Thứ hai, ngày 20-12-2004 Mùa Vọng 4 năm A
“Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai” (Lc 1,31)
Thiên Thần truyền tin cho Ðức Maria và loan báo tin vui cho Mẹ cùng nhân loại: Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Những gì được thai nghén trong cung lòng sẽ được sinh hạ. Ðiều tốt sẽ mang ân phúc cho chúng ta; còn điều xấu thì không cho ta kết quả tốt đẹp được. Bởi vì lòng có đầy mới trào ra ngoài miệng.
Chúng ta là những người con đi theo Chúa. Chúng ta mang gì trong lòng mình. Hình ảnh của Thiên Chúa hay hình ảnh của … người chống đối Ngài. Cưu mang gì thì sẽ sinh ra thứ đó. Nếu chúng ta bỏ thời giờ để sống kết hợp với Chúa thì con người của chúng ta sẽ đầy dẫy Ngài. Tại sao chúng ta không thể làm được chuyện này? Phải chăng vì quá lo lắng bon chen mà quên đi cái chính yếu của cuộc đời. Không có Chúa trong lòng, làm sao chúng ta có thể mang Chúa cho người khác được.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, ngày xưa Mẹ Maria đã được diễm phúc cưu mang Chúa Giêsu và Mẹ đã thật hạnh phúc vì khi đi tới đâu Mẹ cũng có Chúa trong lòng; và đi tới đâu Mẹ cũng mang Chúa cho người khác được. Con xin Chúa cho con biết mở rộng cõi lòng, để làm thành một hang đá bé nhỏ để chuẩn bị đón tiếp Chúa ngự vào lòng con.
“Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai” (Lc 1,31)
Thiên Thần truyền tin cho Ðức Maria và loan báo tin vui cho Mẹ cùng nhân loại: Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Những gì được thai nghén trong cung lòng sẽ được sinh hạ. Ðiều tốt sẽ mang ân phúc cho chúng ta; còn điều xấu thì không cho ta kết quả tốt đẹp được. Bởi vì lòng có đầy mới trào ra ngoài miệng.
Chúng ta là những người con đi theo Chúa. Chúng ta mang gì trong lòng mình. Hình ảnh của Thiên Chúa hay hình ảnh của … người chống đối Ngài. Cưu mang gì thì sẽ sinh ra thứ đó. Nếu chúng ta bỏ thời giờ để sống kết hợp với Chúa thì con người của chúng ta sẽ đầy dẫy Ngài. Tại sao chúng ta không thể làm được chuyện này? Phải chăng vì quá lo lắng bon chen mà quên đi cái chính yếu của cuộc đời. Không có Chúa trong lòng, làm sao chúng ta có thể mang Chúa cho người khác được.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, ngày xưa Mẹ Maria đã được diễm phúc cưu mang Chúa Giêsu và Mẹ đã thật hạnh phúc vì khi đi tới đâu Mẹ cũng có Chúa trong lòng; và đi tới đâu Mẹ cũng mang Chúa cho người khác được. Con xin Chúa cho con biết mở rộng cõi lòng, để làm thành một hang đá bé nhỏ để chuẩn bị đón tiếp Chúa ngự vào lòng con.