Thứ sáu, ngày 17-12-2004 Mùa Vọng 3 năm A
“Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô” (Mt 1,1)
Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta. Gia phả của Chúa Giêsu nói lên cho chúng ta biết Chúa Giêsu thực sự mang lấy xác phàm của con người chúng ta. Ngài nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Và lời hứa của Thiên Chúa cùng Ðavít được thực hiện. Dòng dõi Ngài chính là dòng dõi của vua Ðavít.
Gia phả của Chúa Giêsu đâu có phải ai cũng là lành thánh. Ðavít là người nổi tiếng tốt lành nhưng cũng lắm phen lầm lỗi. Ngay cả trong dòng giống này, cũng có người có lối sống hoàn toàn chống lại Thiên Chúa. Nhưng, chúng ta thấy, dù con người bất toàn tới bao nhiêu, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín trong lời giao ước của Ngài. Ngài hứa và Ngài sẽ thực hiện.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con là dòng giống của loài phản loạn. Cha ông chúng con đã từ bỏ Thiên Chúa. Nguyên tổ chúng con đã bất tuân lời Chúa, nhưng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Chúng con xin cám ơn Chúa vì thương mà ban cho chúng con Chúa Giêsu để Ngài làm người như chúng con và để cứu chuộc chúng con. Xin cho con luôn biết rằng, tuy mình yếu hèn nhưng được Chúa thương yêu và luôn cố gắng trong ơn thánh của Chúa để sống đời thánh thiện.
“Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô” (Mt 1,1)
Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta. Gia phả của Chúa Giêsu nói lên cho chúng ta biết Chúa Giêsu thực sự mang lấy xác phàm của con người chúng ta. Ngài nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Và lời hứa của Thiên Chúa cùng Ðavít được thực hiện. Dòng dõi Ngài chính là dòng dõi của vua Ðavít.
Gia phả của Chúa Giêsu đâu có phải ai cũng là lành thánh. Ðavít là người nổi tiếng tốt lành nhưng cũng lắm phen lầm lỗi. Ngay cả trong dòng giống này, cũng có người có lối sống hoàn toàn chống lại Thiên Chúa. Nhưng, chúng ta thấy, dù con người bất toàn tới bao nhiêu, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín trong lời giao ước của Ngài. Ngài hứa và Ngài sẽ thực hiện.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con là dòng giống của loài phản loạn. Cha ông chúng con đã từ bỏ Thiên Chúa. Nguyên tổ chúng con đã bất tuân lời Chúa, nhưng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Chúng con xin cám ơn Chúa vì thương mà ban cho chúng con Chúa Giêsu để Ngài làm người như chúng con và để cứu chuộc chúng con. Xin cho con luôn biết rằng, tuy mình yếu hèn nhưng được Chúa thương yêu và luôn cố gắng trong ơn thánh của Chúa để sống đời thánh thiện.