Con đường vào bên trong là con đường sống theo Thần Khí (Gal 4, 6-7)
"Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm gì được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.
Những việc do xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.
Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.
Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau." (Gal 5, 16-25)
Sau khi đã nêu lên rõ ràng tính xác thịt và hoa quả của Thần Khí, Thánh Phao-lô nhấn mạnh một điều quan trọng: “Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu, thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê Hôm nay chúng ta cầu nguyện với những lời nhắn nhủ của Thánh Phao-lô giành cho cộng đoàn Ga-la-ta, và thiết nghĩ ngài cũng muốn nhắn nhủ đến chúng ta.
Tâm tình chính yếu Ngài mời gọi là: “Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí” và “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.”
- Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy có một cuộc xung đột tranh giành nhau giữa Thần Khí và tính xác thịt. Cái nguy hiểm là đôi khi chúng ta không thể làm gì được điều chúng ta muốn. Vì thế, cần phải nhất quyết sống theo Thần Khí và xa tránh tính xác thịt.
Với lời mọi này, chúng ta hãy tự hỏi mình xem: “Tôi có muốn sống theo Thần Khí và xa lánh tính xác thịt của tôi không?”
- Kế tiếp Thánh Phao-lô chỉ cho chúng ta thấy “khuôn mặt và danh tánh” của tính xác thịt: “Đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Ở đây xin mời Bạn cùng tôi đọc kỹ lại những điều mà Thánh Phao-lô nêu, và sau đó hãy nhìn lại mình xem, mình có đang bị tính xác thịt điều khiển không và ở chỗ nào?
- Kế bên danh tánh của tính xác thịt, Thánh Phao-lô cũng nêu lên những hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.” Bạn thân mến, trong những hoa quả này, có hoa quả nào nở rộ trên “cây cuộc đời” của Bạn không?
ê.” Lời này làm cho chúng ta phải tự cật vấn mình: “Tôi có thuộc về Đức Kitô không? Tôi đã ý thức đóng đinh tính xác thịt của mình trên Thập Giá Đức Kitô chưa, để qua đó tính xác thịt bị chết đi, cùng với các dục vọng và đam mê trong cuộc đời. Hay tôi nói là tin vào Chúa đó, còn những đam mê dục vọng và tính xác thịt, thì tôi vẫn cất kỹ “trong ngăn tủ” đời tôi?
Để kết thúc, xin mời Bạn cùng tôi nguyện xin Chúa:
Lạy Chúa, xin cho chúng con thuộc trọn vẹn về Đức Kitô, để nhờ đó bao dục vọng và tính xác thịt sẽ chết đi với Ngài trên Thập Giá, và phần còn lại cuộc đời mình, chúng con cứ vậy theo gót Thần Khí Chúa tiến bước trên đường đời. Amen
"Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm gì được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.
Những việc do xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.
Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.
Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau." (Gal 5, 16-25)
Sau khi đã nêu lên rõ ràng tính xác thịt và hoa quả của Thần Khí, Thánh Phao-lô nhấn mạnh một điều quan trọng: “Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu, thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê Hôm nay chúng ta cầu nguyện với những lời nhắn nhủ của Thánh Phao-lô giành cho cộng đoàn Ga-la-ta, và thiết nghĩ ngài cũng muốn nhắn nhủ đến chúng ta.
Tâm tình chính yếu Ngài mời gọi là: “Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí” và “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.”
- Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy có một cuộc xung đột tranh giành nhau giữa Thần Khí và tính xác thịt. Cái nguy hiểm là đôi khi chúng ta không thể làm gì được điều chúng ta muốn. Vì thế, cần phải nhất quyết sống theo Thần Khí và xa tránh tính xác thịt.
Với lời mọi này, chúng ta hãy tự hỏi mình xem: “Tôi có muốn sống theo Thần Khí và xa lánh tính xác thịt của tôi không?”
- Kế tiếp Thánh Phao-lô chỉ cho chúng ta thấy “khuôn mặt và danh tánh” của tính xác thịt: “Đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Ở đây xin mời Bạn cùng tôi đọc kỹ lại những điều mà Thánh Phao-lô nêu, và sau đó hãy nhìn lại mình xem, mình có đang bị tính xác thịt điều khiển không và ở chỗ nào?
- Kế bên danh tánh của tính xác thịt, Thánh Phao-lô cũng nêu lên những hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.” Bạn thân mến, trong những hoa quả này, có hoa quả nào nở rộ trên “cây cuộc đời” của Bạn không?
ê.” Lời này làm cho chúng ta phải tự cật vấn mình: “Tôi có thuộc về Đức Kitô không? Tôi đã ý thức đóng đinh tính xác thịt của mình trên Thập Giá Đức Kitô chưa, để qua đó tính xác thịt bị chết đi, cùng với các dục vọng và đam mê trong cuộc đời. Hay tôi nói là tin vào Chúa đó, còn những đam mê dục vọng và tính xác thịt, thì tôi vẫn cất kỹ “trong ngăn tủ” đời tôi?
Để kết thúc, xin mời Bạn cùng tôi nguyện xin Chúa:
Lạy Chúa, xin cho chúng con thuộc trọn vẹn về Đức Kitô, để nhờ đó bao dục vọng và tính xác thịt sẽ chết đi với Ngài trên Thập Giá, và phần còn lại cuộc đời mình, chúng con cứ vậy theo gót Thần Khí Chúa tiến bước trên đường đời. Amen