Thứ tư ngày 15-12-2004 Mùa Vọng 3 năm A
“Các anh cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe” (Lc 7,22)
“Thuật lại” hay nói lại, kể lại là những hành động truyền khẩu. Thuật lại những kỳ công Chúa làm. Sau khi được Chúa chữa lành, người được chữa lành thường luôn ca ngợi kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện nơi họ. Họ đang làm chứng về Chúa Giêsu.
Ðức sai đi để làm chứng. Mà làm sao có thể làm chứng được khi không biết về người mình làm chứng. Làm sao tôi có thể làm chứng về Chúa Giêsu khi tôi không có đời sống thân mật với Ngài. Tôi không phải là một cái máy để phát thanh về Chúa Giêsu nhưng là một chứng nhân sống động đã được Chúa thương yêu và đụng chạm.
Một Phêrô cảm nghiệm được cái nhìn đầy yêu thương và tha thứ của Thầy mình sau khi đã chối bỏ Thầy ba lần; một Phaolô hung hăng tìm bắt Chúa và diệt trừ đạo, đã cảm nghiệm được Ðấng mình tôn thờ bây giờ là ai; …
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con biết rằng Chúa yêu thương con và không ngừng che chở, bảo vệ con, nhưng con lại không yêu Chúa… Không…không, có chứ!!! con yêu Chúa nhưng chỉ bằng cái miệng thôi, lòng con thì xa Chúa. Con không nhận thấy được hồng ân Chúa tuôn đổ xuống trên con để cảm tạ ngợi khen tôn vinh Chúa. Xin cho con luôn biết mở miệng ra để ca ngợi Chúa không ngừng.
“Các anh cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe” (Lc 7,22)
“Thuật lại” hay nói lại, kể lại là những hành động truyền khẩu. Thuật lại những kỳ công Chúa làm. Sau khi được Chúa chữa lành, người được chữa lành thường luôn ca ngợi kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện nơi họ. Họ đang làm chứng về Chúa Giêsu.
Ðức sai đi để làm chứng. Mà làm sao có thể làm chứng được khi không biết về người mình làm chứng. Làm sao tôi có thể làm chứng về Chúa Giêsu khi tôi không có đời sống thân mật với Ngài. Tôi không phải là một cái máy để phát thanh về Chúa Giêsu nhưng là một chứng nhân sống động đã được Chúa thương yêu và đụng chạm.
Một Phêrô cảm nghiệm được cái nhìn đầy yêu thương và tha thứ của Thầy mình sau khi đã chối bỏ Thầy ba lần; một Phaolô hung hăng tìm bắt Chúa và diệt trừ đạo, đã cảm nghiệm được Ðấng mình tôn thờ bây giờ là ai; …
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con biết rằng Chúa yêu thương con và không ngừng che chở, bảo vệ con, nhưng con lại không yêu Chúa… Không…không, có chứ!!! con yêu Chúa nhưng chỉ bằng cái miệng thôi, lòng con thì xa Chúa. Con không nhận thấy được hồng ân Chúa tuôn đổ xuống trên con để cảm tạ ngợi khen tôn vinh Chúa. Xin cho con luôn biết mở miệng ra để ca ngợi Chúa không ngừng.