SÁNG
Các con là muối ướp đời,
Đừng cho muối lạt bị người vất đi.
Các con là một thành trì,
Thành xây trên núi giấu chi được người.
Các con là ánh mặt trời,
1510. Là đèn tỏ ngọn cho đời soi chung.
Đèn ai đem giấu trong thùng,
Chẳng treo cho sáng trên khung cửa nhà.
Việc lành phải được chiếu ra,
Cho đời ca tụng Danh Cha trên trời.