Thứ tư ngày 22-12-2004 Mùa Vọng 4 năm A

“Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi” (Lc 1,46)

Magnificat, bài ca tụng tuyệt vời thốt ra từ lời Ðức Trinh Nữ Maria, người đã được chọn làm mẹ Ðấng cứu thế. Bài ca tuyệt vời không phải cho chính con người sáng tác ra nhưng là do Thần Khí của Thiên Chúa. Khi con người được trần đầy Thần Khí Chúa như Mẹ Maria, lúc mở miệng, họ chỉ có một lời là ca tụng Thiên Chúa với tất cả con người, con người toàn diện, hồn và xác.

Lời ngợi khen Magnificat của Ðức Maria là mẫu mực của lời ngợi khen của mỗi một người trong chúng ta. Ðây là lời cầu nguyện tuyệt vời vì chúng ta thấy cuộc đời mình được Thiên Chúa chăm sóc cách tuyệt diệu. Ngài tỉ mỉ và chăm sóc chúng ta trong từng chi tiết một. Thiên Chúa ưa thích những người bé nhỏ, khiêm nhu trước mặt Ngài. Người bé nhỏ là người sống phó thác vào quyền năng của Chúa. Khi chúng ta làm như thế thì Thiên Chúa mới có cơ hội lớn lên và hoạt động trong chúng ta.

Người cao sang, kiêu ngạo là những kẻ lớn hơn Chúa. Họ có Chúa trong lòng nhưng Chúa của họ còn bé quá, và ta có thể nói: họ càng ngày càng lớn lên và Chúa càng ngày càng nhỏ đi trong họ. Nếu thế, thì Chúa làm sao có thể hành động được.

Vậy Ðức Maria là người quá bé nhỏ để Chúa quá lớn trong Mẹ. Ta hãy noi gương bắt chước Mẹ để sống nhỏ bé trước mặt Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa Tể càn khôn; tung hô Chúa là Ðấng thống trị muôn loài muôn vật; hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa của con thật cao sang, Ngài thương yêu con và bảo vệ con như con ngươi trong mắt Chúa. Cám ơn Chúa về mọi hồng ân đã ban cho con. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống trên con Thánh Thần của Chúa như dòng suối nước và chữa lành thân xác, linh hồn chúng con.