Con ẩn náu bên Ngài (chầu Thánh Thể)

Cuộc lên đường nào cũng sẽ có lúc ngừng chân. Ngừng chân tại đích điểm của cuộc đời.

Nơi đó, con được ở bên Ngài, Lạy Chúa của lòng con.

Bạn thân mến, như đã trình bày cùng Bạn trước đây, ngày cuối tuần xin mời Bạn cùng tôi và mọi người ở khắp nơi, đến với Chúa Thánh Thể trong nhà tạm. Bạn hãy giành khoảng 30 phút để ở bên Chúa Bạn nhé. Thật nhẹ nhàng xin đề nghị như sau:

  • Với tất cả tâm tình, chúng ta cùng bái gối thờ lạy Chúa và làm dấu thánh giá. (Nếu chầu Thánh Thể chung với nhóm, thì có thể hát chung với nhau một bài)
  • Quỳ xuống chúng ta nhẹ nhàng thở ra hít vào một vài lần.
  • Hướng nhìn lên Chúa trong thinh lặng, và dâng Chúa một lời nguyện đơn sơ.
Sau đó chúng ta nhắm mắt lại, và trong âm thầm chúng ta nhắc đi nhắc lại lời nguyện sau:

„Xin cho con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa“

(Nếu chầu trong nhóm, thì khoảng ba người đến năm người đọc lớn tiếng lời nguyện này. Sau mỗi lẫn như vậy thì giữ thinh lặng chút và mỗi người nhắc lại lời đó trong lòng mình. Tiếp đến mỗi người âm thầm dâng lên Chúa lời cầu xin này.)

  • Sau đó chúng ta mở mắt ra và chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa.
  • Tiếp tục chúng ta lại nhắm mắt và rồi lại nhắc lại vài lần lời nguyện trên. Lúc này chúng ta chú ý từng lời và từng chữ của lời nguyện. Nều cần ở lại lâu hơn một chút với một chữ hay lời nào, thì chúng ta cứ ở lại.
  • Tiếp đến chúng ta mở mắt ra và chiêm ngắm Chúa.
  • Bước kế tiếp chúng ta nhắm mắt lại và đọc câu lời nguyện sau:
„Ở bên Ngài, con đang ẩn náu“

(Gần giống như trên, nếu chầu trong nhóm, thì mỗi người đọc lớn tiếng một lần lời nguyện trên, Sau mỗi lẫn như vậy thì giữ thinh lặng chút và mỗi người nhắc lại lời đó trong lòng mình. và cứ làm như vậy cho đến người cuối cùng. Sau đó thì mỗi người chiêm ngắm Chúa Thánh Thể trong bầu khí thinh lặng.)

Chúng ta lập đi lập lại lời này nhiều lần, và nghiền ngẫm lời này một cách sâu sa. Lời nguyện này về nội dung gần giống như lời nguyện trên, nhưng về cấu trúc của câu thì khác hoàn toàn. Lời nguyện thứ nhất là một lời cầu xin. Còn lời nguyện này là một lời xác tín giúp mình ý thức điều mình đang làm. Hơn nữa, lời nguyện này mở đầu bằng tâm tình: „Ở bên Ngài.“ Vì thế, điều quan trọng là chúng ta cảm nghiệm tâm tình dịu ngọt được „ở bên Chúa.“

  • Thời gian còn lại của giờ chầu chúng ta tiếp tục „ở lại bên Chúa“. Hãy nếm cảm hương thơm dịu ngọt và hạnh phúc, khi được ở bên Chúa.
  • Kết thúc chúng ta có thể đọc một kinh Lạy Cha, hoặc dâng Chúa một lời nguyện đơn sơ từ tấm lòng của chúng ta.
(Nếu chầu trong nhóm, thì khi kết thúc hai đến ba người có thể dâng lên một lời nguyện tự phát. Sau đó mọi người nắm tay nhau và kết thúc bằng Kinh Lạy Cha)

Một điều xin lưu ý trong giờ chầu: Nếu giữa chừng có những tư tưởng xuất hiện, như một sự tưởng tượng, một sự lo lắng về một chuyện gì đang làm, một cảm giác tức tối về một ai đó..., chúng ta đừng lo sợ gì cả. Hãy đưa tất cả những tâm tình đó vào trong giờ chầu và dâng lên cho Chúa. Chúng ta có thể nói với Chúa rằng: „Ở bên Ngài con đang ẩn náu. Vâng, ẩn náu bên Ngài với tất cả những gì con đang suy nghĩ, đang tưởng tượng, đang lo lắng...“ Sau đó thì chúng ta lại ra khỏi những tư tưởng đó, hay nói khác hơn chúng ta để những tư tưởng đó tiếp tục „bay đi“ và rồi lại trở về, để ẩn náu bên Chúa.