Ngôi sao nhỏ thành Bethlehem
Trên bầu trời bao la một vì sao nhỏ xuất hiện từ tỷ năm chung chen lẫn với các vì sao to lớn sáng chói khác.Vì chú qúa bé nhỏ lại ở tận tít xa mù, nên không ai nhìn để ý đến chú. Ðiều này làm chú hơi buồn.
Bỗng một đêm chú nhìn thấy một ngôi sao chiếu sáng rực ở vùng trời Bethlehem. Thèm thuồng chú ao ước mình cũng được chiếu tỏa ánh sáng như thế giữa bầu trời đen tối xuống tận trần gian. Nhưng qủa địa cầu lại tận xa, ánh sáng của chú qúa yếu làm sao có thể chiếu tới được.
Hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ nhìn thấy chú vì sao nhỏ bé đang lấp lánh như một đốm sáng nhỏ li ti chen lẫn giữa những vì sao lớn có sức chiếu sáng cực mạnh và đồng thời nghe được tâm sự ao ước của chú. Thấy có người ngó đến mình, Chú vì sao bé nhỏ cảm thấy can đảm phần nào. Chú cố vươn mình xuống càng lúc càng gần chỗ hài nhi sinh ra.
Ở ngoài ngó vào chú thấy Hài nhi đang ngó chú. Giật mình chú nghe tiếng Hài nhi nói vọng ra: Này Bạn Sao bé nhỏ, Bạn cứ nói điều mơ ước của bạn đi. Tôi đang muốn nghe đây! Tôi biết Bạn đang có ước mơ lớn lắm!“
Chú sao nhỏ rụt rè nói trả lời: Không, tôi không có ước mơ gì cả!“. Thật ra chú ấp úng nên quên hết điều mình mơ ước. Chú nói đại: Tôi chỉ muốn ở lại đây với Bạn thôi! Ðược ở gần bạn là tôi vui lắm rồi và tôi muốn đến gần nhìn bạn cho rõ hơn, tôi có được phép không?“
Hài nhi mỉm cười đối lại: Sao lại không! Bạn chỉ có thể ở đây với tôi, nếu Bạn đi đến với con người ở trên mặt đất này. Gặp họ Bạn phải kể cho họ nghe, bạn đã gặp nhìn và nói chuyện với tôi“
Chú vì sao bé ngập ngừng: Nhưng mà người ta nào có ai hiểu được ngôn ngữ tiếng nói của tôi đâu và họ cũng đâu có tin tôi nữa. Làm sao tôi có thể đi đến với họ được? Họ ở trong nhà, cửa đóng kín vì trời tối và lạnh nữa!
Hài Nhi nói ngay: „ Vì trời lạnh và tối, nên bạn cần phải đến mang hơi nồng ấm cùng ánh sáng cho họ. Tôi sẽ cùng đi với bạn đến với họ. Tôi sẽ mở và đóng cửa giúp bạn“
Ngôi sao nhỏ nghe thế càng lưỡng lự hơn. Chú cảm thấy mình còn nhỏ bé hơn trước nữa. Hài Nhi nhìn chú sao nhỏ vẻ mặt buồn rầu, liền mỉm cười nói thêm vào: Này Bạn Sao nhỏ, nếu bạn đi như tôi đề nghị, tôi sẽ tặng Bạn món qùa hấp dẫn lắm. Bạn có năm cánh sao vàng sáng chói trông rất đẹp, nên tôi muốn trao cho Bạn năm qùa tặng làm hành trang đi đường:
Chú Sao nhỏ mặt mày sáng rỡ nói chen vào: „Ừ, nếu thế thì tôi sẽ cố gắng thử xem sao!“ Ðang khi nghe và nói chú sao nhỏ cảm thấy trong lòng hơi nóng ấm, luồng tia sáng cùng niềm vui và an bình từ Hài Nhi trong máng cỏ chiếu lan tỏa sang chú. Chú cảm thấy giòng máu trong trái tim sôi sục rạo rực luân chuyển khắp cùng. Chú cảm thấy vui mừng hãnh diện hơn các chúng bạn sao khác nhiều. Vì được nói chuyện với Hài nhi, được Hài Nhi trao tặng món qùa bí ẩn huyền nhiệm và sai đi. Chú không thể nào diễn tả niềm vui điều huyền nhiệm đó ra bằng lời được.
