Thứ bảy ngày 25-12-2004 Lễ Giáng Sinh

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14)

Ngôi Lời đã trở nên người và cư ngụ giữa chúng ta. Thiên Chúa giáng sinh làm người trong cung lòng Mẹ Maria và ngày hôm nay, chúng ta mừng sinh nhật của Ngài. Hãy vui lên vì Chúa đã viếng thăm chúng ta.

Nhìn qua cuộc đời Mẹ Maria. Khi thiên thần truyền tin vui cho Mẹ và với lời fiat (xin vâng), Ngôi Hai đã nhập thể trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria. Và Mẹ đã cho chào đời người con đầy quyền năng nhưng bé bỏng. Mẹ thật diễm phúc cưu mang và sinh được Chúa cho đời.

Còn chúng ta, chúng ta cũng cưu mang Chúa Giêsu trong lòng. Chúng ta có Chúa. Nhưng Chúa của chúng ta nhiều lúc bị tù đày trong chúng ta. Chúng ta mang thai Ngài nhưng không thể sinh hạ Chúa Giêsu cho đời được. Nếu vậy, thật là đau khổ cho chúng ta. Cứ thử hỏi người đàn bà nào mang thai mà lúc tới ngày nở nhụy khai hoa mà không cho chào đời được đứa con của mình, chắc hẳn người đó đau khổ lắm. Ðau khổ cho con mình và cũng đau khổ cho chính mình vì tánh mạng của mình cũng tùy thuộc vào sự ra đời của người con đó.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cần Chúa. Con có Chúa, nhưng Chúa không lớn lên trong con được. Con không sinh hạ Chúa cho anh em con được. Và nhiều khi con đâu có gì để hạ sinh. Vậy xin Chúa hãy đến giúp con trong sự yếu hèn và tội lỗi của con. Cho con biết sống với Chúa và làm chứng nhân của Chúa cho trần gian. Cho con biết mang niềm vui đến cho mọi người như Mẹ Maria khi mang Chúa Giêsu cho đời vậy.