Cánh cửa tạ ơn (TV 117, 19-21)

Xin mở cửa công chính cho tôi,

để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

Lạy Chúa con tạ ơn Ngài,

vì đã đáp lời con và thương cứu độ.


Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Nào chúng ta tiến lên đền thánh.

Vui dường bao, khi chúng tôi đã đến cửa đền Ngài.

Lạy Chúa, xin hãy mở cửa cho chúng con vào. Vâng, chúng con muốn vào để tạ ơn Chúa.

Bạn thân mến,

Hôm nay chúng ta cùng hiệp lòng dâng lên Chúa lời tạ ơn nhé!

Nhưng chúng ta cám ơn Ngài điều gì vậy?

Vì Ngài đã đáp lời Bạn, lời tôi và thương cứu độ mỗi người trong chúng ta.

Nhưng cụ thể Ngài đã cứu độ như thế nào?

Với câu hỏi này mỗi người chúng ta sẽ tự tìm thấy câu trả lời qua chính cuộc đời của mình.

Vì thế, tôi xin mời Bạn cùng tôi dừng lại nơi đây, để khám phá ơn Ngài cứu độ.

Đầu tiên mời Bạn hãy nhắm mắt lại, và hãy mường tượng lại một biến cố quan trọng trong cuộc đời mình. Đặc biệt trong biến cố đó, Bạn đã cảm nhận được sự nâng đỡ và dìu dắt của Chúa một cách đặc biệt.

Biến cố đó là gì vậy?

Biến cố đó diễn ra ở đâu?

Có ai tham dự trong biến cố đó?

Khi biến cố vừa xảy đến, Bạn cảm thấy mình như thế nào?

Lúc biễn cố đang diễn ra, tâm trạng và cuộc sống của Bạn ra sao?

Bạn đã làm gì, khi đang “chìm mình” trong biến cố đó?

Có ai đã giúp Bạn?

Thiên Chúa đã ra tay như thế nào để cứu độ Bạn?

Khi được ủi an và cứu thoát ra khỏi khủng hoảng, khổ đau, thì Bạn cảm thấy thế nào?

Cứ từ từ, bạn suy xét theo những câu hỏi gợi ý trên nhé.

Kết thúc, Bạn hãy hướng lòng lên Chúa đang ngự trong đền thánh, Đấng đã đáp lời và thương cứu thoát Bạn. Bạn hãy tỏ một tâm tình biết ơn của mình với Ngài, theo như tâm trạng Bạn đang có trong những giây phút cuối của giờ cầu nguyện này.

Trong ngày sống, Bạn có thể dừng bước một vài lần và hướng nhìn lên Chúa Từ Nhân, Đấng cứu giúp Bạn, và thầm cám ơn Ngài nhé!