Thứ bảy, ngày 18-12-2004 Mùa Vọng 3 năm A

“Ðức Maria đã mang thai (Chúa Giêsu) do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18)

Cuộc sống tạo nhiều kinh nghiệm cho con người. Biết bao điều chúng ta biết được vì nó đã được xảy ra nhiều lần. Những kinh nghiệm đó thật quý giá và giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Nhưng có những điều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, nên nếu chúng ta cứ nằm trong vòng lý luận hạn hẹp của con người thì chúng ta chẳng bao giờ hiểu được.

Thiên Chúa giáng trần trong cung lòng Ðức Trinh Nữ Maria và đã làm người. Ðiều này không do ước muốn và khí huyết của người nam nhưng là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa có quyền can thiệp trực tiếp vào đời sống của con người. Hơn nữa, Ngài còn có thể đi ra ngoài luật tự nhiên của con người mà luật đó cũng do Ngài đặt để nên. Ai có thể ngăn cản Ngài. Ai có thể cố vấn cho Ngài. Một trinh nữ mang thai là điều khó hiểu và khó tin đối với chúng ta, nhưng Chúa đã làm điều đó. Ai có thể phản đối Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, thật có quá nhiều điều con không hiểu được, nhưng con tin. Xin ban thêm lòng tin cho con và xin ban Thánh Thần của Chúa cho con để quyền năng của Ngài để thể hiện cách sống động trong con. Con biết rằng, đi trong Chúa, con sẽ đi từ khám phá này tới khám phá khác.