Thứ sáu ngày 24-12-2004 Vọng Giáng Sinh

“Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân người” (Lc 1,67)

Thiên Chúa viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Lễ Giáng Sinh lại đến với chúng ta năm 2004 này. Mừng Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta, viếng thăm dân Người. Chúng ta chuẩn bị rất chu đáo về vật chất. Chúng ta nhớ tới những người thân để mua quà cho họ. Chúng ta chuẩn bị tất cả vì là lễ lớn. Lễ Giáng Sinh.

Thiên Chúa muốn viếng thăm ta. Ta có chuẩn bị gì để tiếp đón Ngài không? Chúc tụng Chúa đã đến viếng thăm con nhưng con có biết để tiếp đón Chúa không hay con lại hất hủi Chúa và nói với Ngài: nhà con hết chỗ rồi. Con rước vào lòng con nhiều thứ quá đến nỗi không còn chỗ cho Chúa nữa? Chúa ôi, Chúa viếng thăm con; Chúa đến thăm người nhà của mình nhưng người nhà lại không nhận ra Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa đã đến thăm con. Con cám ơn Chúa. Xin cho con nhận ra được mỗi lần Chúa đến thăm con. Xin cho con luôn sẵn sàng và hãnh diện vì Chúa đến thăm con. Xin cho con biết tiếp đón Chúa cách tốt đẹp