Đường ra ngoài là đường yêu thương người khác (Ga 15, 12 -13)

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.

Khi chúng ta ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong ta, thì niềm vui của Ngài và của chúng ta được trở nên trọn vẹn. Bạn thân mến, Niềm Vui này tiếp tục “cười tươi” hơn nữa, khi chúng ta bước trên con đường ra ngoài với một tâm tình: Bạn và tôi sẽ sống giới răn của Thầy là: „Anh em hãy yêu thương nhau“.

Nhưng thú thật, khi đọc giới răn này của Đức Kitô, không biết Bạn thấy sao, phần tôi thấy cổ mình bị nghẹn thế nào ấy. Vâng, cái nghẹn của cuộc đời. Cái nghẹn của một tâm hồn yếu đuối, và của một con người chưa đóng đinh được tính xác thịt mình vào Thập Giá của Đức Kitô. Nhưng hôm nay, chúng ta lại lắng nghe lời mời gọi này. Vâng, lời mời gọi đến từ chính Đấng luôn yêu thương và tiếp tục yêu thương Bạn và tôi, mặc kệ chúng ta đã làm gì, đã sống ra sao và là ai đi nữa. Con đường đi ra ngoài trước mặt đang mở ra, và cùng Ngài chúng ta cố gắng sống yêu thương.

Vâng, yêu thương tuyệt đỉnh, khi mình dám hy sinh chính mạng sống mình cho bạn hữu.

Và, yêu thương sẽ “khó nuốt”, khi chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù. Nhưng cứ tập để yêu thôi. Chúng ta hãy nhìn Đức Kitô yêu thương kẻ thù của mình như thế nào: “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.”

Nhưng yêu thương cũng rất cụ thể. Đó là yêu thương những người thân cận của mình, không kể bất cứ ai: người gần gũi trong gia đình, hay người xa lạ mà ta gặp trên đường (dụ ngôn người Samaria nhân hậu). Không kể bất cứ ai có nghĩa là yêu cả những người làm lỡ và yếu đuối, và cả những người thấp cổ bé miệng....

Thực vậy, yêu thương không có biên giới gì cả. Nghĩa là vượt cả không gian và cả thời gian. Tuy nhiên, ý thức mình là một con người giới hạn, chúng ta cần phải “tập chạy” mỗi ngày theo yêu thương, để học biết yêu thương, để học biết thứ tha, để quen với lòng từ tâm và nhân hậu, để nhận biết xem bác ái là gì thế?

Trường học yêu thương số một là “Trường Đức Kitô”. Và môn tuyệt vời nhất là :”Bí tích thánh thể”, vì “chính trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đã bầy tỏ cho chúng ta tình yêu vô bờ bến của Người, mà trong liên hệ bình thường con người không tìm thấy được như tiêu chuẩn Chúa đã đề ra: “Ai trong các con muốn làm kẻ cầm đầu, thì phải làm kẻ rốt hết, và làm người phục vụ cho mọi người” (Mc 9:35). Chúng ta không tìm thấy trong Phúc âm thánh Gioan tường thuật Chúa lập phép Thánh Thể, nhưng thay vào đó là hoạt cảnh “rửa chân”. Qua việc cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu giảng giải cho các ông ý nghĩa của Thánh Thể. Thánh Phaolô đã khẳng khái quả quyết rằng, việc cử hành Thánh Thể sẽ thiếu xót, nếu không thực thi việc chia cơm sẻ áo cho những người túng nghè.” (Tông thư Thánh Thể số 28)

Vậy, chúng ta hãy mau mau đăng ký vào học nhé. Qua trường Đức Kitô và với môn bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy ở lại trong Ngài mỗi ngày, như Ngài ở lại trong chúng ta. Nhờ đó tình yêu sẽ nở hoa, và nở nụ cười với Đức Kitô, với Bạn, với bao anh chị em khác và với cả tôi nữa.

Ước gì Tình Yêu của Đức Kitô luôn thúc đẩy chúng ta lên đường ra ngoài, để học và tập sống yêu thương. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau biết sống yêu thương mỗi ngày nhiều hơn nhé!