Thứ ba ngày 14-12-2004, Mùa Vọng 3 năm A
lễ Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ
“… Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” (Mt 21,31)
Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời ! Câu kinh lạy Cha được Chúa Giêsu dạy chúng ta chẳng lẽ Chúa không muốn cho ý Ngài được thể hiện trên trời dưới đất hay sao? Nếu không, làm gì có Satan làm loạn trên trời, con người phụ bạc dưới đất để rồi, tất cả muốn gạt thánh ý Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời chúng mình???
Chúa Giêsu vì vâng lời và vâng lời cho đến chết nên đã được suy tôn lên cao hơn mọi danh hiệu trên trời dưới đất. Con người Kitô hữu chúng ta đi theo Chúa Giêsu cũng được mời gọi làm theo thánh ý của Cha mình.
“ Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” (Mt 21,31). Ðiều cốt yếu trong lời nói của Chúa Giêsu này được nhấn mạnh tới là ý muốn của người cha. Vậy có khi nào, chúng ta trước khi làm việc gì, chúng ta đều hỏi xem đây có phải là ý muốn của Cha mình hay không?
Cầu nguyện
Lạy Cha là Chúa của chúng con. Cha ngự trên trời, trong lòng chúng con, trong cuộc đời chúng con. Xin chỉ cho con biết đường lối Chúa, xin dạy cho con nẻo đường của Cha để con không bao giờ làm phiền lòng cha, để con luôn là người con yêu của Cha. Amen
lễ Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ
“… Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” (Mt 21,31)
Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời ! Câu kinh lạy Cha được Chúa Giêsu dạy chúng ta chẳng lẽ Chúa không muốn cho ý Ngài được thể hiện trên trời dưới đất hay sao? Nếu không, làm gì có Satan làm loạn trên trời, con người phụ bạc dưới đất để rồi, tất cả muốn gạt thánh ý Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời chúng mình???
Chúa Giêsu vì vâng lời và vâng lời cho đến chết nên đã được suy tôn lên cao hơn mọi danh hiệu trên trời dưới đất. Con người Kitô hữu chúng ta đi theo Chúa Giêsu cũng được mời gọi làm theo thánh ý của Cha mình.
“ Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” (Mt 21,31). Ðiều cốt yếu trong lời nói của Chúa Giêsu này được nhấn mạnh tới là ý muốn của người cha. Vậy có khi nào, chúng ta trước khi làm việc gì, chúng ta đều hỏi xem đây có phải là ý muốn của Cha mình hay không?
Cầu nguyện
Lạy Cha là Chúa của chúng con. Cha ngự trên trời, trong lòng chúng con, trong cuộc đời chúng con. Xin chỉ cho con biết đường lối Chúa, xin dạy cho con nẻo đường của Cha để con không bao giờ làm phiền lòng cha, để con luôn là người con yêu của Cha. Amen