Chúa nhật thứ 2 mùa vọng, năm A, 5-12-2004
“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đấn gần” (Mt 3,1)
Lời rao giảng sám hối được công bố bởi các tiên tri, và thời sau cùng, Gioan Tẩy giả để chuẩn bị tâm hồn dân chúng đón nhận Ðấng cứu thế. Sám hối là bước đầu tiên để đón nhận hồng ân. Sám hối là bước đầu tiên của từ bỏ. Từ bỏ một cuộc sống cũ và ôm ấp đời sống mới trong Thánh Thần, vì chính Ngài là Ðấng giúp chúng ta sám hối thực sự từ trong thâm tâm.
Sám hối không phải chỉ là thú nhận tội lỗi, nhung còn là thay đổi cuộc sống. Chưa thay đổi cuộc sống thì chưa được gọi là sám hối thực sự. Một Mađalêna khi sám hối thì chỉ còn biết Chúa Giêsu nữa mà thôi. Con người cũ được thanh tẩy và ơn nước mắt chính là dấu chỉ bề ngoài của sự ăn năn.
“Gặp gỡ Ðức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Ðức Kitô, đón nhận ơn tái sinh …” Lời của bài hát “Gặp gỡ Ðức Kitô” thật ý nghĩa và nói lên được đời sống mới phải có của những người đã nhận được ơn sám hối.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để giải thoát con. Xin cởi trói tất cả các ràng buộc đang trói chặt con người con. Con biết ma quỷ không làm gì được con, nhưng con đã bao lần mở cửa tâm hồn và mời nó vào để làm chủ đời con thay cho Chúa. Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin hãy đến để giải thoát con. Giêsu, con vua Ðavít, xin thương xót con.
“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đấn gần” (Mt 3,1)
Lời rao giảng sám hối được công bố bởi các tiên tri, và thời sau cùng, Gioan Tẩy giả để chuẩn bị tâm hồn dân chúng đón nhận Ðấng cứu thế. Sám hối là bước đầu tiên để đón nhận hồng ân. Sám hối là bước đầu tiên của từ bỏ. Từ bỏ một cuộc sống cũ và ôm ấp đời sống mới trong Thánh Thần, vì chính Ngài là Ðấng giúp chúng ta sám hối thực sự từ trong thâm tâm.
Sám hối không phải chỉ là thú nhận tội lỗi, nhung còn là thay đổi cuộc sống. Chưa thay đổi cuộc sống thì chưa được gọi là sám hối thực sự. Một Mađalêna khi sám hối thì chỉ còn biết Chúa Giêsu nữa mà thôi. Con người cũ được thanh tẩy và ơn nước mắt chính là dấu chỉ bề ngoài của sự ăn năn.
“Gặp gỡ Ðức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Ðức Kitô, đón nhận ơn tái sinh …” Lời của bài hát “Gặp gỡ Ðức Kitô” thật ý nghĩa và nói lên được đời sống mới phải có của những người đã nhận được ơn sám hối.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để giải thoát con. Xin cởi trói tất cả các ràng buộc đang trói chặt con người con. Con biết ma quỷ không làm gì được con, nhưng con đã bao lần mở cửa tâm hồn và mời nó vào để làm chủ đời con thay cho Chúa. Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin hãy đến để giải thoát con. Giêsu, con vua Ðavít, xin thương xót con.