Thứ năm, ngày 16-12-2004 Mùa Vọng 3 năm A
“Nầy Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con” (Mt 7,27)
Khi ông Gioan Tẩy Giả tới dọn đường cho Chúa Giêsu thì rất nhiều người tưởng lầm ông là Ðấng Cứu Thế. Nhưng khi Chúa Giêsu tới họ lại không biết Ngài có phải là Ðấng phải đến trong thế gian hay không. Sự lẫn lộn của con người thật nguy hiểm. Cái thật tới lại tưởng là giả hiệu, còn cái phụ tới thì lại tưởng là cái chính.
Làm sứ giả của Chúa cũng khó lắm. Nhiều lúc chúng ta cứ tưởng mình là chính yếu trong vấn đề. Mọi việc lành, gương sáng có thể làm được, chúng ta hãy làm (dù không ai biết tới mình) để chuẩn bị cho Chúa đến. Chúa rất thích chúng ta đi trước để dọn đường cho Ngài. Chúa Giêsu cũng đã từng sai từng hai môn đệ một đi trước Ngài vào trong các làng mạc mà Ngài sắp đi qua để dọn đường cho Ngài. Vậy, được tham gia vào công việc dọn đường cho Chúa tới cho anh em chúng ta thật là một diễm phúc.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con. Con chẳng có gì nhưng hãy sai con vì con biết Chúa không bỏ rơi con. Thánh Thần Chúa luôn ở bên con để chỉ dạy cho con biết phải làm gì, nói gì. Lạy Chúa, xin hãy sai con!!! Tuy con chỉ là một người tầm thường, con chỉ xin Chúa cho con một trái tim đầy lửa yêu mến để làm chứng cho tình yêu Chúa.
“Nầy Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con” (Mt 7,27)
Khi ông Gioan Tẩy Giả tới dọn đường cho Chúa Giêsu thì rất nhiều người tưởng lầm ông là Ðấng Cứu Thế. Nhưng khi Chúa Giêsu tới họ lại không biết Ngài có phải là Ðấng phải đến trong thế gian hay không. Sự lẫn lộn của con người thật nguy hiểm. Cái thật tới lại tưởng là giả hiệu, còn cái phụ tới thì lại tưởng là cái chính.
Làm sứ giả của Chúa cũng khó lắm. Nhiều lúc chúng ta cứ tưởng mình là chính yếu trong vấn đề. Mọi việc lành, gương sáng có thể làm được, chúng ta hãy làm (dù không ai biết tới mình) để chuẩn bị cho Chúa đến. Chúa rất thích chúng ta đi trước để dọn đường cho Ngài. Chúa Giêsu cũng đã từng sai từng hai môn đệ một đi trước Ngài vào trong các làng mạc mà Ngài sắp đi qua để dọn đường cho Ngài. Vậy, được tham gia vào công việc dọn đường cho Chúa tới cho anh em chúng ta thật là một diễm phúc.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con. Con chẳng có gì nhưng hãy sai con vì con biết Chúa không bỏ rơi con. Thánh Thần Chúa luôn ở bên con để chỉ dạy cho con biết phải làm gì, nói gì. Lạy Chúa, xin hãy sai con!!! Tuy con chỉ là một người tầm thường, con chỉ xin Chúa cho con một trái tim đầy lửa yêu mến để làm chứng cho tình yêu Chúa.