Thứ năm ngày 23-12-2004 Mùa Vọng 4 năm A
“Tên cháu là Gioan” (Lc 1,63)
Khi Gioan được sinh ra, việc đặt tên cho cháu là một quyết tâm đặc biệt của hai vợ chồng Dacaria. Gioan là tên mà Thiên Chúa đã đặt cho con trẻ để mang một sứ vụ đặc biệt. Thiên Chúa đã dạy, dù các thân nhân bà con xóm giềng không đồng ý vì nó khác đời, không giống ai, … nhưng ông bà vẫn quyết tâm.
Khi chúng ta được tái sinh. Chúng ta cũng mang một tên mới cho con người mới của chúng ta. Tuy chúng ta không được Chúa đặt tên cho mình như Gioan, nhưng vị thánh mà chúng ta chọn làm quan thầy, bổn mạng cũng mang một ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống mới của mình. Chúng ta muốn noi gương bắt chước thánh bổn mạng mình để trở nên THÁNH.
Khi đi theo Chúa, chúng ta cần phải có những nỗ lực, những quyết tâm dù phải lội ngược dòng để theo Chúa. Theo Ngài trong cách ăn nết ở; theo Ngài trong cách nói và cách hành động. Không giống ai, rất có thể, nhưng được giống như Chúa thì thật là hạnh phúc cho chúng ta lắm rồi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa kêu gọi con làm chứng nhân cho Chúa. Xin ban cho con sức mạnh đức tin để không có gì làm nản chí con, không gì có thể làm con chùn bước nhất là trước những sự mời mọc, thách thức và đe doạ của thế gian. Xin cho con biết sống xứng với danh của người con Chúa: danh của một Kitô hữu.
“Tên cháu là Gioan” (Lc 1,63)
Khi Gioan được sinh ra, việc đặt tên cho cháu là một quyết tâm đặc biệt của hai vợ chồng Dacaria. Gioan là tên mà Thiên Chúa đã đặt cho con trẻ để mang một sứ vụ đặc biệt. Thiên Chúa đã dạy, dù các thân nhân bà con xóm giềng không đồng ý vì nó khác đời, không giống ai, … nhưng ông bà vẫn quyết tâm.
Khi chúng ta được tái sinh. Chúng ta cũng mang một tên mới cho con người mới của chúng ta. Tuy chúng ta không được Chúa đặt tên cho mình như Gioan, nhưng vị thánh mà chúng ta chọn làm quan thầy, bổn mạng cũng mang một ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống mới của mình. Chúng ta muốn noi gương bắt chước thánh bổn mạng mình để trở nên THÁNH.
Khi đi theo Chúa, chúng ta cần phải có những nỗ lực, những quyết tâm dù phải lội ngược dòng để theo Chúa. Theo Ngài trong cách ăn nết ở; theo Ngài trong cách nói và cách hành động. Không giống ai, rất có thể, nhưng được giống như Chúa thì thật là hạnh phúc cho chúng ta lắm rồi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa kêu gọi con làm chứng nhân cho Chúa. Xin ban cho con sức mạnh đức tin để không có gì làm nản chí con, không gì có thể làm con chùn bước nhất là trước những sự mời mọc, thách thức và đe doạ của thế gian. Xin cho con biết sống xứng với danh của người con Chúa: danh của một Kitô hữu.