CANH THỨC MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2004
DẪN NHẬP VÀ0 PHẦN CANH THỨC:
Giờ mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến, chúng ta tụ họp nhau đây để canh thức trong suy nghĩ, đợi chờ giờ Chúa đến. Sự hiện diện của chúng ta đêm nay không vụ tại hình thức bên ngoài, mà chú trọng đến phần nội tâm, chuẩn bị tâm hồn, lắng nghe Lời Chúa, để hòa đồng với những ai sẵn sàng đón Chúa trong Canh Thức thầm lặng. Chúng ta tạm dẹp những náo động bên ngoài, để chú tâm theo dõi từng giai đoạn của đêm Canh Thức năm nay với chủ đề: LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ - Lịch sử nầy được quãng diễn trong ba giai đoạn chính: BÓNG TỐI, ÁNH SÁNG VÀ ÂN TÌNH.
1. BÓNG TỐI:
* Chờ tắt bớt đèn, thuật viên sẽ đọc những đoạn sau đây:
Chúng ta bắt đầu giờ canh thức bằng những suy tư về bóng tối. Bóng tối đang bao trùm và đè nặng trên chúng ta. Vị trí của chúng ta trong lúc nầy là tượng trưng cho tình cảnh loài người sau khi ông bà nguyên tổ sa ngã, sống trong đêm tối dầy đặc trải qua bao ngàn năm trong lịch sử của dân Dothái. Tội lỗi, bạo lực, gian ác, bất công, mê tín, dị đoan, thất trung v. v. đã trói chặt con người trước khi Chúa đến, và ngày nay những điều đó vẫn còn tung hoành ở những nơi chưa nhận hay từ chối Thiên Chúa. Nếu với sức riêng của con người, chúng ta không thể nào chống chọi được với cơn cám dỗ và tội lỗi. Hình ảnh của Evà đã yếu đuối là một hình ảnh hùng hồn chứng minh điều đó.
Kính mời Anh Chị Em nghe lại câu chuyện xưa trong vườn Eđen, và cũng qua sự sa ngã của ông bà nguyên tổ, Chúa đã hứa Đấng Cứu Chuộc, và vì thế, con người dã không tuyệt vọng:
"Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong các giống vật ngoài đồng mà Chúa đã dựng nên. Nó nói cùng người nữ: "Nầy bà, có phải Chúa bảo, các ngươi không được ăn tất cả các trái cây trong vườn ?". Người nữ trả lời cho con rắn: "Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng loại cây ở chính giữa vườn thì Chúa bảo: "Các ngươi đừng ăn trái cây ấy, và đừng động đến nó, kẻo phải chết".Con rắn vặn lại người nữ: "Không đời nào đâu! Các người không chết đâu! Nhưng Chúa biết rằng ngày nào các người ăn trái cây đó, mắt các người sẽ mở ra, và các người sẽ trở nên như Chúa là biết sự lành sự dữ".
Bấy giờ, người phụ nữ thấy cây ấy vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, và bà thèm ăn cho được thông biết mọi sự. Và người nữ đã hái trái cây đó và đã ăn. Người nữ cũng đem về cho chồng mình nữa. Và ông đã ăn trái cây ấy".Các tổ phụ đã chờ đợi Đấng Thiên Sai qua hơn 4.000 năm. Cùng chung tâm tình với các Ngài và những tâm hồn chính trực trong dân Dothái - TRONG ĐÓ CÓ ĐỨC TRINH NỮ MARIA - chúng ta hãy khẩn khoản cầu mong Chúa đến.
* Ngưng ít giây, Ca đoàn sẽ hát một bài về mùa vọng...
2. ÁNH SÁNG:
Qua hơn 4.000 năm mong mỏi đợi chờ, Đấng Thiên Sai đã đến, Cứu Chúa đã xuất hiện như ánh sáng rực rỡ vừa bừng lên trong đêm nay, như lời tiên tri Isaia đã loan báo:
"Đoàn người bước đi trong đêm u tối nay đã nhìn thấy ánh sáng bao la. Một hào quang đã hiện lên le lói trong cõi âm u của miền tử địa, và một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta, một Người Con đã được trao tặng cho chúng ta"Một số trong Anh Chị Em đang cầm những chiếc đèn cầy trong tay, một phản ảnh lu mờ của nguồn sáng vĩnh viễn, chân thật của Ngôi Lời Nhập Thể.
Chúng ta hãy nghe Thánh Gioan nói về ánh sáng kỳ diệu đó như sau:"Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa... Ngài là Ánh Sáng thật, sáng soi cho mọi người. Người đã đến trong thế gian nầy. Người đã ở trong thế gian và thế gian bởi Ngài mà có.... Ngôi Lời đã mặc lấy xác làm người và đã ở giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Ngưòi..."Ánh sáng đêm Giáng Sinh đã bừng lên. Giờ đây chúng ta hãy lên đường đi rước ánh sáng.
