Thứ tư, 1-12-2004 Mùa Vọng 1 năm A
“Thiên Chúa Giêsu lên núi và dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người” (Mt 15,29)
Con người luôn đi tìm những gì họ còn thiếu thốn. Nhu cầu của con người thật vô đáy. Họ chạy ngang dọc để tìm kiếm và làm no thoả sự thiếu thốn này. Nhưng con người đang cần gì? Và Chúa Giêsu có gì để cho họ mà người ta tuôn đổ từ bốn phương tới để gặp Ngài?
Chúa là thầy thuốc tuyệt hảo. người ta tìm tới Chúa để được chữa bệnh: bệnh phần hồn cũng như bệnh phần xác. Ngài giảng dạy họ đủ điều. Ngài chăm sóc họ bằng chính lời hằng sống. Nơi Ngài, người ta tìm được sự bình an và hạnh phúc. Nếu không, đâu có người nào dám đổ máu mình ra vì Ngài; đâu có người dám hy sinh vì Ngài. Ngài còn chữa lành họ phần xác: nhiều người bệnh tật đã được chữa lành.
Chúa Giêsu đang chờ đón chúng ta. Ngài đang mong đợi chúng ta đến với Ngài. Bạn hãy nói với Ngài đi, bất cứ cái gì. Hãy tâm sự với Ngài về cuộc đời của bạn. Ðừng xem Ngài như người xa lạ vì Ngài yêu thương và đáp ứng được nhu cầu của bạn.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa lên núi và ngồi chờ đợi con. Chúa mong muốn con dành chút thời giờ để đến với Chúa. Vậy lạy Chúa, này con đây, trong thân xác bé nhỏ và hèn yếu, con đến cùng Chúa. Xin hãy đụng chạm tới trái tim con bằng ngón tay đầy quyền năng yêu thương của Chúa. Xin đụng chạm tới vết thương lòng của con và chữa trị nó. Con cám ơn Chúa đã yêu thương con. Amen.