Thứ năm 2-12-2004 Mùa Vọng 1 năm A

“Người khôn xây nhà trên đá, …”(Mt 7,24)

Nền tảng vững chắc thì được an toàn. Công việc dù có tốt đẹp và cao sang tới đâu cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài nếu nền tảng nó không được vững chắc. Tiền bạc kiếm được là do mồ hôi nước mắt thì vững bền hơn là tiền kiếm được cách bất lương.

“Xây nhà trên đá” là lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ngài mời gọi chúng ta hãy đặt hết tin tưởng vào Ngài, vì Ngài là đá tảng cho ta nương tựa; là thành lũy che chở ta khỏi mọi tấn công của quân thù. Nếu chúng ta đã đặt tin tưởng vào Chúa thì hãy đến với Ngài mà thôi. Ðừng chạy theo “thần”nào khác nữa. Bói toán, chiêm tinh, tướng số, cầu cơ, bài bạc, tiền của là những “thần” mà chúng ta cần phải loại bỏ trong cuộc sống để xây dựng cuộc đời ta trên nền tảng tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có một Thần mà thôi, đó là Thiên Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con thường đặt nền tảng cuộc sống của con trên tài năng riêng của mình, trên kinh nghiệm và kiến thức riêng tư của con người mà quên đi Chúa mới là cột trụ của đời con. Trong sự khó nghèo, con quỳ trước mặt Chúa để xin ơn tha thứ. Từ giờ phút này, con xin Chúa hãy trở nên vị cố vấn kỳ tài của đời con. Amen