Với tâm hồn rộng mở hí hửng, chú sao nhỏ lên đường. Nhưng chú không phải đi xa mấy.Vì ngay bên vệ đừờng chú đã gặp một căn chòi nhỏ. Chui vào, chú thấy một bà gìa bị mù lòa đang ngồi ở góc giường bằng tre cũ kỹ. Chú dừng chân lại lễ phép chào: Chào Bà, bà có nhìn thấy cháu không? Trời tối rồi, cháu có được phép vào nhà bà không?
Bà lão mù lòa nói ngay: Vào đi! Nơi đây với tôi, lúc nào cũng tối hết, dù có ánh sáng đi nữa!
Chú sao nhỏ bước vào chòi ngồi gần bà lão mù lòa kể cho Bà nghe những điều đã thấy, đã nghe ở bên vùng trời Bethlehem…
Sau khi nghe chú kể chuyện, Bà lão mù loà run run sờ soạng ôm lấy chú nói: Ở đây với ta đi con. Có con ở đây ta không còn cảm thấy cô đơn nữa. Con đến đây đã mang lại cho ta hơi nồng ấm và ánh sáng!
Chú sao nhỏ tiếp lời: Này Bà ơi, Bà sẽ không cô đơn một mình đâu. Hài Nhi ánh sáng luôn luôn có mặt bên Bà đấy. Nhưng bà chỉ có thể giữ lại cho mình, nếu Bà tiếp tục mang ánh sáng cho người khác cùng có với.
Bà lão mù loà nở nụ cười nói ngay: Này con, ta hiểu rồi !
Nói xong lời đó, bà lão mù lòa đứng dậy lần mò ra khỏi cửa. Khép cửa lại tay chống chiếc gậy tre băng mình vào trong đếm tối qua các ngả đường. Bà đi như có ánh sáng soi đưa đường cho người mù lòa. Ánh sáng của Hài Nhi Bethlehem giúp cho người mù lòa nhìn thấy đường đi.
Chú Sao nhỏ đứng nhìn với tâm hồn vui mừng. Chú còn nhiều qùa tặng để đem đi phân phát nữa.
Mùa Giáng sinh 2004 viết theo Sr. Heriburg Laarmann
Trên bầu trời bao la một vì sao nhỏ xuất hiện từ tỷ năm chung chen lẫn với các vì sao to lớn sáng chói khác.Vì chú qúa bé nhỏ lại ở tận tít xa mù, nên không ai nhìn để ý đến chú. Ðiều này làm chú hơi buồn.
Bỗng một đêm chú nhìn thấy một ngôi sao chiếu sáng rực ở vùng trời Bethlehem. Thèm thuồng chú ao ước mình cũng được chiếu tỏa ánh sáng như thế giữa bầu trời đen tối xuống tận trần gian. Nhưng qủa địa cầu lại tận xa, ánh sáng của chú qúa yếu làm sao có thể chiếu tới được.
Hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ nhìn thấy chú vì sao nhỏ bé đang lấp lánh như một đốm sáng nhỏ li ti chen lẫn giữa những vì sao lớn có sức chiếu sáng cực mạnh và đồng thời nghe được tâm sự ao ước của chú. Thấy có người ngó đến mình, Chú vì sao bé nhỏ cảm thấy can đảm phần nào. Chú cố vươn mình xuống càng lúc càng gần chỗ hài nhi sinh ra.
Ở ngoài ngó vào chú thấy Hài nhi đang ngó chú. Giật mình chú nghe tiếng Hài nhi nói vọng ra: Này Bạn Sao bé nhỏ, Bạn cứ nói điều mơ ước của bạn đi. Tôi đang muốn nghe đây! Tôi biết Bạn đang có ước mơ lớn lắm!“
Chú sao nhỏ rụt rè nói trả lời: Không, tôi không có ước mơ gì cả!“. Thật ra chú ấp úng nên quên hết điều mình mơ ước. Chú nói đại: Tôi chỉ muốn ở lại đây với Bạn thôi! Ðược ở gần bạn là tôi vui lắm rồi và tôi muốn đến gần nhìn bạn cho rõ hơn, tôi có được phép không?“
Hài nhi mỉm cười đối lại: Sao lại không! Bạn chỉ có thể ở đây với tôi, nếu Bạn đi đến với con người ở trên mặt đất này. Gặp họ Bạn phải kể cho họ nghe, bạn đã gặp nhìn và nói chuyện với tôi“
Chú vì sao bé ngập ngừng: Nhưng mà người ta nào có ai hiểu được ngôn ngữ tiếng nói của tôi đâu và họ cũng đâu có tin tôi nữa. Làm sao tôi có thể đi đến với họ được? Họ ở trong nhà, cửa đóng kín vì trời tối và lạnh nữa!
