Sám hối (TV 50, 3-4)
Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm,
xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Hay nhất, nếu bài cầu nguyện này chúng ta làm trước Nhà Tạm Chúa. Còn không thì chúng ta hãy âm thầm chuẩn bị một hình Thánh Giá trước mặt và đốt lên một ngọn nến.
Sau đó chúng ta trở về lại với tâm tình của giờ chầu Thánh Thể cuối tuần qua, và hãy cầu nguyện với Chúa và cảm nhận lời cầu nguyện này: „Ở bên Ngài, con đang ẩn náu.“
Sau khi đã cảm nhận mình đang được tình yêu Chúa ấp ủ, thì xin mời bạn cùng Thánh I-Nhã dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau đây: “Lạy Chúa, trong giờ cầu nguyện này, xin cho con biết xấu hổ thẹn thùng, vì chính con khi thấy bao nhiêu người bị sa hỏa ngục chỉ vì một tội trọng, và con biết bao lần đáng bị phạt đời đời vì muôn vàn tội của con”. (Linh Thao số 48)
Bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã cùng nhau đi tìm những rác rưới, vết nức, đá sỏi và ổ gà cũng như hố sâu trên con đường của mỗi người. Ngoài ra, chúng ta đã gọi tên và phần nào nhận ra bản chất của chúng.
Hôm nay, tôi xin mời Bạn dừng bước nhìn lại từng thứ đó và nhìn rõ hơn bản chất của chúng, để qua đó chúng ta ý thức sám hối về những gì mình đã làm trên con đường đời của mình.
- Rác rưởi trên con đường của tôi là gì vậy? Trong dịp nào tôi đã thả rác trên đường đời? Lúc đó tôi cảm thấy thế nào? Rác rưởi đó đã ảnh hưởng thế nào trên cuộc sống của tôi? Giờ đây nhớ lại tôi có cảm thấy mình muốn ăn năn sám hối không? Trong âm thầm, nhìn lên Chúa trong nhà tạm hay trên Thánh Giá Chúa và tôi cầu xin:
Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm,
xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
- Con đường của tôi đã bị nức trong dịp nào vậy? Khi vết nức xuất hiện tôi có cảm thấy buồn không? Vết nức đã ảnh hưởng ra sao trong cuộc sống của tôi? Giờ đây nhớ lại tôi có cảm thấy mình muốn ăn năn sám hối không? Trong âm thầm, nhìn lên Chúa trong nhà tạm hay trên Thánh Giá Chúa và tôi cầu xin:
Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm,
xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Tiếp tục, chúng ta nhìn đến đá sỏi, ổ gà và hố sâu... Sau mỗi lần chúng ta đều đọc lời nguyện từ thánh vịnh 50 nhé.
Cuối cùng, kết thúc chúng ta có thể đọc một kinh Lạy Cha. Trong ngày sống Bạn có thể dừng lại vài lần và đọc lại lời thánh vịnh trên.
Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm,
xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Hay nhất, nếu bài cầu nguyện này chúng ta làm trước Nhà Tạm Chúa. Còn không thì chúng ta hãy âm thầm chuẩn bị một hình Thánh Giá trước mặt và đốt lên một ngọn nến.
Sau đó chúng ta trở về lại với tâm tình của giờ chầu Thánh Thể cuối tuần qua, và hãy cầu nguyện với Chúa và cảm nhận lời cầu nguyện này: „Ở bên Ngài, con đang ẩn náu.“
Sau khi đã cảm nhận mình đang được tình yêu Chúa ấp ủ, thì xin mời bạn cùng Thánh I-Nhã dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau đây: “Lạy Chúa, trong giờ cầu nguyện này, xin cho con biết xấu hổ thẹn thùng, vì chính con khi thấy bao nhiêu người bị sa hỏa ngục chỉ vì một tội trọng, và con biết bao lần đáng bị phạt đời đời vì muôn vàn tội của con”. (Linh Thao số 48)
Bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã cùng nhau đi tìm những rác rưới, vết nức, đá sỏi và ổ gà cũng như hố sâu trên con đường của mỗi người. Ngoài ra, chúng ta đã gọi tên và phần nào nhận ra bản chất của chúng.
Hôm nay, tôi xin mời Bạn dừng bước nhìn lại từng thứ đó và nhìn rõ hơn bản chất của chúng, để qua đó chúng ta ý thức sám hối về những gì mình đã làm trên con đường đời của mình.
- Rác rưởi trên con đường của tôi là gì vậy? Trong dịp nào tôi đã thả rác trên đường đời? Lúc đó tôi cảm thấy thế nào? Rác rưởi đó đã ảnh hưởng thế nào trên cuộc sống của tôi? Giờ đây nhớ lại tôi có cảm thấy mình muốn ăn năn sám hối không? Trong âm thầm, nhìn lên Chúa trong nhà tạm hay trên Thánh Giá Chúa và tôi cầu xin:
Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm,
xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
- Con đường của tôi đã bị nức trong dịp nào vậy? Khi vết nức xuất hiện tôi có cảm thấy buồn không? Vết nức đã ảnh hưởng ra sao trong cuộc sống của tôi? Giờ đây nhớ lại tôi có cảm thấy mình muốn ăn năn sám hối không? Trong âm thầm, nhìn lên Chúa trong nhà tạm hay trên Thánh Giá Chúa và tôi cầu xin:
Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm,
xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Tiếp tục, chúng ta nhìn đến đá sỏi, ổ gà và hố sâu... Sau mỗi lần chúng ta đều đọc lời nguyện từ thánh vịnh 50 nhé.
Cuối cùng, kết thúc chúng ta có thể đọc một kinh Lạy Cha. Trong ngày sống Bạn có thể dừng lại vài lần và đọc lại lời thánh vịnh trên.