Thứ năm, ngày 9-12-2004 Mùa Vọng 2 năm A
“ Trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11)
Chúa Giêsu tuyên bố Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất gìữa phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Ông được trở nên cao trọng vì công việc làm của mình: Giới thiệu Ðấng Cứu Thế cho muôn dân. Ðược giới thiệu Chúa là một vinh dự và cũng là một bổn phận của tất cả những người Kitô hữu.
Nếu có một món hàng tốt, tôi cần phải quảng cáo, đó chuyện bình thường của cuộc sống chúng ta. Và nếu Chúa Giêsu là Ðấng mọi người cần phải biết và tôi tin tưởng thật sự vào Ngài, thì tôi sẽ không ngừng “quảng cáo” về Ngài cho anh em tôi. Ðây không phải là một bắt buộc nhưng là một bổn phận nhưng được làm trong tình yêu và tin tưởng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con biết con yếu hèn và nhút nhát khi phải tuyên xưng đức tin vào Chúa. Con biết con sẵn sàng nói về bất cứ điều gì ngoại trừ Chúa. Xin Chúa ban cho con sức mạnh của Thánh Thần để con luôn can đảm hô to lời tuyên xưng Chúa cho mọi người như Gioan Tẩy Giả. Cám ơn Chúa.
“ Trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11)
Chúa Giêsu tuyên bố Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất gìữa phàm nhân đã lọt lòng mẹ. Ông được trở nên cao trọng vì công việc làm của mình: Giới thiệu Ðấng Cứu Thế cho muôn dân. Ðược giới thiệu Chúa là một vinh dự và cũng là một bổn phận của tất cả những người Kitô hữu.
Nếu có một món hàng tốt, tôi cần phải quảng cáo, đó chuyện bình thường của cuộc sống chúng ta. Và nếu Chúa Giêsu là Ðấng mọi người cần phải biết và tôi tin tưởng thật sự vào Ngài, thì tôi sẽ không ngừng “quảng cáo” về Ngài cho anh em tôi. Ðây không phải là một bắt buộc nhưng là một bổn phận nhưng được làm trong tình yêu và tin tưởng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con biết con yếu hèn và nhút nhát khi phải tuyên xưng đức tin vào Chúa. Con biết con sẵn sàng nói về bất cứ điều gì ngoại trừ Chúa. Xin Chúa ban cho con sức mạnh của Thánh Thần để con luôn can đảm hô to lời tuyên xưng Chúa cho mọi người như Gioan Tẩy Giả. Cám ơn Chúa.