Thứ hai, 6-12-2004 Mùa Vọng 2 năm A

“Này anh, anh đã được tha tội rồi” (Lc 5,20)

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy niềm tin của những người thân quen của một người bất toại. Họ tin tưởng Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho anh nên mới dỡ mái nhà để đem anh xuống trước mặt Chúa Giêsu. Thấy niềm tin của họ, Chúa đã chữa lành cho anh.

Mọi người đều biết, anh bất toại này cần được một lời chữa lành thể xác, nhưng Chúa lại bắt đầu bằng chữa lành tâm linh. Ðiều này mời gọi chúng ta hãy cẩn thận, vì có những tội làm cho thân xác chúng ta bị băng hoại, sinh ra bệnh tật. Câu “Này anh, tội anh đã được tha rồi” của Chúa Giêsu với một người cần được chữa lành thể xác thật đầy ý nghĩa với chúng ta hôm nay.

Vậy đừng phạm tội nữa, kẻo bệnh tật phần xác đưa chúng ta đến cái chết lại là dấu chỉ của sự chết đời đời về tâm linh của linh hồn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, biết bao lần con bệnh hoạn, nhưng con chỉ biết được là cơ thể con không ổn chớ đâu biết được linh hồn con đang có vấn đề. Xin Chúa là thầy thuốc tuyệt hảo chữa con sạch mọi lỗi lầm và đó cũng là điều Chúa làm khi đến trần gian: “Ta đến để cứu những người tội lỗi”. Cám ơn Chúa vì tình thương bao la Chúa dành cho con.