Chúa nhật thứ 4 mùa vọng, ngày 19-12-2004, năm A

“Giuse,…Ðừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do Chúa Thánh Thần” (Mt 1, 21)

Cuộc đời con người chúng ta thường bị cái sợ tới xáo trộn cuộc sống. Sợ vì không đủ tài năng; sợ vì mình không hiểu được vấn đề; sợ vì quá mới mẻ đối với chúng ta; sợ vì những điều quá xa lạ. Cái sợ của Giuse cũng vậy. Ngài là một con người rất tốt, nhưng lại không hiểu được vấn đề xảy ra cho bạn mình là Maria. Chưa chung sống với nhau mà Maria đã … mang thai. Thật là không thể hiểu được. Vì thế, thiên thần Chúa liền nói với ông trong giấc mộng: Ðừng Ngại. Khi Thiên Chúa hành động, sự việc luôn luôn vượt quá trí hiểu biết của con người. Khi chưa hiểu được vấn đề chúng ta thường thắc mắc và lo sợ; nhưng khi đã chấp nhận được sự việc như Giuse rồi thì mọi sự đều trở nên dễ dàng, và bình an.

Nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh của Giuse chúng ta sẽ có phản ứng như thế nào? Như vậy chúng ta mới biết càng sống thân mật và tốt lành trước mặt Thiên Chúa, thì Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ giúp đỡ và giải thích cho chúng ta bằng cách này hay cách nọ. Ðiều quan trọng là chúng ta được sự bình an để bảo đảm cho cuộc sống.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con biết Thánh Thần Chúa luôn hoạt động trong Giáo Hội và đặc biệt trong cuộc sống của con. Con xin Chúa cho con được luôn luôn lắng nghe được tiếng Chúa chỉ dạy con trong mọi hoàn cảnh. Con biết rằng, con rất nao núng khi phải lấy một quyết định dù nhỏ mọn tới đâu. Xin Chúa hãy chỉ dạy và soi sáng cho con như Chúa đã làm cho Giuse, để dù trước một quyết định khó khăn và khó hiểu, Ngài vẫn vui vẻ chấp nhận. Amen.