>Mừng Chúa Giáng Trần
2004.
Suốt mấy mươi năm con đón Chúa.
Chúa thương con tự thuở đời đời.
Phần con thì vẫn chẳng ngơi,
Vong ân, bội nghĩa ơn trời thương ban.
Chúa giáng sinh muôn vàn khốn khó.
Nơi máng lừa phân cỏ thối hôi.
Chẳng than chẳng trách một lời,
Hài nhi chí thánh nhoẻn cười yêu thương.
Kìa thiếu nữ bình thường yếu đuối.
Chẳng than thân giữa buổi cơ hàn.
Niềm vui âu yếm dâng tràn,
Thương con quấn bọc bằng khăn đội đầu.
Vâng lời dẫu cơ cầu khốn khó.
Thánh Giu- se tạc nhớ lời truyền.
Tuân theo thiên ý chẳng quên,
Truyền sao làm vậy chẳng phiền, chẳng than.
Đêm đông tiếng sứ Thần vang vọng.
Các mục đồng nghe ngóng tin vui.
Mau mau hãy đến mà coi,
Hài nhi run rẩy trong nơi hang lừa.
Đấng là vua các vua nhân thế.
Muôn đời là Chúa tể càn khôn.
Ai nhân, chung thủy, sắt son,
Tình yêu vượt cả núi non mây trời.
Nhân thế vẫn chơi vơi thói tục.
Nuôi hận thù càng lúc càng tăng.
Do lòng ích kỷ kiêu căng.
Khắp nơi nhân loại vẫn hằng lo âu.
Nhớ lại đi giữa bầu trời tối.
Các Thiên Thần đã nói đôi lời:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời”
“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
2004.
Suốt mấy mươi năm con đón Chúa.
Chúa thương con tự thuở đời đời.
Phần con thì vẫn chẳng ngơi,
Vong ân, bội nghĩa ơn trời thương ban.
Chúa giáng sinh muôn vàn khốn khó.
Nơi máng lừa phân cỏ thối hôi.
Chẳng than chẳng trách một lời,
Hài nhi chí thánh nhoẻn cười yêu thương.
Kìa thiếu nữ bình thường yếu đuối.
Chẳng than thân giữa buổi cơ hàn.
Niềm vui âu yếm dâng tràn,
Thương con quấn bọc bằng khăn đội đầu.
Vâng lời dẫu cơ cầu khốn khó.
Thánh Giu- se tạc nhớ lời truyền.
Tuân theo thiên ý chẳng quên,
Truyền sao làm vậy chẳng phiền, chẳng than.
Đêm đông tiếng sứ Thần vang vọng.
Các mục đồng nghe ngóng tin vui.
Mau mau hãy đến mà coi,
Hài nhi run rẩy trong nơi hang lừa.
Đấng là vua các vua nhân thế.
Muôn đời là Chúa tể càn khôn.
Ai nhân, chung thủy, sắt son,
Tình yêu vượt cả núi non mây trời.
Nhân thế vẫn chơi vơi thói tục.
Nuôi hận thù càng lúc càng tăng.
Do lòng ích kỷ kiêu căng.
Khắp nơi nhân loại vẫn hằng lo âu.
Nhớ lại đi giữa bầu trời tối.
Các Thiên Thần đã nói đôi lời:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời”
“Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.