Cầu Nguyện luôn mãi (Col 4, 2-4 và Eph 6,18)

Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. (Eph 6,18)Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Đồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa (Col 4, 2)

Con đường đi vào bên trong là con đường của tỉnh thức và cầu nguyện. Vâng, tỉnh thức và cầu nguyện luôn mãi, như Thánh Phao lô khuyên nhủ giáo đoàn Ê-phê-xô và Cô-lô-sê.

Cầu nguyện, một đời sống theo Thần Khí hướng dẫn. Cầu nguyện để luôn kết hiệp với Chúa Kitô, cầu nguyện để luôn ở lại trong tình yêu của Ngài. Cầu nguyện luôn mãi, để dần dần chúng ta tháp nhập chính mình vào trong cây nho của Tin Mừng. Nhớ đó, dù nằm, dù đi, dù suy, dù nói, dù im tiếng hay cất lời rao giảng, tất cả đều được sống trong quỹ đạo của Chúa. Sống như thế, chính là sống tinh thần cầu nguyện liên lỉ.

Ở đây chúng ta nhớ tới anh Charles de Faucould. Khi đã quyết định sống trọn vẹn đời mình cho Chúa, anh đã chọn một đời sống cầu nguyện liên lỉ trước Thánh Thể Chúa. Đời sống cầu nguyện này đã đi với anh vào cuộc sống thường ngày, hay nói khác đi đã biến cuộc sống thường ngày của anh trở thành thành một đời sống cầu nguyện. Vì thế, với anh trước mỗi lần anh làm gì hay nghĩ gì, anh đều dừng bước và thầm hỏi nhủ rằng: “Trong trường hợp này Đức Kitô sẽ nghĩ gì và Ngài sẽ làm gì?” Và cứ vậy, anh nghĩa và làm theo con đường của Đức Kitô. Tinh thần của Đức Kitô đã trở thành tinh thần của anh. Vì vậy, cả cuộc đời mình anh đã sống tinh thần đó. Ngoài ra, anh chọn một cách thức để rao giảng tinh thần đó: “Tôi không rao giảng Tin Mừng qua những mái nhà, mà Tin Mừng sẽ được rao giảng qua chính đời sống thường ngày của tôi với anh chị em.”

Tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ này, chúng ta còn thấy được nơi Thánh I-Nhã. Một trong những tinh thần sống quan trọng, mà I-Nhã đã sống và khuyên nhủ học trò mình, là xin Chúa cho mình có thể “yêu mến và phụng sự Thiên Chúa trong mọi sự” (Linh thao số 233)

Tâm tình này như là một lời nguyện Thánh I-Nhã đề nghị trong bài cầu nguyện “Chiêm niệm để đạt được tình yêu.” (Linh thao số 230)

Làm sao có thể tìm gặp được Chúa trong mọi sự, để yêu mến và phụng sự Chúa đây?

Thiết nghĩ rằng, khi chúng ta có được một đời sống thuộc trọn về Chúa. Nghĩa là, như Thánh Phao-lô nói: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Thiên Chúa sống trong tôi.” Thiên Chúa sống trong tôi có nghĩa là chúng ta để chính tinh thần của Ngài, Tin Mừng của Ngài thấm vào trong “máu” của chúng ta. Lúc đó, nhịp đập trái tim của chúng ta sẽ đi theo nhịp điệu của Tình Yêu, nhịp điệu của Lời đem lại ơn phúc. Nhờ đó, con tim chúng ta sẽ nhạy bén, và có thể trong mọi sự tìm gặp được Thiên Chúa, khám phá được bao muôn ơn lành Ngài ban cho chúng ta. Đó chính là mặt trời tình yêu đang đem lại hơi ấm cho một mùa đông lạnh lẽo. Trong ánh nắng đó, chúng ta có thể hòa theo chú chim đang tung tăng bay nhảy, và hát lên bài ca cảm tạ Thiên Chúa tình yêu. Vâng, cảm tạ về những hoa tuyết tuyệt đẹp, nở trắng trên cánh đồng cỏ của cuộc đời. Lời cảm tạ đó sẽ không bao giờ ngớt, cho đến khi cọng cỏ ven đường kia héo mòn, gục xuống, giã từ sự sống để đi vào cõi bình an sâu thẳm. Bình an bên Chúa tình yêu. Bạn thân mến, trong tinh thần sống năm Thánh Thể này, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết ý thức sống tỉnh thức và cầu nguyện luôn mãi, để chúng ta luôn dâng lời tạ ơn trên đường đời chúng ta đi, cho đến khi chúng ta được nghỉ ngơi bên Chúa thực sự.

Trong ngày sống, lâu lâu bạn dừng lại và thầm nguyện cầu: „Ở bên Ngài, con đang ẩn náu. Lạy Chúa của lòng con.“