Thứ sáu, ngày 10-12-2004 Mùa Vọng 2 năm A

“Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, …” Is 48,18)

Thiên Chúa kêu gọi không ngừng và mời gọi chúng ta hãy để ý đến Người, đến huấn chỉ của Người. Lời Chúa chính là lời hằng sống có sức thanh tẩy tâm hồn chúng ta.

“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Ðấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ” (Dt 4,12-13). Nếu chúng ta để ý đến mệnh lệnh của Người, thì sự bình an của Người sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của chúng ta sẽ dạt dào như sóng biển, … Ðây chính là lời hứa của Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha của con, lời Cha là lời hằng sống. Xin cho con biết yêu mến và tuân giữ lời của Cha đã ban cho chúng con. Xin cho lời Cha trở thành đuốc soi đường con đi. Con xin quyết tâm suy niệm hằng ngày lời hằng sống Cha truyền ban.