* Ca Đoàn sẽ hát l bài thích hợp trong lúc các em thiếu nhi rước nến.
3. ÂN TÌNH:
Chúng ta đã từ bóng tối bước ra ánh sáng, và giờ đây đi tới ân tình. Hài Nhi Giêsu sắp sinh ra để giao hoà chúng ta với Thiên Chúa Cha - chấp nối lại thân tình giữa Chúa và chúng ta - Từ nay, chúng ta sẽ trở nên con cái Thiên Chúa. Ân tình giữa Thiên Chúa và chúng ta là ân tình tha thiết.
Mừng lễ Giáng Sinh không hẳn chỉ là lúc chúng ta ca ngợi và cám ơn ân tình của Thiên Chúa đã cho Ngôi Lời đến "để ở cùng chúng ta", nhưng còn có ý nghĩa khác là Ngài hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ do tội, giao hòa con người với Thượng Đế, chuộc lại hạnh phúc bất diệt và đem đến cho chúng ta, những kẻ thiện tâm một sự bằng an.
Về phần chúng ta, đã đến lúc phải quyết tâm sống phần của mình: đó là tham gia vào sự hoàn tất ơn cứu độ bằng cách xa tránh tội, luôn sống trong ơn thánh sủng, để có Chúa luôn ở với chúng ta, thực hiện đưọc lòng Tin, Cậy, Mến như một người con hiếu thảo, được Chúa yêu thương thì tất nhiên sẽ được hưởng Ơn An Bình, như lời Thiên sứ hoan chúc trong đêm lịch năm xưa:
Vinh danh Chúa cả trên trời,
Bình an dưới thế cho người lòng ngay.*
Kết thúc phần hoạt cảnh Đêm Canh Thức bằng bài hát: "VUI CA LÊN NÀO".
Những vai cần cho hoạt cảnh nầy:
1. Thuật viên I - đọc những lời thuật sự (nữ).
2. Thuật viên II - đọc những đoạn sách thánh (nam).
3. Một vài em thiếu nhi kiệu nến.
4. Sự cộng tác của Ca Đoàn với những bài ca thích hợp cho hoạt cảnh
DẪN NHẬP VÀ0 PHẦN CANH THỨC:
Giờ mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến, chúng ta tụ họp nhau đây để canh thức trong suy nghĩ, đợi chờ giờ Chúa đến. Sự hiện diện của chúng ta đêm nay không vụ tại hình thức bên ngoài, mà chú trọng đến phần nội tâm, chuẩn bị tâm hồn, lắng nghe Lời Chúa, để hòa đồng với những ai sẵn sàng đón Chúa trong Canh Thức thầm lặng. Chúng ta tạm dẹp những náo động bên ngoài, để chú tâm theo dõi từng giai đoạn của đêm Canh Thức năm nay với chủ đề: LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ - Lịch sử nầy được quãng diễn trong ba giai đoạn chính: BÓNG TỐI, ÁNH SÁNG VÀ ÂN TÌNH.
1. BÓNG TỐI:
* Chờ tắt bớt đèn, thuật viên sẽ đọc những đoạn sau đây:
Chúng ta bắt đầu giờ canh thức bằng những suy tư về bóng tối. Bóng tối đang bao trùm và đè nặng trên chúng ta. Vị trí của chúng ta trong lúc nầy là tượng trưng cho tình cảnh loài người sau khi ông bà nguyên tổ sa ngã, sống trong đêm tối dầy đặc trải qua bao ngàn năm trong lịch sử của dân Dothái. Tội lỗi, bạo lực, gian ác, bất công, mê tín, dị đoan, thất trung v. v. đã trói chặt con người trước khi Chúa đến, và ngày nay những điều đó vẫn còn tung hoành ở những nơi chưa nhận hay từ chối Thiên Chúa. Nếu với sức riêng của con người, chúng ta không thể nào chống chọi được với cơn cám dỗ và tội lỗi. Hình ảnh của Evà đã yếu đuối là một hình ảnh hùng hồn chứng minh điều đó.