Hài Nhi nói ngay: „ Vì trời lạnh và tối, nên bạn cần phải đến mang hơi nồng ấm cùng ánh sáng cho họ. Tôi sẽ cùng đi với bạn đến với họ. Tôi sẽ mở và đóng cửa giúp bạn“
Ngôi sao nhỏ nghe thế càng lưỡng lự hơn. Chú cảm thấy mình còn nhỏ bé hơn trước nữa. Hài Nhi nhìn chú sao nhỏ vẻ mặt buồn rầu, liền mỉm cười nói thêm vào: Này Bạn Sao nhỏ, nếu bạn đi như tôi đề nghị, tôi sẽ tặng Bạn món qùa hấp dẫn lắm. Bạn có năm cánh sao vàng sáng chói trông rất đẹp, nên tôi muốn trao cho Bạn năm qùa tặng làm hành trang đi đường:
- 1. Bạn đi tới đâu, nơi đó sẽ có hơi nồng ấm và ánh sáng chiếu tỏa tới.
- 2. Người ta sẽ nghe hiểu được tiếng nói ngôn ngữ của Bạn
- 3. Bạn sẽ chinh phục được cảm tình lòng người
- 4. Khả năng biến buồn sầu thành niềm vui cho con người
- 5. Khả năng xây dựng hòa bình và giúp con người làm hòa với nhau.
Chú Sao nhỏ mặt mày sáng rỡ nói chen vào: „Ừ, nếu thế thì tôi sẽ cố gắng thử xem sao!“ Ðang khi nghe và nói chú sao nhỏ cảm thấy trong lòng hơi nóng ấm, luồng tia sáng cùng niềm vui và an bình từ Hài Nhi trong máng cỏ chiếu lan tỏa sang chú. Chú cảm thấy giòng máu trong trái tim sôi sục rạo rực luân chuyển khắp cùng. Chú cảm thấy vui mừng hãnh diện hơn các chúng bạn sao khác nhiều. Vì được nói chuyện với Hài nhi, được Hài Nhi trao tặng món qùa bí ẩn huyền nhiệm và sai đi. Chú không thể nào diễn tả niềm vui điều huyền nhiệm đó ra bằng lời được.
Với tâm hồn rộng mở hí hửng, chú sao nhỏ lên đường. Nhưng chú không phải đi xa mấy.Vì ngay bên vệ đừờng chú đã gặp một căn chòi nhỏ. Chui vào, chú thấy một bà gìa bị mù lòa đang ngồi ở góc giường bằng tre cũ kỹ. Chú dừng chân lại lễ phép chào: Chào Bà, bà có nhìn thấy cháu không? Trời tối rồi, cháu có được phép vào nhà bà không?
Bà lão mù lòa nói ngay: Vào đi! Nơi đây với tôi, lúc nào cũng tối hết, dù có ánh sáng đi nữa!
Chú sao nhỏ bước vào chòi ngồi gần bà lão mù lòa kể cho Bà nghe những điều đã thấy, đã nghe ở bên vùng trời Bethlehem…
Sau khi nghe chú kể chuyện, Bà lão mù loà run run sờ soạng ôm lấy chú nói: Ở đây với ta đi con. Có con ở đây ta không còn cảm thấy cô đơn nữa. Con đến đây đã mang lại cho ta hơi nồng ấm và ánh sáng!
Chú sao nhỏ tiếp lời: Này Bà ơi, Bà sẽ không cô đơn một mình đâu. Hài Nhi ánh sáng luôn luôn có mặt bên Bà đấy. Nhưng bà chỉ có thể giữ lại cho mình, nếu Bà tiếp tục mang ánh sáng cho người khác cùng có với.
Bà lão mù loà nở nụ cười nói ngay: Này con, ta hiểu rồi !
Nói xong lời đó, bà lão mù lòa đứng dậy lần mò ra khỏi cửa. Khép cửa lại tay chống chiếc gậy tre băng mình vào trong đếm tối qua các ngả đường. Bà đi như có ánh sáng soi đưa đường cho người mù lòa. Ánh sáng của Hài Nhi Bethlehem giúp cho người mù lòa nhìn thấy đường đi.
Chú Sao nhỏ đứng nhìn với tâm hồn vui mừng. Chú còn nhiều qùa tặng để đem đi phân phát nữa.
Mùa Giáng sinh 2004 viết theo Sr. Heriburg Laarmann