Kính mời Anh Chị Em nghe lại câu chuyện xưa trong vườn Eđen, và cũng qua sự sa ngã của ông bà nguyên tổ, Chúa đã hứa Đấng Cứu Chuộc, và vì thế, con người dã không tuyệt vọng:
"Con rắn là loài xảo quyệt nhất trong các giống vật ngoài đồng mà Chúa đã dựng nên. Nó nói cùng người nữ: "Nầy bà, có phải Chúa bảo, các ngươi không được ăn tất cả các trái cây trong vườn ?". Người nữ trả lời cho con rắn: "Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng loại cây ở chính giữa vườn thì Chúa bảo: "Các ngươi đừng ăn trái cây ấy, và đừng động đến nó, kẻo phải chết".Con rắn vặn lại người nữ: "Không đời nào đâu! Các người không chết đâu! Nhưng Chúa biết rằng ngày nào các người ăn trái cây đó, mắt các người sẽ mở ra, và các người sẽ trở nên như Chúa là biết sự lành sự dữ".
Bấy giờ, người phụ nữ thấy cây ấy vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, và bà thèm ăn cho được thông biết mọi sự. Và người nữ đã hái trái cây đó và đã ăn. Người nữ cũng đem về cho chồng mình nữa. Và ông đã ăn trái cây ấy".Các tổ phụ đã chờ đợi Đấng Thiên Sai qua hơn 4.000 năm. Cùng chung tâm tình với các Ngài và những tâm hồn chính trực trong dân Dothái - TRONG ĐÓ CÓ ĐỨC TRINH NỮ MARIA - chúng ta hãy khẩn khoản cầu mong Chúa đến.
* Ngưng ít giây, Ca đoàn sẽ hát một bài về mùa vọng...
2. ÁNH SÁNG:
Qua hơn 4.000 năm mong mỏi đợi chờ, Đấng Thiên Sai đã đến, Cứu Chúa đã xuất hiện như ánh sáng rực rỡ vừa bừng lên trong đêm nay, như lời tiên tri Isaia đã loan báo:
"Đoàn người bước đi trong đêm u tối nay đã nhìn thấy ánh sáng bao la. Một hào quang đã hiện lên le lói trong cõi âm u của miền tử địa, và một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta, một Người Con đã được trao tặng cho chúng ta"Một số trong Anh Chị Em đang cầm những chiếc đèn cầy trong tay, một phản ảnh lu mờ của nguồn sáng vĩnh viễn, chân thật của Ngôi Lời Nhập Thể.
Chúng ta hãy nghe Thánh Gioan nói về ánh sáng kỳ diệu đó như sau:"Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa... Ngài là Ánh Sáng thật, sáng soi cho mọi người. Người đã đến trong thế gian nầy. Người đã ở trong thế gian và thế gian bởi Ngài mà có.... Ngôi Lời đã mặc lấy xác làm người và đã ở giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Ngưòi..."Ánh sáng đêm Giáng Sinh đã bừng lên. Giờ đây chúng ta hãy lên đường đi rước ánh sáng.
* Ca Đoàn sẽ hát l bài thích hợp trong lúc các em thiếu nhi rước nến.
3. ÂN TÌNH:
Chúng ta đã từ bóng tối bước ra ánh sáng, và giờ đây đi tới ân tình. Hài Nhi Giêsu sắp sinh ra để giao hoà chúng ta với Thiên Chúa Cha - chấp nối lại thân tình giữa Chúa và chúng ta - Từ nay, chúng ta sẽ trở nên con cái Thiên Chúa. Ân tình giữa Thiên Chúa và chúng ta là ân tình tha thiết.
Mừng lễ Giáng Sinh không hẳn chỉ là lúc chúng ta ca ngợi và cám ơn ân tình của Thiên Chúa đã cho Ngôi Lời đến "để ở cùng chúng ta", nhưng còn có ý nghĩa khác là Ngài hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ do tội, giao hòa con người với Thượng Đế, chuộc lại hạnh phúc bất diệt và đem đến cho chúng ta, những kẻ thiện tâm một sự bằng an.
Về phần chúng ta, đã đến lúc phải quyết tâm sống phần của mình: đó là tham gia vào sự hoàn tất ơn cứu độ bằng cách xa tránh tội, luôn sống trong ơn thánh sủng, để có Chúa luôn ở với chúng ta, thực hiện đưọc lòng Tin, Cậy, Mến như một người con hiếu thảo, được Chúa yêu thương thì tất nhiên sẽ được hưởng Ơn An Bình, như lời Thiên sứ hoan chúc trong đêm lịch năm xưa:
Vinh danh Chúa cả trên trời,
Bình an dưới thế cho người lòng ngay.*
Kết thúc phần hoạt cảnh Đêm Canh Thức bằng bài hát: "VUI CA LÊN NÀO".
Những vai cần cho hoạt cảnh nầy:
1. Thuật viên I - đọc những lời thuật sự (nữ).
2. Thuật viên II - đọc những đoạn sách thánh (nam).
3. Một vài em thiếu nhi kiệu nến.
4. Sự cộng tác của Ca Đoàn với những bài ca thích hợp cho hoạt cảnh